Các cụ cho nhà cháu rón rén cắp tráp đứng hầu với nhé! Nhà cháu có con máy cùi ơi là cùi! Phim cũng chưa mua được nên dùng tạm cuộn phim Kodak200 chắc là outdate từ thuở nào do cậu bán máy tặng để đem về test máy. Tráng và scan ở tiệm cũ gần nhà. Phần scan thì nhà cháu thấy có vẻ khá vì file Jpeg độ phân giải lên đến 6MP và size lên đến 4-5MB/ảnh. Có điều phần tráng thì chắc là không ổn lắm vì thấy có rất nhiều ảnh có vật thể lạ, vệt, giọt như kiểu giọt nước,..... 0001_Starting a New Old Day 0002_Thich Quang Duc A Self Burned Monk_Closer Pentax ME Super & 50/1.7 & Kodak200 OutDate Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa! hix hix....
Như vậy là bác pc_chip đã có ảnh từ máy phim, có lẽ đây cũng không phải là những tấm hình từ phim đầu tiên của bác nhưng dù sao cũng mới mẻ trong thời đại này Chiế Pentax của bác đâu có cùi đâu bác, máy phim nào thì cũng được sản xuất trong thời gian trước đây rồi, chả còn hot nữa. Chụp xong lại còn phải đợi chờ ngắm nghía sản phẩm xem có nhiều giun dế, vật thể lạ do người "thi công" sản phẩm của mình mang lại. Âu cũng là vất vả :lol: Vất vả hơn nữa là chụp ảnh loanh quang trong thành phố của ta cũng không có dễ bởi kiến trúc và không gian luôn vụn vặt, lắt nhắt chả ra đâu vào đau. Cuối cùng thì còn mỗi cách đi rình chụp đời sống hằng ngày của mọi người hoặc chú tâm vào những chi tiết nho nhỏ, gần gũi mà lâu lâu nếu không cầm máy ta không để ý lắm. Ôi, rất là vất và
@Bác Nck_Kool: Đúng là vất vả thật bác ạ! Có điều cầm máy phim đi lang thang nó tạo cho em cái cảm giác khác hẳn khi cầm máy số! Chẳng hiểu tại film outdate hay tại chỗ tráng mà màu ảnh nó cứ bệt bệt! Chắc để hôm nào em lắp thử cuộn Fuji Pro II còn date vào chụp lại và tìm chỗ tráng khác xem sao! Giờ tạm hài lòng với cuộn đầu tiên trên máy SLR đã. Đúng là đây không phải là ảnh phim đầu tiên của em nhưng hồi xưa em chụp film trên máy P&S do lúc ấy chưa có máy P&S số! :lol: Có rất nhiều thứ mà đôi khi ta thấy nó thường ngày quá nên cứ lướt qua nhưng có máy ảnh mới để ý đến! 0004_Mom & Child 0005_Taking a Short Break @Tc_qanh: nếu bác có ý định nhường lại em thì em xin nhận ạ! Để lâu lâu nó mốc thì cũng phí! Xem ảnh em cứ tưởng ảnh bác chụp! Cho em xem tí ảnh của bác chụp để em học hỏi với ạ!
học cái gì cụ ơi. em chụp phim toàn chụp cho Gấu mẹ và Teddy thoai. vì như thế em mới có cơ hội rửa phim. em vứt lăn lóc cả 1 tủ nhỏ. có điều em lười kinh khủng khi scan phim vì.... cái laptop củ chạy chậm quá. bác thử mua 1 cuộn phim mới, dương bản càng tốt. chụp chân dung con gái ở nhà. song song, bác chụp hình máy số. cùng rửa 2 ảnh... thì bác sẽ có cảm nhận thú vị lắm. vừa rồi em đi Hương cảng, chụp BX được vài tấm ở vịnh Victoria và Đại lộ các ngôi sao. híc, hôm ấy hết pin đo sáng... em chụp bằng niềm tin luôn... :mrgreen:
Uổng!!! Giải màu nó quá gắt và hẹp vì độ động không đạt! Đây là chưa tính tới tính hiệu dụng về độ nét so với trữ lượng tập tin.
Nhiều vấn đề lắm bác ạ, nào là thuốc tráng có phải loại tốt và còn mới không? nào là thợ scan thế nào. Đa phần là ở ta những khâu này đều yếu cả, được mỗi cái là vì thế giá mới hạ được. Đành chấp nhận vậy thôi bác ạ. Thế nên mới nói là vất vả Nhưng đôi lúc vẫn đạt được những tấm hình kiểu như THẾ NÀY Ta đành hết sức cẩn thận và cầu nguyện thôi bác ạ. @concerto: dĩ bất biến, ứng vạn biến bác ạ. Còn hơn là bẩu "chơi thế thì chơi làm gì" hoặc "thế thì thà chơi máy số" như ý bác :lol:
Bác Kool: ảnh bên đấy nhìn "tanh" quá! Em không sang đấy xem nữa đâu! (mới chỉ bookmark nó thôi) :wink: Chơi món này đúng là phải cẩn thận nhiều! Đoạn em tô màu xanh ở trên thì đúng ra còn 1 kiểu nữa mà nhiều người cũng đang chơi là chơi thế thì chơi "không ảnh"! :lol:
Vầng, cũng hơi tanh so với sức của em, nhưng kiểu gì em cũng trả thù :lol: Cơ bản là biết trước mục tiêu để chinh phục. Còn món ảnh hàng không thì em nghĩ bác concerto cũng chả đến nỗi thế, mỗi cái quan điểm của bác ý là phân tích, con số... cũng rất tốt, bổ ích còn hơn là đã xấu còn hay phấn đấu hay là đà điểu mà cũng hay phát biểu :mrgreen:
Tặng cụ pc_chip, HN mùa lộc vừng thay lá tuy nhiên cái này chụp cách đây hơn 1 năm rồi ạ, body Cosina CT1EX, ngàm K pentax, lens Cosina 55f1,2, phim thì e chịu rồi :? Lộc vừng thay lá by nguyenthanhkhiem, on Flickr
Em về xem lại thì thấy có tấm này chụp cũng "gần được" (nhưng cả đời cũng không được) như tấm "Thế này" của bác Kool đây! :lol: 0007_The Window Seeing down from Heaven Thôi em xấu hổ quá nên đi trốn đây! 8)
Cảm ơn cụ Kicker06 nhiều! Cụ mà tặng em con Mx nữa là em còn cảm ơn nhiều .... nhiều..... hơn nữa! hix hix.... Hôm rồi mua hụt con của cụ Saohom giờ vẫn còn tiếc mãi đây! :wink:
Mừng quá có cụ Gianker chơi cùng, Mx đây cụ Chip ơi, con Mx của saohom nghe nói đẹp lắm, cụ mua hụt à?hihi Universal studio by nguyenthanhkhiem, on Flickr Mx, 35-135F, kodak 200