Trưa hè nóng bức tính ngả mình gật gà bỗng đâu có chút gì đó thoảng qua từ góc bàn làm việc phát ra từ 2 chiếc loa vi tính con con : ...Em nằm em nhớ 1 ngày trong veo , 1 mùa nghiêng nghiêng... Em về nơi ấy , 1 bờ vai xanh , 1 dòng tóc xanh... Nhớ thật , nhớ lắm...nhớ về quãng thời gian xưa lắm nhưng chẳng biết nó tự bao giờ , chỉ nhớ đó là nơi rất bình yên hình như có cánh đồng lúa xanh ngát , có cánh cò bay lả bay la tựa lời ru của mẹ , có dòng sông lặng lẽ , có bụi tre rì rào bóng mát , có con đường đất đỏ lối quanh co... Khánh Linh đấy , cái giọng trong vắt tựa như giọt sương buổi sớm , như giọt nước chảy từ con suối đầu nguồn , nhẹ nhàng và êm dịu như dòng sông của ngày xưa ấy. Không phải với lối hát lả lướt như Ngọc Khuê nhưng những bài hát về Quê Hương của Khánh Linh lại có 1 nét đẹp đến lạ kỳ bởi cái chất giọng trong và mượt như tơ ấy. Sinh năm 1983 trong gia đình cũng có truyền thống nghệ thuật , bước vào con đường âm nhạc với giải 3 Tiếng Hát Sao Mai 2003 ( Đồng giải với Ngọc Khuê ) khi đó.Ít ấn tượng ngoại trừ thể hiện được nét đẹp bình dị , cái đơn sơ và mộc mạc trong ca khúc Cô Tấm Ngày Nay ( Bộ phim Chuyện Nhà Mộc ) nhưng đến khi có Album đầu tay là Họa My Hót Trong Mưa thì người nghe mới nhận ra Khánh Linh , mới thấy được cái đẹp rất riêng của Khánh Linh trong những ca khúc quê hương mà Linh hát. ...Từng dấu chân xưa trên đường em về , giờ đã ra hoa những cành hoa thắm Người đã đi qua những lời em kể , này giấc mơ trưa bao giờ em về... Một tiếng chuông chùa... Ký ức về ngày xưa ấy giờ đã thành những cành hoa thắm đỏ bỗng đâu ùa về theo từng lời hát giữa cuộc sống nhộn nhịp đầy bộn bề và lo toan , người ta vẫn cố sống , cố mưu sinh để rồi chợt nhận ra khoảng lặng chỉ bằng...Một tiếng chuông chùa Nghe Khánh Linh hát những bài hát về quê hương có cảm giác như đang sống trong ký ức của tuổi thơ , ký ức đẹp với nhiều màu sắc nhưng đều tựu trung ở 1 điểm : Thật Yên Bình Nếu Đỗ Hải Yến được coi là người đẹp mang nét đẹp Việt thì cũng không ngạc nhiên khi ai đó nhận xét rằng Khánh Linh là ca sỹ có giọng hát rất Việt. Mời các bác nghe lại Giấc Mơ Trưa và chia sẻ thêm về Khánh Linh. http://music.yeucahat.com/song/vietname ... -Linh.html
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Cám ơn bác Baohun00 đã cho cảm xúc rất hay về ca sỹ này. Khánh Linh đúng là giọng hát khá lạ và hay, mỏng nhưng trong vắt, hát đúng nhạc lý và là con nhà nòi . Nhạc Việt mà có những bài như "Giấc Mơ Trưa" mà do ca sỹ như Khánh Linh hát thì kô thể nào người nghe bỏ đi nghe nhạc ngoại được. Một bài hát xúc động, một giọng hát gây rung cảm người nghe trong đó có em.
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt em cũng là một fan của khánh linh,album đó quả thật nghe rất hay và truyền cảm.tiếc là ở việt nam ca sỹ bận chồng con nên ra album chất lượng ít quá :mrgreen:
Khánh Linh có Album đầu tay Họa mi hót trong mưa vào năm 2004 với ca khúc rất hot khi đó cũng chính là tiêu đề của album.Giấc mơ trưa đình đám sau đó 2 năm dù Thùy Chi cũng hát nhưng lối hát của Khánh Linh vẫn mang lại nhiều nét đẹp hơn đó là sự gần gũi , thân quen , nhẹ nhàng và sâu lắng. Không chạy theo dòng nhạc thị trường nên hình như Khánh Linh cũng có ít Album riêng thì phải. Mời các bác nghe lại ca khúc : Khánh Linh Hót Trong Mưa http://music.yeucahat.com/song/Vietname ... -Linh.html Cái giọng chứ trong veo veo các bác nhể...thích quá cơ
Chất giọng của Khánh Linh hay nhưng chất lượng thâu âm các album của cô lại khá dở. Đĩa "Hoạ my hót trong mưa" em chỉ nghe đúng một lần rồi thôi. Thật đáng tiếc.
