Chuẩn rồi cụ Tư Nát ui: Chuột bạch đã hoạt động khá tốt, mở ra cho nhiều cụ đu theo, bao luôn chổ núp vợ cho khô máu vì sắm quá nhiều: - Chỉnh vulume ở chế độ 80% mức cho phép của bộ hút ẩm (đèn mờ) - Để cửa ở chế độ đóng thường theo lực nam châm không dùng chốt khoá để ép sát (nên sẽ có 1 ít khe hở do roăng cao su ở cửa bị chai chưa khít) - Chưa chạy keo ở bộ IC xử lí Kết quả sau 14h chạy, đã về 61%H, so với trên 82%H ở môi trường ngoài.
Chúc các cụ và gia đình một năm mới an bình, thịnh vượng! Chúc phát lộ vài kho đồng nát mới ở quanh đây!
Đầu năm vía Thần tài mua cái kiềng mấy lượng về mà bị hàng điểu, lấy kềm cắt thử xem bên trong là cái gì té ra inoc mạ 24K nên gãy là cái chắc.
Miền cũng vừa đi 1 cái với vết thương y chang Tuy nhiên cũng còn có cái sáng thứ 7 có ở 6 ( thứ 6 6 nghỉ chơi )
Hai Cụ xem lại coi lại cái chưng trái, cái chưng phải là hai chưng hai thằng ghép lại được 1 cái nguyên đó. :lol:
Báo cáo các cụ Em làm chuyến hàng may xưa cho có không khí đầu xuân, đặng để các cụ nhanh tay hốt đồ về HAG
Trời, nhìn thấy mấy cặp OPT luôn, lắp chơi đị Cụ chứ để lâu với không khí Huế dây đồng mục teng đứt là coi như xong.
Ờ cụ đến Huệ mà ko gặp Hội tẩu cho vui Mền cũng lôi kho dư mấy cái gốc ni ko có đầu dùng nè :mrgreen: , có cuốn ghi chú: "lưu ý: Quý vị hãy tìm cho được băng thiệt"
Em kiêm driver, tour guide, security nên kg còn thời gian để lo cho thú chơi của em nữa. Hy vọng lần tới sẽ giao lưu với các bác! Thân chào!
Em đến Huế tuần rồi bác ạ, ra đó là thấm thía lời Mưa trên phố Huế liền Đầu năm mà mưa lạ thiệt Mong sớm có dịp giao lưu các bác! Thân chào!
Kinh nghiệm của miền: Mình thích là nhích thôi, bởi mình chơi vì mình, không vì người khác. Chẳng ai biết hết mọi thứ, phần nhiều là "nghe nói", mà cái vụ "nghe nói" ni rất phiêu. Có thể phải trả giá, nhưng đã chơi thì phải cháp nhựng thôi