@DLV: Phục bác thật, đã nát cả 1 tuần rồi lại còn bầy đặt vật tay, âu là bác có cái trí khỏe vậy. @ Chị Bạch và bác Gà: Hôm qua chị Bạch trổ tài biết nhìn người, từ lúc em ngó đến lúc em nghía chẳng thấy chị đặt trượt phát nào. Vụ với bác Gà là chắc ủng hộ ông em dại đây, giống em thấy bác Haivan thua mười mươi nhưng vẫn đặt hằng cho cân mà đặng được hét @ Ít thấy Pic của bác Gà quá, ko hiểu loa toàn dải có hát dải 10Kz trở lên không hay lại thỏ thẻ giống em: "Bầy đặt đi Offline, chắc lại vớ vẩn chứ gì "
[quote="convitcon"Bầy đặt đi Offline, chắc lại vớ vẩn chứ gì "[/quote] Em thấy anh té sớm lắm, chắc cũng lại đi vớ vẩn chứ gì
Lão này cứ rượu vào lại ngoáy như bọ gậy. Thương cho bác BW phải hy sinh sắc đẹp của em 400D vì nghẹo thuật
Trời, vậy mà mấy hôm trước bác hổng ra đỡ cho AE. Vụ Trừu này thành công là nhờ hơn 5 cuộc Lan Chín đó bác :shock:
Đúng đấy, chấp làm gì cái hệ bive già ấy, đặt cửa lần nào cũng chỉ có 1500đ, phí cả công mấy cơ thủ vật tay Hôm qua em có một ván đặt 30 nghìn, kết quả hòa cả làng nhận tiền về, ấy thế mà em chỉ nhận đc 10 nghìn, bó tay.
Hehe , sáng nay em chạy ra quán tìm cái ba lô thì nghe thông báo đã có bác nàp cầm hộ rồi . Sáng mai em ra số 10 vậy . Quả nhiên lần đầu tiên em thấy có 1 Dancer tóc dài nhảy chuyên nghiệp quá . Không bít hồi trước có đi làm ở Bar hay Vũ trường nào không đây:lol:
Vụ này cũng không phải em nha . Em cầm máy dòm dòm thấy ống kính đầy những "vết tay địa đàng" rồi, đang định théc méc với bác sao ống kính không dùng filter
hê hê . em không ngờ họp mặt cuối năm các bác HN thành công vang dội dữ vậy các bác " lăn quay " ới ời thân mến , em cũng nổi hứng bất tử , muốn ...đem hàng vô đây ..." xô" nếu không có gì vi phạm thì em muốn ..nữa tặng, nữa bán ( vì tặng 100% thì em chết chắc ) cho 5 thành viên nhiệt tình nhất trong buổi họp mặt năm nay đây là đồ hãng rất nổi tiếng .. em cũng thông báo 1 cái giá ...khủng khiếp nhất trong năm ..để kỉ niệm cơn bảo 19/12 vừa qua em sẻ liên lạc với bác ...bí mật để biết thêm chi tiết :lol: [/quote] Về phần em: - 01 ống kính tiêu cự 17 - 85mm IS USM bị dính mỡ cừu lem nhem - 01 flash gun bị nhúng vào rượu - 01 nắp ống kính bị thất lạc Hu hu...[/quote] vậy em sẻ xoa dịu nổi đau này cũa bác luôn nhé 1-- bác xanh quây 2--... 3--... ..6--.... chúc các bác noel và năm mới nhiều niềm vui thân mến
"Con buôn" này thương khách hàng quá đi !!! Em bình chọn giùm bác nè : 1. Taitrau - không có bác này cừu đâu có tự chạy ra tận HN 2. NguyenStyle - bác này k thiếu mặt lúc nào trong mọi việc 3. PeterPan - 1 chân chạy từ việc nhỏ đến to 4. B52pig - trực chiến 24/7 5. BlueWave - lo toàn bộ thiết bị ngoại vi 6. Danlangven - thiếu bác này anh em ăn thịt cừu k lo hại thận 7. 6c33c - tay kiểm tra an toàn thực phẩm số 1 8. ......
Hơ hơ, tối hôm đó em cứu lão này tới 2 lần liền thoát chết, vậy mà bây giờ vẫn không biết thân biết phận, còn bon chen cái nỗi gì :evil: :x :lol:
Cho em số 9 : "cầm" xiền tiền nhất , ai bước vào quán cũng thấy cái mẹt em, chắc nhiều người ghét lắm đây
Xin cảm ơn tấm thịnh tình này! Nếu được bình chọn, em xin vote cho những gương mặt sau: - Nguyenstyle: quậy nhất - PeterPan: quậy nhì - B52pig: quậy ba - Trinhaudio: dũng cảm nhất (đơn đao phó hội... ấy chít, quên... đơn thương phó hội) - Danlangven: Đầu bếp đại tài 1 - 6C33C: Đầu bếp đại tài 2 - Tai_trau: gã chăn cừu khốn khổ Xin cảm ơn các anh, chị! Trân trọng