em mở topic này cho các tay máy post hình các con vật yêu của nhà mình lên. Hy vọng hợp lệ Em xin mở hàng luôn: GẤU- tên gọi chú chó nhà em...
Re: PET shop Dạ lúc bé nó tròn xoe như một con gấu -> đặt tên là GẤU. Không ngờ lớn lên nó gấu thật. Nhà em ai cũgn thích chó mèo, tiếc là giữa HN nên nuôi thú nhiều phần bất tiện lắm.
Re: PET shop GẤU? Không phải! Đây là con Sumo, em gái của con gấu nhà em. Chúng rất giống nhau và đang ở cách xa nhau cả trăm km (Mỗi con ở với 1 chủ).
Re: PET shop Mầu đẹp quá anh xì tin ơi. Em nghiệm thấy chỉnh tone sang hơi vàng chụp người và vật cảm thấy rất ấm áp và có hồn, kiểu như dưới ngọn đèn sợi đốt ấy khi so với đèn halo. Dưng mà quá lên thì lại thành vàng da sinh lý hoặc bị viêm gan, ke ke.
Re: PET shop He he, đầu CD với DAC chỉnh cho ra tiếng đĩa than thì máy ảnh cũng thế, CCD cũng chỉnh cho ra chất film.
Re: PET shop @Các bác: Theo thiển ý của em thì các bác nên tạm dừng tranh luận về chuyện ngoài lề chụp ảnh, box này là box Nhiếp ảnh cơ mà. Theo em hiểu thì bác cafesound cũng chỉ muốn chia sẻ những bức hình bác ý chụp thôi, chư chả ai dại lại khoe khoang mấy chuyện không hay ra như vậy. Trên thực tế thì em CỰC KỲ SỢ CHÓ và CŨNG ĐÃ BỊ CẮN (có lần đi Văn Môn với mấy bác nhà mình bị chó lùa đập mặt vào cửa sắt), nên em cực ghét nhà nào nuôi chó thả rông. Nhưng vật nhà nuôi thì lại thấy yêu thế, nói chung là các cụ dạy cấm có sai "Mồm chó, vó ngựa" thì phải cẩn trọng các bác ạ. Có vài lời mong các bác đừng vì vài chữ mà mất đi hòa khí, bác cafesound sửa lại mấy chữ ở post đầu tiên đi là được ý mà. Xin cảm ơn ạ @Lát nữa em dọn dẹp những post không liên quan. Mong các bác vui vẻ.
Re: PET shop Các bác xem lại mấy con PQ đi, đủ tai cụp tai vểnh - chân màng - lông lưng mọc ngược không? Và đặc biệt là lấy đi săn làm niềm vui lẽ sống!
Re: PET shop Con này tướng đẹp ghê bác nhể. Mặt củ riềng, tai lá mơ. Nhìn là biết quí tuờng rồi hehehe :mrgreen: Đùa bác chút thôi! Bác vẫn khỏe chứ?