Mệ xem cái Mạc A Túc của cụ có "giao phối" được với em bát 30 ni không, nghe viết là dễ Tannoy Litle Gold
Tự nhiên đang chu du phía trời tây bỗng nhảy tót về xứ Phù Tang là răng. Không ăn nhập chi hết rứa. Giống như đang nói chuyện "có nên thử Pizza hay không", bỗng nhiên quay qua hỏi mua...bún :lol:
Cũng đang trong dự ớn. Nhưng khi mà cặp mô nô bờ lô kia chưa thông quan được thì mọi cái đằng sau cứ xếp hàng chờ thui
Quá chính xác, thích thì múc, khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.[/quote] Múc chi mà múc, đổi ý rồi! Mới qua em nghía S10 ba la mạ . Nay dành quyền cho cụ Kỳ quyết định [/quote] E chuyển qua đồ xứ phù cho nó ít bạc, để bạc còn thừa mua thêm đồ khác.[/quote] Dân chơi ai lại chơi đồ giống nhau :mrgreen:
Có nâng lên rồi...hạ xuống rồi, chưa cấp Mod ơi Trước mắt thấy HAG có 2 ba la mạ rồi, còn 1 lô lốc một la mạ chưa tính Lập hội Dê non đê. Đồng phục có cái đẹp của đồng phục mừ
Đại da nước Huệ, hát karaoke trên Tube Amp với Altec Spk cho hắn mộc, hắn vintage Có chơi ri em mới theo
Chào cả nhà đầu tuần. Do sự cố kỹ thuật nên 6Pi phải vào viện TW Huế nhờ Bác sĩ xử lý lại cái Lens, xin vắng bóng Anh em khoảng 1 tuần, vắng bạn dậu 15 ngày. Anh em cứ vui vẻ nhé. Thân chào.
Mền chơi cái mì xưa giao diện mới. Thêm 1 đại da nước Huệ nữa, bỏ nhà lầu xe hơi, oto phòng lạnh ở phố thị để mua rừng lập rào mở đường riêng, điện nước trời cho rồi dựng nhà cây trên bìa rừng, nghe dạc dòm thấy biển thấy phá, phòng nghe có nền đất phên tre mái tranh, ghế mây và lon guy gô, bi đông rượu, xuống xe 2 bánh chạy cho mát,... Ui là cái sự tẩu của chơi, may mà 2 cái mê dạc cộ pre75 với 2 bánh bự ni hợp mền. Nhiều cao thủ ẩn dật
Chào các bác Huế Audio Group, Cuối tuần này em ra Huế thăm trường xưa. Rất hân hạnh nếu như được hội kiến và giao lưu với các bác! Brgds.