Với âm nhạc thì rất nhiều thể loại Đối với hệ thống âm thanh thì mỗi thành viên trên diễn đàn có khi chẳng ai giống ai cả. Thứ nữa là mỗi người đều có gu riêng của mình và lúc nào mà chẳng cho bộ dàn mình là hay nhất các bác nhỉ :lol: Vậy em mở Topic này mong các bác cho biết những ý kiến của mình về vấn đề: " Khi nào mà ta nghe nhạc cảm thấy hay nhất trong ngày" Với 1 bộ dàn cỏ như của em: Em thấy nghe nhạc hay nhất là vào lúc sáng dậy sớm và bật nhạc nghe. Lúc đó thấy đĩa nào cũng hay hết kể cả những đĩa mà mới tối hôm qua mình nghe như đấm vào tai thế mới kỳ chứ. Còn bác nào hay nhậu chắc lúc đang phe phe bên trai rượu đế + đồ nhậu và nghe nhạc thì nhứt nhỉ . Nào các bác cùng cho ý kiến của mình xem chúng ta có giống nhau nhiều không ạ
...Nghe nhạc cảm thấy hay nhất là lúc...đang rảnh rang, khỏe khoắn và ... và không bị '" amp vô địch há...t liên khúc".
Em thì nghe như sau : - Chiều đi làm về: nghe các đĩa có các bài hát giai điệu nhẹ nhàng - Tối trước khi đi ngủ: nghe nhạc không lời . Khi muốn suy ngẫm về điều gì đó : nghe các giai điệu có tiêt tấu phức tạp của các loại đàn dây ; Khi muốn thư giãn: nghe piano, flute, oboe..v..v.. - Sáng sớm trước khi đi làm: nghe nhạc không lời nhẹ nhàng - Ngày nghỉ cuối tuần: nghe các loại mà ngày thường không nghe
Chào các bác, Em thì hay nghe từ 22H00-23H00, là lúc xung quanh hết ồn ào, là lúc mình cảm nhận được thế nào là MID hay, TREBLE hay, BASS hay. Em đã từng biết có bác cứ nghe nhạc vào lúc sầu muộn, lúc bị... "máy giặt"cằn nhằn (hỏi, thì bảo: nghe cho bớt buồn), rồi lại than vãn dàn máy dỡ, rồi đem bán tống bán tháo. Thử hỏi các bác : lúc này làm sao mà nghe hay được, có dàn hi-end cũng dỡ. Vậy em mới nghiệm ra rằng: Lúc nghe nhạc hay nhất là lúc tâm hồn mình thanh thản, không lo toan chi cả, nhất là không bị "máy giặt" cằn nhằn, thêm vào đó xung quanh ...cấm ồn ào. Ngày nghỉ cuối tuần em không nghe, vì chỗ em ...ồn ào quá. Em đi chơi cho đã (hê hê). Chúc các bác vui vẻ trẻ trung ------------------------------------------------------------- DIY-một phong cách đích thực, không phô trương
Tôi nghĩ rắng nghe nhạc hay là lúc không gian xung quanh yên tĩnh và tâm lý thoải mái ! thường là lúc trước khi đi ngủ và dậy sớm vào buổi sáng ! nhưng đi kèm lại phải có điều kiện là phòng nghe nhạc riêng không chung đụng với không gian sinh hoạt của cả gia đình .
Chỉ cần tỉnh táo và không quá mệt thì với em, nghe nhạc lúc nào cũng hay. Với mỗi 1 tâm trạng, tự chọn cho mình 1 thể loại phù hợp là hay liền à.
cái này 100% truth nè: nghe nhạc hay nhất là lúc đang bị ảnh hưởng của drugs kô tin thì đi hỏi các em đội bay xài MDMA / Amphetamin, nhạc càng đùng đùng càng "high" sorry cho spam tí
Em nghĩ là lúc công việc xong xuôi, con cái đi ngủ hết, tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì lúc này nghe nhạc nó đã từng nốt một, mà càng khuya nghe càng rõ hơn sao í! :lol:, nhưng khuya quá thì hình như lại không còn rõ nữa, chắc tại con mắt nó nhíp lại thì phải :roll: :wink:
Cũng nhờ gấu không có nhà em mới dám nói vậy đó bác ui... Bác làm em nhớ có lần bọn em ngồi với nhau bàn về máy móc, ai cũng nói dàn này dàn nọ năm mười nghìn đô nghe mới sướng, chợt trong đám có thằng nói "Tớ chỉ cần mua gói bồ đà 5 nghìn phế vào xong nghe nhạc bằng máy cassette xách tay là thấy cả dàn nhạc chơi ngay trước mắt! Chẳng cần tốn kém nhiều mà lại hiệu quả hơn!" :lol:
Em thì thường nghe vào hai thời điểm trong ngày : Buổi sáng : Nghe bán dẩn (vì không có thời gian nhiều để đốt cho tube nóng), thể loại nhạc tuơi sáng 1 tí để bắt đầu 1 ngày mới năng động. Vừa nghe vừa nhấm nháp cafe do Ampli vô địch pha chế khoản 15-30 phút. (Hợp khẩu vị nhất). Buổi tối : Nghe từ 23h-24h hoặc trể hơn bằng Tube. Lúc này mọi người trong nhà đều đi ngủ nên không gian yên lặng. nghe phê nhất. Nhấm nháp 1 ly nhỏ rượu là tuyệt nhất.
Cả ngày đi làm bận rồi. Em tranh thủ về buổi trưa nghe 1 tiếng, đa số nghe nhạc không lời và vô vnav.net. Đến 10h30 pm sau khi làm osin all in one..., em mới rảnh để vô vnav và nghe nhạc, tầm này phê lắm. đĩa gì cũng hay.
Em thì thường nghe nhạc từ 22h - 24h, để đèn mờ mờ, lúc đấy yêu tĩnh khác hẳn so với buổi ban ngày ầm ĩ, nhưng quan trọng nhất là nghe trong lúc không phải lo nghĩ gì về công việc...!!!
Ối Em lại ngược với bác! Sáng sớm dậy em có cảm giác tai rất nhậy cảm, không có được độ "cân bằng" tốt, nên nghe gì cũng thấy chói. Vậy nên em sáng dậy trong lúc đánh răng rửa mặt... Em chỉ bật mấy bài hip-hop, nhạc mạnh lên cho đời năng động trước khi đi làm. Còn các loại nhạc chậm, cổ điển em chỉ nghe về tối và đêm... Em nghe nhạc và cảm thấy êm nhất, sướng nhất là vào khoảng từ 23h-2h AM (vào những hôm cuối tuần)