[highlight=red][glow=red][marq=left]KÍNH CHÚC CÁC BÁC HÀ NỘI MỘT ĐÊM GIÁNG SINH YÊN BÌNH VÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC[/marq][/glow] [/highlight]
Báo cáo bác, mấy con tụ nó chưa chịu về (thấy nói là fai sau Kờ rít mớt). Em so rì bác. Còn cái vụ fan caithang nghe cũng hay, nhưng em cứ thấy cái mặt lão ấy tởm tởm thế nào ý -- nhìn mấy cô phục vụ mắt cứ sáng sáng.... @bác caithang: Em chỉ có mỗi 2 ...bive, kô share với đc đâu...
Bác tai-trau có thể mua giùm em bịch 100 cái vỏ nylon cho LP như hôm trước bác mua giùm bác heoB52 không ? Thanks
Sai rồi, hôm trước là em tự mua nên có thể gã tai_trau chưa biết chỗ đấy. Cửa hàng đấy ở tầng 2 của tòa nhà Adelphi, phố Coleman (đối diện Funan Center). Em thấy ở chỗ này rẻ nhất vì chỗ khác toàn thấy nó bán S$25/100 cái.
Đau quá, em xin lỗi các bác A Ri Ét, Kờ rít tan với bác níc kul, em kô có online nên lỡ mất. Bây giờ ở trên eo pót mới tranh thủ thì muộn mất rồi. Thôi để đợt tới bác Pig sang bên này thì mua hộ anh em vậy.
[align=center]GẶP MẶT CUỐI NĂM KHU VỰC HÀ NỘI Những con số và sự kiện[/align] [align=center] [/align] [align=center]/\ ///\\\[/align] [align=center]nguyenstyle: - Hơn 100 bác trai & 1 bác gái. - 60 lít rượu vang & 1 lít Mao Đài. - Hơn 40Kg thịt Cừu & 7Kg gia vị. - Hơn 20Kg rau củ & 10 ổ bánh mỳ to vật. - Hơn 10 cái ly bị vỡ & 1 bác ngủ ngay tại bàn. ThuyLT: * Hơn 100 gói quà tặng. * Hơn 10 trận đấu vật và độ tại sân bãi. * Hơn 1000 kiểu ảnh trong đó gần 100 đã công bố :lol: * Gần 100 men say: nói truyện hò la tạo kỷ lục Noise >> 96 Db Blue_wave: - Tổng ngân sách đóng góp từ các thành viên và nhà tài trợ: 10.500.000 đ - Đã chi: 10.350.000 đ, trong đó: + Red wine: 3.200.000 đ + Thuê ly cốc, banner, mua bánh mỳ, rau củ quả, gia vị và các nguyên vật liệu khác: 3.950.000 đ + Thuê địa điểm và phí phục vụ: 2.000.000 đ + 100 phần quà cho các thành viên tham gia: 1.200.000 đ - Số dư còn lại: 150.000 đ [/align] [align=center][][][] [][][] [][][][/align] [align=center][/align]
Hí hí, không còn số dư nữa để cây thông bị cụt đuôi á :mrgreen: nếu các cụ đồng ý thì em xin chuyển số dư này đến chương trình gặp gỡ cuối năm 2008 ạ.
Tìm của rơi: Các bác, hôm trước nhậu Trừu tới quá lúc về em có để quên 1 vật tại quán. Có bác nào cầm hộ em về thì cho em chuộc lại = cafe nhé Vật đó như hình dưới đây ạ. Em xin cảm ơn
Bác Style say đến hôm nay mới nhớ là quên mất đèn khò à . :lol: E rằng chầu cafe đắt tiền hơn cái đèn ấy chứ. :roll:
Nhờ cái đèn khò này VNAVParty khai tiệc đúng giờ :lol: Không có nó, hic hic chặt mỏi tay, xẻo mỏi khớp, giã mỏi lưng (cái đèn này bác 6C33C sử dụng cực kỳ thành thạo) :lol: Hoan hô đèn khò