Đến tận sân bay em vẫn chưa biết được là chuyến đi có thực hiện được hay không vì núi lửa Ireland ảnh hưởng nên không phận châu Âu đóng cửa. Nghĩ bụng, nếu không thì sắm cái áo đỏ lượn Bankok xem tình hình như thế nào. Cuối cùng, số em vẫn may, tối hôm 17, duy nhất chỉ có đường bay đi Athens được phép cất cánh. Xin giới thiệu với các bác một số hình ảnh về thủ đô Athens, Hy Lạp.
Đói quá em mò ra quảng trường làm thử cái bánh mỳ và cafe. Cafe Hy Lap cho vào cái bằng đồng này, đun cả bã và rót ra cốc để uống, bánh mỳ thì ngon phết. Rượu Hy Lạp này em uống thử, thì toàn thấy mùi hồi, uống rất nóng.
Bác Liming sướng thật, có điều kiện ngao du khắp nơi . Bên đấy khí hậu tốt nên bác shoot mấy tấm tuyệt quá, trong vắt và rất căng nét. Thân,
Lượn chán ở quảng trường, vẫn chưa đến giờ check in, vì công dân các nước châu Âu khác kẹt lại vì hoãn chuyến bay đông quá. Em lượn tiếp ra phố đi bộ nghe các bác nghệ sỹ đường phố biểu diễn.
Khách sạn em ở ngay ở bên cạnh đền Acropolis. Em trèo lên tầng 4 (tầng cao nhất) chụp mấy kiểu về ngôi đền nổi tiếng này vào buổi chiều và chiều tối. Khách sạn thì đẹp, nhưng mà quá tệ, 8,5 Euro cho 1 giờ lên mạng
chắc là bác ấy muốn giới thiệu Văn minh cổ đại rồi đến trung cổ, thời này thì La Mã thôn tính luôn Hy lạp đến tận Trung đông và Ai cập bác ạ. em xem TV thấy Hy lạp có 1 số kiến trúc ảnh hưởng La mã. hình đẹp bác Liming ơi
Đợt này em đi Hy Lạp rồi mấy hôm nữa sang Roma (La Mã) bác ạ. Tiếc là bận và mạng ở KS nó giết tiền kinh quá nên không chú thích rõ ràng từng ảnh từng nơi để hầu chuyện cùng các bác được. Về em edit lại vậy.
Chúc mừng bác Liming, em chỉ thắc mắc 1 chút là sao cái món đàn ông của người Hy lạp nó nhỏ vậy nhỉ :wink:
Nghệ thuật nó ko mang tính mô tả thực thể theo cách như vậy bác ạ. Ở đây người Hylạp chú trong Sức mạnh và Trí tuệ nên nó kô cần to. Nó cần Thông minh và Dẻo dai Cảm ơn bác Liming về những bức ảnh đẹp. Em chỉ hỏi rõ việc Hy La vì sợ nhầm thôi. Chờ ảnh La của bác.
Hình bác chụp đẹp dưng giá mờ bác lấy phần nhà cửa nhiều hơn mây trời (mây thì chỗ nào cũng na ná nhau nên hổng cần xem, chừng nào chơi hình nghệ thụt thì tính sau ) thì sẽ cung cấp nhiều hình ảnh cho người xem về đất nước này hơn. Chúc bác một chuyến thăm thật thú vị, nhớ giữ sức khỏe và show nhiều hình ảnh cho bọn em xem :lol: Thân
Trên đường lên đỉnh Acropolis Athens em gặp một em gái đang ôm đàn trong cảnh trời chiều hoàng hôn dần tắt.
Híc, tiếc quá, mẫu nghệ sĩ quá mà bác lại không chơi một quả chân rung cận cảnh cho bọn em ngắm tí nhể.
Chính là chỗ này, em đã post rồi bác ơi, đang tu sửa nên không vào được bên trong nên em chỉ chụp từ bên ngoài.
Đẹp quá, quang cảnh và em gái rất đẹp. Bác post lên tiếp nhé. Em nghe nói con gái Hy Lạp đẹp lắm phải không ah?
Chúc mừng bác Liming, em chỉ thắc mắc 1 chút là sao cái món đàn ông của người Hy lạp nó nhỏ vậy nhỉ :wink:[/quote] Bác nhầm rồi, đấy là tượng thần Zeus chứ hổng phải người thường đâu nhé . Mà trên giời và dưới hạ giới thì bác biết khác nhau thế nào rồi.
Em thấy bình thường đấy chứ ạ, em nghĩ trong điều kiện nghỉ ngơi như thế là bình thường, chắc họ không có ý phóng đại.