Sáng nay dậy sớm, lang thang trong Hội Hoa Xuân Tao Đàn cùng hai bác Lamphuong và Lukbandem, tìm được chút không khí Xuân, xin chia sẻ với mọi người...
Hôm nay mai vẫn chưa rộ bác ạ. Vì hoa mai rất chóng tàn, các nghệ nhân phải tính toán sao cho hoa nở đẹp nhất vào ngày Mùng 1 Tết. Thôi thì tặng bác vài cánh đào phương Bắc
máy em cỏ quá, mấy bác thông cảm ... Còn lão hookman dẫn em đi theo sao giờ không thấy hàng của lão...
Bác Lamphuong và Bác Pixel chụp đẹp quá. Hình em toàn trùng góc chụp với các Bác nên thôi. Để lụa lại vài tấm post cho vui. THân
Bác lamphuong chụp hình đẹp quá làm em kìm lòng không đặng nên định mon men theo chân bác học hỏi nè. Rõ khổ, sự nghiệp audio vừa tạm ổn thì lại bị cuốn theo photo. Đừng nói với em là bác đang là thành viên tích cực của diễn đàn hoa lan cây cảnh nào đó à nhen :lol: Năm mới vui vẻ, ACNN
Hí hí, chưa kịp post đã bị đụng hàng với anh lamphuong. Thôi lỡ rồi cũng đánh đu theo luôn. Em chụp bằng P/S ạ. Lan tím: Lan trắng tím: Lan trắng tím: Lan vàng: Cái này hổng có bố cục gì ráo:
các cụ chụp... giống hoa giả quá.... HỘi hoa xuân năm nay có gì mới ko chị T ? năm rồi ... em thấy ít cái hấp dẫn chị có chụp mấy bông hoa bốn mấy kí ko thì show up lên a e tí luôn
Em vào cổng bên hông nên cũng thấy hoa tulip... ... thấy một em ngồi làm mẫu nhưng hông quen nên chỉ dám đâm ngang, hông biết có bác nào thấy không.