Hãng điện tử JVC của Nhật đã xác nhận việc sẽ chính thức rút lui khỏi thị trường TV vào cuối năm nay, 2011. JVC sẽ không còn tham gia vào thị trường TV nữa kể từ cuối năm nay. Ảnh: LCD TV Review. JVC (hay Victor) là hãng điện tử bắt đầu tham gia vào thị trường TV kể từ năm 1953 và hầu hết các sản phẩm của họ đều được lắp ráp ở các nhà máy đặt tại Thái Lan. Trong những năm đầu 2000, tình hình kinh doanh TV của JVC đã bắt đầu rời vào tình cảnh thua lỗ và đến năm 2008, hãng này đã phải sáp nhập với Kenwood để có được thị phần TV tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, dưới sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều hãng trên thị trường hiện nay, JVC muốn kết thúc việc sản xuất TV tại các nhà máy đặt tại Thái Lan và chuyển hướng tập trung vào các mảng sản phẩm khác như, âm thanh dành cho xe hơi, camera giám sát hay màn hình quảng cáo. Theo Neikei, hãng điện tử của Nhật đã bắt đầu bán bản quyền thương hiệu và các công nghệ sáng chế TV của mình cho các nhà sản xuất khác trên thế giới. Và đến cuối năm nay, theo xác nhận của JVC, hãng sẽ chính thức rút lui khỏi thị trường TV. Phạm Anh Nguồn : Code: http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/2011/02/3B9B3ACB/
Tiếc cho một thương hiệu đã có thời lừng lẫy. Nhớ những cái tivi 14 inch 7 system vỏ đỏ thời 86, 87. Có những cái bây giờ về quê thấy bà con vẫn sài ngon :shock:
Sau Sanyo giờ đến JVC - mí bác hàn xẻng làm ăn ngày càng tấn tới còn mí bác ni-hôn đang dần tôi-ô-teo :wink:
Quê nào? Quê em giữa quận Đống Đa vẫn xài 1 chiếc đời đầu đấy thôi. Để trong bếp vẫn xem thời sự ngon lành. Hàng đảm bảo vẫn gin chưa chọc ngoáy gì nhé
Cụ sài ít thôi. Đợi bao giờ thằng JVC khôi phục SX tivi sẽ đến mua lại với giá cao để quảng bá . Con của cụ bền thật đấy. Thằng JVC này có nhược điểm hay thối tụ SMD, chảy dịch làm đứt mạch. Nhất là vỉ điều khiển, thợ hay gọi là vỉ vi tính hoặc selector. Em kiếm cơm với thằng JVC này khơ khớ nên yêu nó lắm :lol:
Khửa khửa, em mới xin được của ông bà Nhạc 1 con C-140ME còn nguyên tem + Remote gin đang chạy ngon lành, đợi mấy năm nữa em ... bán vintage kiếm ít sữa cho con .
Cái lão Khỉ này già rồi ấm ớ - ăn dày quá nên mắc lú chứ mí em 1480/90 đời sau hay bị cái bệnh vi tính chứ đời 140ME vỏ đỏ trở về trước kô có cái tật í ạ :mrgreen: bá cáo kụ là nhà em xài ji-vê-cê từ đời vỏ trắng 7255ME bê nguyên thùng xốp từ in-tẹc-sốp ra nhá nhá :lol:
Hoài niệm một thời. Em còn nhớ rất rõ khi VN vừa có TV màu vào năm 1985 (mà đầu tiên nhất cả nước chắc là SG mình), ông cụ em đèo em trên chiếc DD đỏ ra Huỳnh Thúc Kháng mua cái JVC 7255ME này, vỏ bạc, remote nút bấm liền. Lúc đó mua bằng vàng chứ không phải bằng tiền nhe các bác. Thời đó HTV chỉ mới có phát màu thử nghiệm qua đài Hoa Sen 2 các chương trình thu từ vệ tinh. Có nghĩa trong một đêm phát hình, lúc thì có màu, lúc thì phát trắng đen. Rồi qua năm sau, vào mùa World Cup Mehico'86, ông cụ máu xem bóng đá nên đổi qua cái 20 inch, cũng của JVC. Em còn nhới cái remote gắn được vào phía trước TV. Ngày đó, 20'' là hoành tráng nhất, vẫn chưa có 21''. Mùa world cup'86 nhà em vui nhất cả xóm vì tới mỗi lần có đá banh, cả nhà chật cứng. Xem Maradona và Platini đá banh bằng TV màu ai chả thích . Bao nhiêu là kỷ niệm của một thời, thế mà giờ đây, thương hiệu mơ ước của bao gia đình Việt đã vắng bóng. Âu cũng là quy luật thương trường, sóng sau to hơn sẽ nhấn chìm sóng trước thôi .
