Cứ cao vút lên là hay hả bác ơi? Hát bài gì thế ạ? Em thấy cô này còn có 2 món khác cao vút được nhiều bác kết hơn đấy ạ.
Chắc là cô ấy hát bài : Cao ngất trường sơn...ôm ấp tình thương nên bác nghe thấy cao vút là đúng rồi.Lên cao vút... Em còn nghe ca sỹ này hát bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây cũng rất tuyệt cú mèo nhé.Lên thì cao vút...xuống cũng mất hút luôn ợ... Thân.
Em chỉ thấy Bống hát hay nhất bài : Thủa Bống Là Người thôi còn từ khi Bống không còn....thì em không biết. Thôi....em đi nhé.... Thân.
Bán luôn chứ thế gì bác? :lol: mà bác chủ thớt nói cs Nhung nào nhỉ? nếu Nhung sao mai điểm hẹn thì ngon à!!! Còn Nhung bống bồng ơi,thì sau này có cd hát với Lam, nhạc của bác Tuấn thì êm thui :mrgreen:
[/quote][/quote] ( NHUNG,LAM ,TUẤN) là ai vậy nhỉ ? bác thường hẹn hò bồ bịch cafe cafao với BỌN này hả bác. ôi em ngưỡng mộ bác quá! [/quote] Ậy viết ca sĩ rùi nhạc sĩ nửa thì dài quá,nên em ngắn gọn lại í mà.bác chủ thớt đây củng viết gọn quá chừng
Theo quan điểm chủ quan của em thì nếu xét về phần nhìn thì em nghiêng hẳn về Hồng Nhung của Sao Mai Điểm Hẹn , còn nếu xét về phần nghe thì em nghiêng 1 tí về Bống.Xét 1 cách toàn diện thì em thích Bống hát có Hồng Nhung bên cạnh múa phụ họa mà hình như em chưa thấy sự kết hợp của bộ đôi này , bác nào để ý thấy có í ới cho em biết để em đi xem ạ Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Thân.
Hai nhân vật "phản diện" của làng ca nhạc Việt Nam. Nam thì đuối đủ đường,hơi ngắn,âm vực không thể hẹp hơn,nặn bóp,chế biến,sử dụng đủ mọi tiểu xảo để hoàn thành một bài hát,kéo lại được cái phong cách trình diễn như một danh ca. Nữ,lẽ ra nếu không quá tự mãn và nếu chịu khó lao động nghệ thuật nghiêm túc thì cũng đã trở thành một trong những giọng ca có thể chấp nhận được.Không tránh được vết xe đổ,không chiến thắng được bản thân,thiếu tôn trọng khán giả và quá màu mè,hiện nay,cô đã chọn cách lao động rất cẩu thả trong từng ca khúc.Thất vọng. Đó là cảm nhận và ý kiến chủ quan của riêng em.
Em nghĩ chắc trong nhà bác phải nhiều CD của 2 danh ca này lắm nên bác mới có bài đánh giá chuẩn không cần phải chỉnh thế này :lol: Thân.
Theo ý em thì Hồng Nhung chưa phải là Number 1 So sánh với Khánh Hà, Khánh Ly, Thái Hiền,... thì còn ... hơi xa!
Không-có-lấy-một-bài-nào do 2 nhân vật này hát,chứ đừng nói đến CD bác ạ,chẳng qua em hay loăng quăng tha thẩn,hay bị họ tra tấn một cách bất đắc dĩ,ấm ức lâu rồi,tưởng đã quên đi được,không ngờ hôm nay lại có dịp xả thế này.Hừ...thật đã cái bụng.Cảm ơn bác đã cùng chia sẻ.
Bác nhận xét rất chuẫn, xin lỗi fan QD chứ em cũng cảm nhận y như bác, mỗi lần thấy cha này gồng gân cổ lên là em lại :evil: , còn bống thì em chỉ thích phong cách mộc mạc tự nhiên ngày xưa hồi vẫn còn hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng phát trên tivi trước thời sự ...
