Xin chia sẻ cùng những ai đồng cảm Một trong những video hay va quý nhất: http://video. google.com/ googleplayer. swf?docid= -880743247998564 9667&q Nhớ lại thời mới được nghe giọng hát Khánh Ly trong những năm cuối của 60's Thân mến gửi đến các 4 rùm viên VNAV
Lạ...tại sao không vào đươc???? :x Thử copy lại links xem: http://video.google.com/googleplayer.sw ... 85649667&q :?:
quá sút động khi nghe lại kl hát của 1 thời để yêu để nhớ . chỉ 1 cây đàn gui ta , 1 sân khấu dã chiến. 1 kl . tất cã hồn và nhạc của tcs đả được diễn tả . các bác coi những khán giả không biết hôm qua, hôm nay, ngày mai , sẻ ra sao .kl đả hát những lơi nhăn nhũ của tcs
Ôi chính tả! Bác kim vui lòng gõ cẩn thận để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhé. Em sợ nếu có người nước ngoài nào biết tiếng Việt vào đây thì không biết họ sẽ nghĩ gì?!!! Mong bác đừng giận nhé.
Tiếng Việt của bác rất là trong sáng, chính xác và mạch lạc tuy nhiên cho Em góp chút ý. Mong được bác thông cảm !!.....bác Kim cũng đang là người nước ngoài ấy mà. Với những người mà khoảng vài ba chục năm không tiếp xúc được tiếng Việt hoặc sanh đẻ ở nước ngoài mà viết được như trên, riêng cá nhân Em thì phải bái phục họ sát đất luôn. Qui luật ở chỗ nào cũng có tuy nhiên cũng nên có tí gì đó ngoại lệ vì hoàn cảnh chứ nhẩy ? Có gì không phải mong bác chỉ bảo hoặc lượng thứ. @Bác Kim, Em cũng thật sự ngạc nhiên là bác có nhiều cảm xúc với cảnh nhạc và bản nhạc này. Phê nhẩy !!........
Quả thật nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn thời trước nghe âm thanh tuy không hay nhưng nó vẫn làm ta hồi tưởng lại ngày tháng cũ. Tôi lại may mắn được một người bạn ở Mỹ không biết tìm được ở đâu tặng cho một cd copy Khánh Ly hát nhạc Trịnh từ trước 1975 chỉ một ca sĩ và một người đệm đàn guitar được mix từ băng analog và chép lại,thỉnh thoảng lấy ra nghe lại cũng hay và có cảm xúc lắm...
Thưa các bác, Em có biết bác Kim là Việt kiều khi viết bài trên đâu ạ. Bác Kim xa quê lâu mà lời lẽ, ý văn rất thuần Việt là điều rất đáng quí. Tuy nhiên nếu bác Kim viết được chính xác thì còn tốt hơn nữa- bởi nếu vì xa quê lâu nên thế thì em e đời sau của bác liệu có còn dùng văn viết diến tả ý mình được không? Em nghĩ nếu bác muốn thì bác hoàn toàn có thể viết đúng bằng cách giảm lỗi từng bước một. Em là thợ máy chứ có phải "văn sĩ" gì đâu ạ. Tại em quá bức xúc trước việc người Việt mình ngày càng hời hợt trong việc sử dụng tiếng Việt nên em lên tiếng thôi. Em sợ đến lúc nào đó mà người nước ngoài biết tiếng Việt thắc mắc rằng "Sao người Việt mà dùng tiếng Việt sai nhiều thế!" thì thật là nhục quốc thể. Các bác có để ý thấy ngày càng nhiều lỗi lẫn lộn giữa "tr" và "ch", giữa "l" và "n", giữa "điểm yếu" và "yếu điểm"... hay việc sử dụng những từ như "bá chấy", "... bà cố",... không? Một ví dụ nữa là việc thiếu chính thống- ai cũng được dạy đọc "a bờ cờ dờ" nhưng khi nói tứ giác thì "a bê xê đê", hay đọc http://www.vov.org là"đúp liu đúp liu đúp liu thậm chí worldwide web(kiểu Anh) chấm vê ô vê(kiểu Tây) chấm o rờ gờ(kiểu Việt)" Nói hay viết sai thế nào em cũng hiểu hết nhưng điều đó là rất không nên, các bác có đồng ý với em thế không? Trở lại chủ đề, đúng là giọng ca Khánh Ly có sức hấp dẫn thật lạ kỳ. Các bác có để ý thấy KL hát "Ta đã thấy gì trong đêm nay cờ bay trăm ngọn cờ bay..." như muốn cuốn mọi người ra đường theo kiểu "Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng..." không?
câu cuối cùng của BÁC Sptnghiep cháu đả hiểu tại sao .có lẽ BÁC ptnghiep o thích 1 số người trong khi kl đang hát .vâng cháu sẻ nghe lời dậy của BÁC ptnghiep mà cố gắng .thk......
Bác PTNGHIEP là (kỷ sư cơ khí) viết hay quá .Em thấy bác nên đổi qua dạy học hay hơn. Hiện tại ở vn cần nhiều người dạy như bác ..hi...hi... // Re-edited , Aries //
Hay quá, phê quá, tuy nhiên em có cảm giác bài hát chúng ta nghe được thu trong phòng thâu rồi dubling lại với video clip, bởi chi tiết khi thu ngoài trời không thể được như vậy, nhất là với thiết bị âm thanh thời đó. Với lại có vài đoạn Guitar nghe tiếng rải dây nhưng thấy nghệ sĩ móc ngón đôi Bỏ qua những chi tiết với vỉn đó, phải công nhận KL hát TCS hay thật, nghe đi nghe lại mà vẫn bị nổi da gà Xin cảm ơn.
Sao các bác lại nặng nề thế nhỉ! Em viết với chủ ý muốn cải thiện tình hình chung, ít nhất cũng là cho một khía cạnh của diễn đàn chứ có nhằm vào cá nhân nào đâu ạ- chỉ vô tình là bài của bác Kim khơi mào cho bức xúc của em thôi. Tại sao chúng ta không làm tốt hơn khi điều đó là hoàn toàn trong tầm tay nhỉ? Em lợi lộc gì trong chuyện này đâu? Càng không dám dạy ai. Bộ các bác không khó chịu khi thấy các bảng hiệu kiểu "Sữa Honda" hay "Nhà nghĩ Sơn Tùng" nhan nhản sao? Nếu bác nào cho rằng em đã xúc phạm cá nhân thì em thành thật xin lỗi nhé. Chúc các bác sớm quên đi nỗi khó chịu nếu có để tiếp tục niềm vui âm nhạc- lý do để các thành viên gặp nhau ở đây.
Hì hì, thôi thì bác Kim cứ việc "trương cờ trắng" lên: "Em khong go dau Viet duoc, mong cac bac thong cam." là xong chuyện, giống như bác Unision í :lol: Khi ấy người đọc sẽ tập trung vào nội dung bài viết mà thôi. @ ptnghiep: em nghĩ bác cũng không cần phải xin lỗi ai đâu ạ. Chúc vui cả làng.