Bài viết hay lắm Bác baohun. Nếu đời em có ngã rẽ mà ở đó em không làm công việc hiện tại, lại mang nghiệp cầm ca, thì em ước gì em được quen biết với Bác. Chỉ mong Bác có 1 bài viết về em thì cầm chắc em sẽ bước dài tới các vì sao :lol: . Tất nhiên để Bác ngó mắt tới, em phải có giọng hát đẹp nữa chứ . Phát huy tài cầm bút nữa đi Bác, để em luôn có những bài viết hay để đọc. Từ giờ trở đi, em sẽ sưu tầm các bài viết của Bác, để sau này văn đàn VN có một ngôi sao mới, thì đấy là "của để dành" của em :lol: . Thân.
Vâng , có lẽ thu âm vẫn là điểm yếu kém nhất của nền ca nhạc nước nhà , giá mà họ có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn chắc chắn sẽ giúp ca sỹ vững vàng hơn nhưng ở thời buổi miếng cơm manh áo & kinh doanh thì dòng nhạc mà Khánh Linh hát cũng không phải là được nhiều người nghe , đó là chưa kể đến chuyện đĩa lậu.Đầu tư nhiều quá mà họ không đủ thu hồi vốn thì họ cũng chả dám nên có chăng vẫn chỉ là mang tính thị trường nhẹ nhàng cho thỏa niềm đam mê ca hát. Bác Thép hơi khắt khe với em ấy quá . Riêng em thì với bất cứ ca sỹ nào mà họ có trình độ bài bản , hát nghiêm túc và có chất giọng lạ ( Cái lạ em nói chính là khi nghe ta có thể biết ngay đó là ai , không lẫn với người khác ) thì em cho đó là ca sỹ TỐT Ca sỹ hát na ná giống nhau thì nhiều nhưng ca sỹ mà có nét riêng...không nhiều. Ngày trước xem phim Chuyện Nhà Mộc chỉ thấy ca khúc trong phim sao hay thế , hợp với bộ phim thế nhưng đến khi Khánh Linh ra Album đầu tiên mới biết...Ồ...thì ra đó là cô ca sỹ hát bài hát chính trong phim. @ Huy_av : Hôm nào bác cho em bám càng bác cùng công ty của bác đi KOK , bác ca bài Huế Xưa em về viết bài không chừng bác rẽ qua Ca hát thật ( chi đẹp tiền nhuận bút nhé :wink: )
Khánh Linh thì làm gì mà bác ca ngợi gớm thế....hay dở còn phải bàn nhiều nhưng bác baohun viết là em hem phục rồi :lol:
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Khiếp cứ đà này, vnav toàn người rì viu như 2 bác em chắc có lẽ mọi người về bán hết loa đài đi về làm đôi loa vi tính để nghe nhạc Việt bác nhẩy. Em nghĩ nếu trên đời này ko có nhạc quốc tế mà chỉ có nhạc Việt thì anh em ta có chơi au đi ồ ko nhỉ? Thôi em ko dám nghĩ đến điều đó nữa sợ các bác bẩu em là đồ mất gốc thì chít! Khánh linh là ca sỹ nghe hay trong tầm giá theo suy nghĩ của em. Và khi ca sỹ này im lặng là lúc tâm hồn em thổn thức thế mới lạ chứ. Dẫu sao cũng cám ơn bác baohun đã có bài viết đầy cảm xúc để cho trí tưởng tượng của em bay xa....
Khánh Linh cũng là 1 giọng ca khá và hơi lạ! Nhưng qua review của bác Baohun, em lại liên tưởng đến Khánh Hà hay Khánh Ly :wink: Bác Baohun ơi, bác không đi làm manager cho ca sĩ thì uổng phí tài năng lắm đó Theo em thì yếu điểm của Khanh Linh là giọng ca mỏng, thiên sáng, phát âm các nốt trầm không chuẩn và không có nhiều điểm nhấn :wink: Nên em nghe 1,2 bài còn thấy hay chứ nghe cả album thì không đủ kiên nhẫn. ! Ngoài ra, 1 thiệt thòi nữa của Khánh Linh này là có quá ít bài hát phù hợp với chất giọng cô bé này. Note: em thích đánh giá ca sỹ qua Album chứ không phải bài hát. Theo em, album mới nói lên thành tựu từ một quá trình làm việc dài hơi của ca sỹ chứ không phải bài hát. Bài hát chỉ là một spot light.
