Tình hình là em rất ấm ức vì nhiều lần em bị tranh mất mấy cái đĩa rất cần cho lên giá chỉ trong tích tắc khi mua trên các shop của VNAV như Trần Đức hay NhatHuy. Tự xét bản thân em thì có nhiều đĩa em mua cũng ...không cần lắm nhưng tiện tay thì cứ lấy, trong khi đĩa này có thể cần hơn với người khác. Nên em mở topic này để anh em hay chạm trán nhau trên mấy shop Trần Đức hoặc các shop bán đồ khác có dịp vào xả tiếc nuối và tốt hơn nữa là nếu có thể đàm phán thương lượng hòa bình đổi chác cho nhau thì tốt. Em xin mở đầu trước. Shop TranDuc 2 lần post lên bán cái Iron Maiden Number of the Beast mà em chả vớ được cái nào, rất là ngậm ngùi. Hôm trước thì bị bác haiauden nhanh tay lấy trước mất cái Leonard Cohen biểu diễn Live ở đâu năm 70. Chẹp.
Re: Hội những người bị cướp đồ trên VNAV Cái đó là bị "hớt tay trên" chứ có phải cướp đâu bác. đọc tiêu đề em tưởng bác bị mượn đồ mà "thiên thu không thấy trả lại" chứ :mrgreen:
Tối qua có bác qua nhà em, thấy có cái đầu deck lởm nhưng có 2 đồng hồ vẩy vẩy nom cũng vui mắt. Thế là bác ấy bảo em "tai trâu như mày thì nghe ..éo giề, lát anh mang về". Chuyện chỉ có thế mà em khóc tấm tức cả đêm qua.
Tiếp theo, cùng địa điểm shop Tranduc này, em đã bị hớt tay trên đĩa thổi kèn Scott Hamilton rất hay. Hung thủ là Mike ạ :evil: Chẹp.
Bác nghe cái cặp đĩa Cohen đấy có thích không, nếu thích vừa vừa thì em cũng ...vừa cướp được ở trên topic Tran Duc mấy cái đấy
Ở Trần Đức mỗi lần em cắm cọc là thấy lên mấy đĩa ko đúng gu nhạc. Còn mà hở ra cái là thấy mấy chữ "Đã hết" nằm trên mấy cái đĩa ngon bổ rẻ mê. Huhu.
Hì, nóng gì. Cái nì post than thở tiếc nuối mấy cái đĩa hay mà mình ko mua được thôi. Chứ còn anh em ở đây ai cũng yêu nhạc mà. Đĩa vào tay ai cũng được nâng niu cả. Nhiều khi qua lại giao lưu chúng ta lại có cơ hội mở mang tầm đĩa.
Thấy các bác tiếc mấy CD của Scott và Cohen thì em hơi ngạc nhiên. Các chương trình này thì các shop có khá nhiều chứ phải đâu quá hiếm?
E thì tiếc nhứt mấy cái Phờ Loi. Bác Tai hay bác nào có mấy thứ Amused to death trong topic này thì nhượng lại em nhé. Hoặc sau này mà nó có xuất hiện trên shop thì mấy Bác bắn chậm chậm thôi.
Chẹp.[/quote] Tiếp theo, cùng địa điểm shop Tranduc này, em đã bị hớt tay trên đĩa thổi kèn Scott Hamilton rất hay. Hung thủ là Mike ạ :evil: Chẹp.[/quote] Em cũng hay lướt qua shop bác Duc/Nhâthuy, thấy các bác toàn xạ thủ cả, có những đĩa hay đi ngay trong vòng nửa nốt nhạc :mrgreen: Thân thủ thật phi phàm :lol:
Vì lý do kỹ thuật, em chưa được nghe cặp đĩa này bác à. Nhả em cũng khá nhiều đĩa của cụ Cohen này, thích nhất là đĩa hát live Songs from the Road. Hy vọng đĩa live này nghe cũng hay vậy
Binh Phờ Loi thì em chỉ có băng cát xét thôi, CD em kô có. Bác thích thì em về moi ra tặng bác. :mrgreen:
A a, tiêu Bác Tai nhé. E sắp ra Hà Nội đây. Bác cứ moi sẵn để đấy. Cái đầu Nakamichi thời ông ngoại em nay có dịp lên tiếng lại rồi.
Amused To Death đĩa xịn - kể cả 2nd - em chưa thấy bất kỳ shop nào bán cả. Cơ mà đĩa Tàu thì trước bán đầy trên Đinh Liệt.
Đề nghị chủ shop được nhắc tên nhiều vào giải thích ngay ạ :lol: Em là em chơi bài đi đêm, an toàn hơn ạ :mrgreen:
Em bị " cướp " mất cái đĩa TÙNG DƯƠNG & NGHI VĂN chủ đề Chạm Vào ( Tình Khúc Như Huy ) nhưng không nhớ mặt " kẻ cướp " . Bác nào thấy Album trên ở đâu thì liên lạc giúp em , mọi phí tổn em xin hậu tạ ạ
E ở hội viêm túi mà Bác cứ xui em. Bác hông thấy ở trên e xin tape của Bác Tai à. Mà điệu hiếm thế chắc phải làm như Bác nói quá.