Có cụ già thì có :lol: . Con 140ME có một đời vỏ đỏ nhập khẩu, sau còn đời vỏ đen lắp trong nước rất hay bị bịnh này nhá nhá. Con 7255ME nhà cụ chạy đèn chuôi to của Tổ sư bà chứ ko phải của Hitachi, ảnh và độ bền thua hẳn nhá nhá. Mạch mẽo theo topo khác hẳn. Gọi lão ClassA ra là biết liền :wink:
Hờ hờ , cái chuôi to nó ăn dòng theo kiểu Mẽo đương nhiên là kô bền bằng chuôi nhỏ ăn ít dòng dưng mà ảnh nó kô co dãn theo cảnh chớp sáng ... bass hơi bị vững đúng phong cách Mẽo đóa :mrgreen:
các Bác từ từ chuyển qua chơi Projector với đầu thu KTS hay đầu thu HDTV thay TV thì người ta sx TV bán cho ai ? không sx TV nửa là phải rồi, JVC thức thời còn gì nửa.. hi hi
Hồi đó mà chơi 20 inch là thuộc dạng đỉnh rùi, khoảng thời gian như bác nhà em chỉ chơi 14 inch vỏ đỏ thêm đầu phát video Sharp em nhớ như in là 1,2 cây vàng, giờ em nó vẫn còn tí toe ở quê em , không biết thời gian đó ở SG thì sao, chứ Đà nẵng quê em vẫn phải mua lậu hoặc việt kiều mang về.
Vâng, đầu video đa hệ Sharp cũng đình đám 1 thời. Model 779, rồi tới 790 giá 1,2 cây vàng. Một thời đồ điện tử VN nhập lậu từ Campuchia đi ngã An Giang vào. Bây giờ nhà ông cụ em còn giữ cái đầu Sharp 790 để làm kỷ niệm đấy.
Con 20 inch này là đời 202ME, cũng vỏ trắng phải ko bác ? Sau đời này JVC ra thêm đời 210ME, 21 inch, rất hay chết đế đèn do bị dò focut
TV đã cho lâu quá em kg còn nhớ model. Cái 14'' model 7255ME sở dĩ em còn nhớ model vì ngày đó sắm cái TV này là cả sự kiện trong khu vực nhà em ở . Từ 87 trở đi thì Viettronics Biên Hoà bắt đầu ráp nên cũng thịnh hành hơn. Nhưng TV JVC em thấy dỡ là xài vài năm là màu bị xuống. Có nghĩa là màu lợt dần đi, chắc do bóng đèn hình kg tốt. Ngay cả các model sau này cũng thế. Trái lại vào năm 89, nhà em mua cái Pana 21" hàng ráp tại Nhật (kg phải hàng nội địa) nhập từ Campuchia về màu tốt hơn JVC nhiều.
Nhắc lại chuyện ngày xưa nghe vui quá, các bác chắc còn nhớ "Giấy Phép Sử Dụng Đầu Thu Phát Hình" do Sở VHTT cấp, thời đó sử đụng đầu video trong gia đình phải có giấy phép mới hợp lệ. Cách đây vài năm khi dọn đồ ở nhà cũ em còn thấy giấy phép này, tiếc là lúc đó em không giữ lại.
Bác nói đúng, em còn nhớ đây, vì cái sharp đa hệ 779 mua lần đầu hình như là năm 87 hay 88 gì đó phải có cái giấy này sợ bị kiểm tra bị tịch thu. Nhưng sau này khi đầu 1 hệ Funai ra, nhiều nhà mua sử dụng thì hình như bỏ luôn cái giấy phép này.
Nhà EM vẫn đang sài cái TiVi JVC 19" có 2 loa hai bên. Mỗi loa có một nắp đậy, và dùng Tay mở ra. Cái này nhà em mua hồi năm 1990, lúc dó mua hết 1,2 cây vàng (giá đó giờ mua dc EM led 47" rùi) mỗi lần coi tề thiên thì nhà EM như có hội, hàng xóm tới xem đầy nhà thật vui. cái tivi này bền thiệt. Hơn 20 năm trời vẫn sd phà phà
Nhà cụ hồi đó thế là hoành tráng đấy, năm 89-90, nhà em lên cửa hàng ngã tư Hai Bà Trưng-Hàng Bài mua con 14" vỏ đen, em nhớ cũng đâu 7,5 chỉ gì đó, giờ không biết nó trôi nổi tận đâu rồi.
Gia đình các bác thế là quá có điều kiện rồi đấy. Sài toàn hàng thuộc loại đỉnh thời đó rồi. Nhà em thời đó có cái National 2 cửa lùa đã là khện lắm roài, tối "bựt" TV kê ra ngoài sân vậy là cả khu tập thể đến xem,vui đáo để các bác ah.