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Em xin bổ sung là vóc người đậm đà chắc nịch, khỏe khoắn (dù cổ họng không thật to) nên hát rất sung nữa ạ. Bác Mike có biết ai đẳng cấp ngang Khánh Linh mà hát sai nhạc lý không, kể tên cho mọi người biết với ạ. Xin cảm ơn bác!
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Vậy theo bác chơi Audio là phải nghe nhạc Quốc Tế ? Cảm thụ âm nhạc chỉ có ở những bộ giàn nhiều tiền ? Loa vi tính không thể hiện được âm nhạc ? Nhạc Việt vô hồn hay thiếu cảm xúc ? Khiếp...thế thì nghèo quá Rất nhiều bác có thể review 1 cách hoành tráng về hệ thống của mình ( cả em nữa ) bass sâu , mid mượt , treble long lanh , không gian lùi sâu , tiến xa...nhưng có lẽ ít ai dám review về cảm xúc hay sự chuyển tải mà bản nhạc cũng như Album đó đem lại.Tại sao thế ? Em chơi Audio nhưng em vẫn thích nghe nghe nhạc hơn , audio phục vụ cho nghe nhạc chứ không phải nhạc phục vụ cho audio. Bác chỉ giúp em nữ ca sỹ nào có giọng hát trong trẻo , cao mà lại dầy tiếng , thiên tối được không ạ ? Dòng nhạc quê hương , nhạc nhẹ rất phù hợp với chất giọng Khánh Linh và dòng nhạc này ít bài , ít người nghe và Khánh Linh cũng chỉ theo đuổi dòng nhạc này chứ chạy theo phòng trào ra album , hát nhiều thì đã không phải là ...Khánh Linh. Vẫn là hình ảnh audio qua nhận định về âm nhạc Khánh Linh cho em cảm xúc đẹp khi giữa trưa hè oi ả , nhớ về ký ức tuổi thơ. Không có nhiều ca sỹ có chất giọng trong vắt như Khánh Linh. Mời bác bàn thêm về giọng ca cũng như các ca khúc mà Khánh Linh đã hát. Cám ơn bác động viên em
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Whitney Houston, Mariah Carey và Celine Dion bác ạ :lol: VN thì họa may có Mỹ Linh :wink:
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt 2 ca sỹ màu đỏ chất giọng cao và trong thì có thể nhưng có thiên sáng không bác ? Ca sỹ màu xanh thì hình như cao nhưng không trong bác ạ , đục tiếng. Em phụ thêm bác mấy nhận xét kiểu audio cho đúng bài ạ Vậy là Việt Nam mình ít có những giọng ca như thế phải không bác ? Họa may có nghĩa là không chắc. Vậy thì đã cao , trong , thiên sáng rồi thì có nhất thiết phải dầy tiếng , ấm áp , trầm nữa không bác ? Bác giải thích thêm giúp em hiểu về nhược điểm này của Khánh Linh được không bác ? Thanks bác nhiều
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Hehe, cả 3 bạn này: Whitney Houston, Mariah Carey và Celine Dion đều có chất giọng rất cao và trong nhưng rất dày và trung tính chứ không mỏng và thiên sáng như em Khánh Linh. Bác cứ nghe thử I'll be there, I'll always love you, Power of love, My hear will go on rồi nhận xét giúp em nhé :wink: Em chưa bao giờ nói không thiên sáng nghĩa là thiên tối :wink: Về nhạc Việt Nam thì đúng là không có những giọng ca kiểu tượng đài như trên nên em mới nói rằng họa may nghĩa là có thể chỉ có Mỹ Linh là có 1 giọng hát trong, cao, dày và không thiên sáng. Có thể còn những giọng ca khác nữa nhưng em không chắc chắn lắm, nhờ các bác bổ sung thêm!
@haiauden : đã trong , cao , rất dày mà lại còn trung tính quả thực em chưa hiểu rõ cái trung tính trong trường hợp này là sao hết ạ ? Audio em thấy các bác nói trung tính nhiều chứ âm nhạc em chưa được biết ạ. Hoặc có thể hiểu trung tính là nằm ở giữa cái thiên sáng ( trong trẻo , cao vút ) . thiên tối ( trầm ấm ) nên gọi là trung tính ? Những ca sỹ hát trung tính kiểu này em lại không thích và không thấy hay. Hãy có mùi vị dù là thơm hay thúi...em không thích Không Có Mùi Thêm nữa là nếu phải đem Khánh Linh xếp chung ghe với các tượng đài thế giới kia thì có tội nghiệp cho em ấy không ?
