Hôm nay, em ghé người thăm người bạn ở Canada, có dịp đi ngang Lễ hội hoa Tulip ở thung lũng Skagit nằm trong tiểu bang Washington, Hoa kỳ, cách biên giới Canada khoảng 80km. Đơn vị tổ chức là Washington Bulb Co. Inc.,nhà vườn lớn nhất ở Hoa kỳ với diện tích trên 1000 hec ta trồng hoa các loại từ những năm đầu 1700. Nơi tổ chức lễ hội hoa Tulip ở thung lũng Skagit có diện tích trên 3 hecta với trên 4 triệu đóa Tulip khoe sắc trong nắng Xuân... :wink: Bác nào có hình ảnh hoa Tulip ở Việt nam hoặc hoa Tulip mà bác chụp ở bất cứ nơi đâu trên thế giới vui lòng post chia sẻ để vườn hoa của vnav ngày càng phong phú và đa dạng... :wink: Hoa Tulip ở thung lũng Skagit
Sorry các bác, sensor máy em bẩn, chưa kịp clean, nên hôm nay em không chụp nhiều.... :wink: Red Impression tulip
Để đến xem lễ hội hoa Tulip ở thung lũng Skagit, đa số khách du lịch phải đi máy bay đáp xuống phi trường Seatac, Vancouver BC, hoặc phi trường Bellingham. Sau khi đến phi trường, khách phải đi taxi hoặc mướn xe hơi lái đến thung lũng Skagit. Cách thứ 2 là đi bằng xe lửa. Nhà em cách thung lũng Skagit khoảng 150km bằng đường xe hơi... :wink: Có lẽ không gì đẹp hơn là chụp hình baby trong cảnh thiên nhiên với các bông hoa đang khoe sắc... :wink:
Chụp hoa sướng ở chỗ, chụp xong chỉ crop, không cần ps như mẫu, vì hoa vốn dĩ đã đẹp tự nhiên... :wink: Red Impression tulip
Đi ngày đàng, học sàng khôn...Có những loài hoa Tulip màu sắc rất lạ; có những loài, hoa lớn bằng chén ăn cơm... :wink: Em gắng nhớ tên các loài tulip...Nếu không đầy đủ, các bác bổ sung giùm em nha...Thanks... :wink: Caravelle tulip
New Design tulip Đây là tên ghi trên miếng thiếc cắm trước tulip...Có lẽ phòng thí nghiệm mới cho ra giống tulip có hình dạng này... :wink:
@bác Wildbird: cám ơn bác ghé xem và động viên...Em cố gắng... :wink: Giống này tên lạ và hay quá...Nếu có người yêu em sẽ mua tặng nàng hoa tulip này vì em muốn sau khi lấy nàng, em mãi là...freeman... :wink: Bravo Freeman..... :wink: Freeman tulip
Còn hoa tulip này, cha sinh mẹ đẻ em mới thấy lần đầu...Em nó bự cỡ bằng cái chén ăn cơm... :wink: Lấy em này về chắc bán loa, đài cũng chưa đủ cho em ăn vì mỗi lần em sờ đến nồi cơm sờ double lận... :wink: Double Touch tulip
Đầu Xuân, trời nắng nhẹ và vẫn còn mưa và có lúc trời âm u...Âm u thì hình không trong sáng...Được ngày thứ sáu cuối tuần vừa qua và hôm nay thứ bảy, trời có nắng nhẹ...Sở dĩ loạt hình hoa tulip này màu lên khá đẹp là vì hoa tulip ở thung lũng này phải nói là đẹp và không kém phần quan trọng là do nền các tấm hình là dãy núi phản quang ánh sáng mặt trời. Em đoán có lẽ đó là dãy Vernon, trông từ xa rất lạnh lẽo, hùng vĩ và uy nghi... :wink: Đây là vài tấm em chụp dãy núi lạnh lẽo kia... :wink: Em có một số tấm chụp nền là bầu trời, sensor máy bị bẩn, chưa kịp clean up. Đã chụp rồi muốn in ra hình, không biết ps có cách nào xóa vết bẩn trên nền trời...Bác nào biết giúp em xóa các vết bẩn do sensor giùm...Chân thành cám ơn các bác... :wink:
Theo bà Giám đốc điều hành Festival hoa Tulip Skagit thống kê cho biết, khách Mỹ đến xem hoa Tulip đầu Xuân ở thung lũng Sagkit từ 48 tiểu bang Hoa kỳ và khoảng trên 30 quốc gia trên thế giới đổ về đây...Ngày cuối tuần thứ 7 và Chủ Nhật này, giao thông trên xa lộ liên bang Hoa kỳ, exit 226 dẫn vào thung lũng Skagit kẹt xe khủng khiếp...Những ngày này vô số cú điện thoại điện về văn phòng bà hỏi về đường đến thung lũng Skagit và khi nào hoa nở và hiện nở đến mức độ nào... :wink:
Đối với nhà nông nói riêng và nhà vườn trồng hoa tulip ở đây việc thắng hay bại về phương diện tài chính là do thời tiết, điều mà bà giám đốc điều hành cũng như nông dân trồng hoa ở đây sợ nhất là trời mưa xảy ra trong lễ hội hoa vào mỗi độ Xuân về...Hoa sẽ tan tác nếu mưa Xuân lớn và có gió đi kèm...Theo dự báo thời tiết thì ngày mai Chủ Nhật mưa sẽ rơi trên thung lũng Sagkit... :wink:
Bản chất vốn có của con người là hướng đến chân, thiện, mỹ. Dập dìu dồn về nơi đây đủ mọi thành phần, quốc tịch...Có cả những bà cụ ngồi xe lăn cho người nhà đẩy và cả những babies được cha, mẹ đẩy xe baby đến nơi đây....Nói đến hoa Tulip không thể nhắc đến hình ảnh quen thuộc của xứ sở Hà lan... :wink: Cổng vào hội hoa Tulip 2011, thung lũng Sagki, Washington