Ngày trước em cũng hay nghe nhạc Việt Nam lắm nhưng thú thực là trong nhà em có đúng duy nhất 1 CD của Quang Dũng & Hồng Nhung ( Album Có Đâu Bao Giờ ) hát chung vì nghe quảng cáo quá , mua về nghe đúng 1 lần xếp xó.Theo em nghĩ thì ca nhạc Việt Nam bây giờ cũng có khá nhiều tiến bộ nhưng riêng em chỉ có duy nhất Mr ĐÀM mới có thể làm em móc tiền mua CD gốc với giá > 50k , các ca sỹ khác em không bao giờ mua CD với giá >40k Em nói thế mong các cụ nào yêu âm nhạc Việt lượng thứ. P/S : Em xin sửa lại tên Album trên 1 chút cho đúng ạ : Có Hay Bao Giờ Thân
giọng hát này chắc hẳn phải quyến rũ bác lắm đấy nhỉ Em thì chỉ thích mua đĩa gốc Văn Vượng để ủng hộ bác Vượng thôi
Em từng ngưỡng mộ bác Tai Búp phơ lơ khi bác viết đã khóc mấy đêm liền khi thấy cặp loa TANNOY danh tiếng ở quán cà phê nọ phát nhạc của Mr... này.
Xin lỗi bác, em cứ hy vọng bác đề xuất 1 giọng ca nào khác thay vì Mr. Đàm sau khi chê QD và Hồng Nhung chứ ạh?!
Em thích âm nhạc và em cũng thích đọc báo lá cải có ảnh xấu của người nổi tiếng. Nếu thế thì không biết em thuộc loại gì bác nhể. Chắc em chả biết cảm thụ âm nhạc đâu nhể? Nếu bác chỉ thích cảm thụ âm nhạc thì tại sao ca sĩ cứ phải mặc diêm dúa, tòe loe rồi ngắn cũn cỡn bước trên sân khấu làm cái gì. Sao không mặc đồ kín đáo rồi đứng yên mà hát lại cứ phải nhẩy loạn xị lên xong rồi tốc hết cả áo xống lên như thế làm gì? Hay là ngoài bác ra chả có ai biết cảm thụ âm nhạc nên ca sĩ phải làm vậy? Nhìn cái ảnh này mới thấy vấn đề ở chính ca sĩ chứ không phải là người chụp ảnh. Biết mình xấu, mình già thì phải cất đi chứ đâu cứ a dua theo bọn trẻ được. Hay trình độ về thẩm mỹ cũng chỉ có hạn đến thế thôi? Em thấy bác chê Mr. Đàm, em thấy cũng đúng nhưng nói về khoản ăn mặc trên sân khấu thì phần lớn Mr. Đàm ăn mặc được, rất công phu và chỉnh chu. Nói thật về khoản ăn mặc và làm chủ sân khấu thì em thấy ca sĩ của Thúy Nga là được nhất, he he. Còn riêng về chị này, em thấy chỉ được cái nai tơ ngơ ngác. Gần bốn xệ rồi mà cứ như là còn zin ấy, hichic. Nó cứ giả giả thế nào ấy. Còn về giọng hát thì em không có ý kiến, mời các bác tiếp ah.
Dạ kính bác , có lẽ vì em yêu thích chất giọng nào đó lạ , đặc biệt có thể khi ta chỉ cần nghe là biết tên ca sỹ rồi nên em mới nhắc đến Đàm ạ , còn em ra quán cafe nghe hết 1 cái CD cũng vẫn không biết là Quang Dũng hoặc Hồng Nhung đang hò ạ. Chúc bác vui.
Hihi! Em tâm đắc với việc bác đặt tựa album mới "CÓ HAY BAO GIỜ" quá! :lol: Quả thật thấy quảng cáo hay quá nên mua ngay về nghe, chỉ nghe đúng 1 lần rồi cho luôn... Bala
em cũng xin có tí ý kiến ạ : em thấy QD được cái sáng sủa thanh lịch, hát thì nhạt nhẽo, đi xem thì được, nghe không ổn. Còn HN thì hát cũng khá, nhưng điệu quá, lại hay giả nai,... nên nghe còn được, chứ xem thì em thấy hơi khó chịu.
Dạ,em tiếp đây ạ: Gương mặt hồn nhiên,lộ đầy vẻ mãn nguyện rất hợp thời. Khẩu hình cực diễn cảm,khéo léo khoe hàm răng trắng. Nhún nhẩy,nhí nhảnh,và sở hữu một trong những giọng hát to nhất hiện nay. Thế thôi.Hát rất to.
Topic này sẽ được dọn dẹp những post không phù hợp trong Box Âm Nhạc. Còn về như thế nào là phù hợp với tiêu chí "Kết Nối Đam Mê" của VNAV, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều tự cảm nhận được.