Vâng, sở thích âm nhạc thì không thể đem ra phán xét hay so sánh được, em chỉ bình luận cho xôm tụ thôi. Em cũng không có ý định so sánh bé KL với các đồng chí kia, buồn cười lắm. Tại bác hỏi nên em mới trả lời thôi :wink: Anyway, KL vẫn là 1 giọng ca khá. Em nghĩ rằng cái mà cô ấy cần hiện nay là có thêm nhiều sáng tác phù hợp và có chất lượng! nhưng nhìn vào thị trường âm nhạc Việt bây giờ thì ... ô hô tai!
Em thấy không nên đánh đồng tất cả âm nhạc Việt như vậy được. Cần có cái nhìn khác hơn cũng như phân định rõ hơn về dòng nhạc chợ búa hoặc ca sỹ mùa vụ Một Họa My Khánh Linh có chất giọng soprano trong sáng , tự nhiên với 8 năm Nhạc Viện Hà Nội đào tạo bài bản hát thể loại nhạc không phải là dễ nghe ( bán cổ điển ) , lựa chọn kỹ các bài hát thì không thể đánh đồng với những ca sỹ phong trào , quần chúng hát các thể loại nhạc thị trường. Tất nhiên chẳng ca sỹ nào vẹn toàn hết nhất là với Khánh Linh ( 1 ca sỹ trẻ ) , vài năm trở lại đây cũng vướng bận chuyện gia đình nên cái nghiệp hát của Họa My cũng suy giảm. Ca sỹ có chất giọng như Khánh Linh...vẫn rất ít
Re: KHÁNH LINH - Nét đẹp giọng ca Việt Em thì toàn nghe ca sỹ Việt Nam thôi, Thu Hiền, Trung Đức, Thanh Hoa, Anh Thơ ... Bảo Yến ... nhưng mà thấy hay lắm vì em nghe được từ, em hiểu được bài hát. Còn ca sỹ ngoại em nghe giai điệu, nhạc thì hay, thích, nhưng em ít nghe vì em rốt đặc tiếng nước ngoài nên nghe chả hiểu gì :lol: vì vậy đa phần em nghe ca sỹ Việt Nam hát. Còn dày, mỏng, lồi lõm, cao thấp em không biết vì em rốt đặc :lol:
Đi trên triền đê, nhìn cánh đồng lúa, cánh cò bay, bò gặm cỏ ...mà nghe Giấc mơ trưa do Khánh Linh hát thì nổi hết da gà và cay cay khóe mắt
Em thấy cô ca sĩ này có chất giọng tốt, nhưng cũng tùy bài hát, tông nhạc và không già dặn bằng giọng Trần Thu Hà. Các ca sỉ khác như Thanh Lam (NS ưu tú), Hồng Nhung và gần đây Mr.Đàm cũng vậy - hát gì mà cứ gằng giọng, mặt mày quằn quại như muốn nuốt từng ca từ trong lời bài hát, hình như là mode hay sao ấy! (đây là cảm nhận của riêng em, sorry các fan của các ca sỉ trên)
Em nhặt được bài viết về Họa Mi Khánh Linh hồi năm 2005 với câu chuyện : Chuyện Nhà Mộc Post bừa vào đây để thỉnh thoảng đọc cho vui Chân thành cảm ơn Người đánh rơi : Đôi khi em thích hát hơi “phô” một tí, sai một tí, lôi thôi một tí. Thế mới ra em dù em học bài bản. Cái này chỉ có anh Châu hiểu- trong phòng thu đôi khi em cố tình hát sai, anh ấy vừa chỉnh em nhưng lại vừa cười: Linh hát thế này nghe lại hay hay. Nghệ thuật lắm lúc cũng kỳ thật: không chuẩn, không kỹ thì là không chuyên nghiệp nhưng hoàn hảo quá thì lại dễ bị hiểu thành giả. Tốt nhất là cứ rèn luyện kỹ thuật, nhưng lúc hát thì quên hết đi, để cho mọi thứ thật tự nhiên Và đúng là giọng Khánh Linh trong sáng và tự nhiên thật... http://vietnamnet.vn/vanhoa/amnhac/2005/06/446173/ Bài hát hay ngang ngửa với bộ phim khi đó http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Co- ... IF0ZC.html