Mời các bác nghe em này hát.Vừa nghe em ấy hát vừa cầm vỏ đĩa ngắm http://www.youtube.com/watch?v=2Rmil_ra ... re=related
EM cũng rất thích cô này hát Các CD đã phát hành 1. Call off the Search 2. Piece by Piece 3. Pictures Bác nào có bổ sung đi ạ
Albums, Sigles và DVDs của Katie ở đây chắc là đủ: http://www.katiemelua.com/music.html Trong số đó, em nghe CD này nhiều nhất: "The Katie Melua Collection"
"The Katie Melua Collection" là tập hợp những bài hát hay nhất của Katie Melua. Cô ca sĩ sinh tại Georgia (Liên Xô cũ) nhưng sang Bắc Ai Len từ bé và vừa nhập quốc tịch Anh gần đây. Nếu các bác thích Norah Jones thì không thể bở qua Katie Melua. Cũng phong cách đầy chất tự sự đầy tâm trạng của người con gái đang yêu. Cả hai đều tự sáng tác những ca khúc của mình. The closest thing to crazy, Piece By Piece là những bài không thể bỏ qua. Đặc biệt, nếu bác nào đã từng rung động với What A Wonderful World mà Eva Cassidy đã thể hiện thì sẽ có cảm nhận rất lạ khi nghe Katie song ca cùng Eva Cassidy.
Em cũng thích cô bé này, và có 2 album xịn. Theo em thì em đánh giá KM cao hơn Norah jones, vì phong cách nhạc đa dạng phong phú hơn, cả 2 đều là những tài năng tỏa sáng trước tuổi.
"Nine Million Bicycles" là 1 trong những bài em thích nhất. Liên quan tới lời bài hát, có 1 chuyện khá thú vị: Trong một chuyến đi tới Bắc Kinh, Katie Melua và người quản lý (kiêm sáng tác nhạc) của cô - Mike Batt, được hướng dẫn viên giới thiệu vài thông tin về thành phố này, trong đó có chi tiết: thủ đô của nước Trung Quốc hiện có khoảng 9 triệu chiếc xe đạp. 2 tuần sau, trở về Anh, Mike Batt viết luôn một ca khúc mang tên "Nine million bicycles" để Katie hoàn tất album thứ 2 của cô - "Piece by piece". Single có bài hát này sau đó lọt vào Top 5 - bảng xếp hạng các đĩa đơn bán chạy nhất tại Anh. "Nine million bicycles" trở nên nổi tiếng. Giai điệu êm đềm (mang âm hưởng Trung Hoa trên nền sáo trúc) cùng ca từ mượt mà, tình cảm của nó đã chinh phục được khá nhiều thính giả, trừ một số người, trong đó có nhà vật lý Simon Singh. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ đoạn lời sau trong "Nine million bicycles": We are 12 billion light-years from the edge, That's a guess — no-one can ever say it's true, But I know that I will always be with you Tạm dịch: Chúng ta cách rìa của chân trời vũ trụ tới 12 tỷ năm ánh sáng Đó là một phỏng đoán, và chẳng ai có thể nói nó đúng Nhưng em biết rằng em sẽ luôn luôn ở bên anh "Với bài hát này, Melua đã chứng tỏ rằng cô ta dốt đặc vũ trụ học và chẳng hiểu gì về phương pháp nghiên cứu khoa học cả", Singh bất bình phát biểu trên tờ The Guardian. Nhà vật lý này còn cho biết thêm: "Theo những dữ liệu mới nhất thì vũ trụ đã được 13,7 tỷ năm tuổi". Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm khiến Singh bực mình nhất. "Thật đúng là không thể tha thứ được cho dòng tiếp theo. Nói con số tuổi của vũ trụ là một phỏng đoán thì chẳng khác nào đã xúc phạm và phủ nhận sự tiến bộ của ngành thiên văn học trong suốt thế kỷ qua", Singh bức xúc như vậy rồi khẳng định: "Con số tuổi của vũ trụ không chỉ là một phỏng đoán, nó là kết quả của quá trình đo đạc cẩn thận với độ chính xác cao." Chưa hết, Singh còn muốn chứng minh cho thiên hạ biết rằng người làm khoa học không hề khô khan, anh đưa ra một đoạn lời rất chi là chặt chẽ để thay thế cho những gì Katie đã thu âm: We are 13.7 billion light-years from the edge of the observable universe, that's a good estimate with well-defined error bars, Scientists say it's true, but acknowledge that it may be refined, and with the available information, I predict that I will always be with you Tạm dịch: Chúng ta cách rìa của chân trời vũ trụ nhìn thấy được tới 13,7 tỉ năm ánh sáng Đó là một quá trình đo đạc tốt với thanh sai số được đặt một cách hợp lý Các nhà khoa học nói rằng nó đúng, nhưng thừa nhận rằng nó có thể được chính xác hoá hơn nữa Và với những thông tin hiện có, em đoán rằng em sẽ luôn luôn ở bên anh Ngay sau đó, Mike Batt đã lên tiếng trên chính tờ The Guardian để bảo vệ quyền được phép lờ đi tính chính xác của những con số khoa học trong thơ ca. Cuộc tranh luận giữa nghệ sĩ-nhà khoa học còn lan sang một vài tờ báo và phương tiện truyền thông ở Anh cũng như nước ngoài khác. Cuối cùng thì để xoa dịu tình hình, Katie Melua đã quyết định thu lại đoạn nhạc gây tranh cãi trên với phần lời của Simon Singh. Và phần thu âm đó đã được phát vào chương trình chào buổi sáng trên sóng của đài BBC. Sau này, Singh thừa nhận mình đã có những lời mỉa mai hơi bị quá mức, nhưng anh cũng chỉ vì muốn bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của khoa học, và mong tạo được sự chú ý để mọi người quan tâm đúng mức hơn tới việc nghiên cứu khoa học nói chung và vũ trụ học nói riêng. Về phần mình, cho dù bị chê hơi oan ức nhưng Katie Melua cũng thành thật nói rằng cô cảm thấy ngượng ngùng khi hát không đúng, bởi lúc còn học phổ thông, cô từng tham gia CLB Thiên văn của trường. Katie còn vui vẻ tiết lộ cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện để thể hiện cho đầy đủ phần lời Singh đã viết, trong giới hạn của đoạn nhạc. Nguồn từ đây: http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/ph ... index.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Nine_Million_Bicycles
Nine Million Bicycles và bài Cried For You là 2 bài e thích nhất Bác HcngHia có bản dịch bài Cried For You kh bác
Bác hcnghia viết rất sâu sắc về ca sỹ này. Em thấy KM hát khác Norah Jones nên so sánh hơi khó và cũng không nên so sánh, em thấy KM hát dễ nghe hơn và thiên pop hay Alternative, Norah hát thiên jazz hơn, gần đây có thay đổi đôi chút. Tiện đây cho em hỏi là album nào của Melua hay nhất để em mua ạ, em sắp đi công tác Brunei
Cá nhân em thấy album KM Colection là nghe hay vì đã được tuyển tập lại bác Mike đi công tác nên tìm album này
Cám ơn bác Đức nhiều, Brunei em sợ hơi khó, bác biết rồi đó đất nước đạo hồi . Nếu bác có album này ới em nhé, cất vào giỏ dùm em luôn và đừng nói cho các bác khác biết ạ. :lol: Thân
em cũng thỉnh thoảng hay nghe KM collection . KM giọng trong vắt , thể hiện rất cảm xúc . Em đồng ý với bác mike là em này hát thiên pop và Alternative hơn norah . Nhà em cũng có mấy cái đĩa của vài bé vừa hay hay , ngắm cũng xinh . Vừa đc nghe vừa đc sờ , nhìn rất sướng :mrgreen:
Hí hí, bài Nine million bicyles nghe tưởng dễ nhưng nghe kỹ thì việc thể hiện tiếng guitar bass nền khó ra phết
Khi nghe Katie Melua hát spider's web, mọi thứ trong em như ngừng lại, chỉ còn đôi tai để lắng nghe ... http://www.youtube.com/watch?v=YCQn4gkek7w
Các bác có thể nghe tạm file lossless, down ở đây: http://www.torrenthound.com/hash/8bd79a ... ouse--FLAC
Tks bác. Phải công nhận Katie Melua có giọng hát quyến rũ thật. Em vẫn kết bài Nine Million Bicycles nhất.
Katie sắp ra album mới, các bác có thể coi "Sneak Preview" tại đây: http://www.youtube.com/watch?v=f01JF2EO ... e=youtu.be
katy đẹp và hát hay-công nhận trăm phần trăm nhưng salenna john hát cũng rụng rời lắm-nếu rụng rời chân tay thì nguy to
Em cũng thích giọng ca của của 2 cô này KM Collection là 1 album rất nên có, em không phải bấm next 1 bài nào trong album này của KM EM thích nhất bài Spider's Web giống bác Musique, đơn giản là chỉ ngồi yên và lắng nghe, giữa căn phòng đầy mạng nhện... :mrgreen: Selena Jones thì em chắc không phải nhiều lời: giọng ca tuyệt vời
chantal chamberlain-cô gái canada hát mà không hay à-giọng ca ôi nó cứ khàn khàn xào xạc trong bụng em thế nào ý joan bayez ôm ghi ta và hát mà không tuyệt ư