Khóa học đó có hơn 100 sinh viên. Tới giờ này, em biết chắc chắn có 2 tay Quankien, Cuongnaci (lập gia đình đận tháng 1 năm rồi), là anh em cùng lớp K37, cùng chơi Audio, cùng có Nickname trên VNAV này. Động lực khiến đêm hôm thế này mà em lại hứng chí là việc có một kẻ giấu mặt gửi PM cho em từ hôm qua đến giờ, và cuối cùng, hắn gọi em bằng cái tên mà chỉ có "lũ" K37 biết. :shock: Vậy nên em rón rén mở Topic này để bạn bè cùng khóa, cùng khoa, cùng trường...vào đây giao lưu, đàn đúm cho xôm. Lưu ý: Sắp kỉ niệm 15 năm ngày ra trường. :idea: Anh em K37 ới ời... :lol:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Thế ra trên diễn đàn này có nhiều dân tổng hợp phết :lol: . Huynh K33 :lol: hơn đệ mấy niên. Trước khoa địa nằm ở tầng 1 giảng đường chính thì phải còn kinh tế giảng đường chính tầng 4
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. em cũng Tổng hợp nhưng học khoa khác có được tham gia hóng hớt không ạ?
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. em dân tổng hợp chính hiệu - khoa Xã Hội Học K37 (biệt danh nợ tiền học phí), em xin một chân nhé . anh em nào Tổng Hợp vào đi cho vui. Em là Thắng 0913002207
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. bác mới ra trường mà chóng quên . tầng 4 bên phải từ cổng đi vào là khoa kinh tế . tầng 3 bên là khoa hóa và khoa sinh tầng 2 khối văn phòng tầng 1 khoa Địa. khu giảng đường này gọi là nhà Liên Hợp , đằng sau là sân bóng
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Em mới ra trường có gần 20 năm thôi nên không thể quên được. khoa địa ở tầng 1 đó thôi, phòng thí nghiệm khoa sinh ở tầng 2, ở đó có quán nước quen nên trưa em toàn xuống đó chơi và lên bàn thí nghiệm ngủ :lol:. Sảnh giữa giảng đường khoa kinh tế và khoa văn có 2 hàng nước 1 là của bà Sáu 1 là con mẹ béo...em quên tên rồi.
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Chào các huynh đài, em cũng Tổng hợp nhưng khoá sau các huynh Đọc topic "bỗng dưng nhớ trường" quá!
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Em đếch học tổng hợp, nhưng được cái hâm mộ Cụ mõ làng Trần Quốc Vượng nên em toàn sang học chùa bên đó khi có giờ giảng của Cụ. Giờ Cụ đã là người thiên cổ được vài năm. Nhớ dạo, có vụ "THÁNH vật ở đáy sông", người ta đưa cả chuyện Cụ về gặp ông bà có liên quan. Em vẫn nhớ như in đến giờ những tiết giảng của Cụ quay quanh bát nước mắm chấm chung của người Việt (miền Bắc) hết cả tiết học, hay việc chứng minh trống Đồng là của người Việt trước việc mấy tên Tàu khựa cũng nhận là của chúng nó bằng việc hình ảnh đàn chim Lạc Cụ sắt xem có giờ giảng của cụ nào tương tự thì giới thiệu em đi nghe ké nhé
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Lão Pm ấy là em xúi đấy :lol: hóa ra mấy lão là bạn học hả?hèn gì thân thế :lol:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Có phải cái lão đội trưởng đội "bắt phạm" không hả lão Phễu ?
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. em cũng không biết nữa....toàn qua tin nhắn không à :lol: mà cũng không biết nick nữa :shock:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Chào huynh, huynh ở Hải Phòng hả? Rảnh ghé Hà Nội nhớ pm cho đệ nhé Ok bác luôn :lol: . Nếu ở Hải Phòng, có cha tên Đ, bán ô tô. :twisted: Nhớ thì cho vài dòng kỉ niệm đê. Xã hội, Quốc tế, Đông phương...thành lập độ 94 phải không bác? Cùng trường, mời cùng hóng hớt luôn. Đông rồi, đông rồi...
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Em K36 còn ăn cơm nhà bà gì Béo mà quên tên rồi :lol: Bên cạnh nhà tập thể nữ còn có quán KOK loa S90 ampli Nga, đầu VHS Shap mô nô. Suốt ngày "Qua 1 rừng hoang gió núi theo sang..."
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Hát thì bọn em hay hát ở quán đối diện ngay cổng KTX Mễ Trì, sáng mùa Đông thì cháo lòng, quán nền đất, ghế băng, đèn thì đỏ quành quạch như thiếu điện... Vài hôm tới, có lẽ em sẽ làm vài kiểu ảnh, kéo các bác về những kỉ niệm xa xưa mới được.
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Làng Phùng Khoang là nơi "an cư" của em trong một thời gian dài, nhớ những chiều ngồi chơi ở khu nhà thờ và tối đến đi bộ sang KTX Mễ Trì ... Cái chợ Thanh Xuân với hai tiệm bán đồ điện tử chuyên ghi từ đĩa CD tuyển sang băng cát-séc 500đồng/bài, hồi đó em là khách ruột cái món này
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Chào huynh, huynh ở Hải Phòng hả? Rảnh ghé Hà Nội nhớ pm cho đệ nhé Iem là dân hà lội gốc bác ạ :lol:
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. có bác nào nghiện thuốc lá ko nhỉ . hồi học phổ thông em ko hút thuốc thế mà học ĐH nghiện rất nặng , bây giờ mới biết nguyên nhân là do khu vực CAO _ XÀ _ LÁ gần trường mình nó gây nghiện ạ các bác còn nhớ mùi huốc lá nó bay qua trường mình ko ??? có bác nào tham gia bóng đá khoa và đội tuyển trường mình ko nhỉ ???
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Hồi đó em không nghiện ngập gì cả chỉ vui văn nghệ thôi theo kiểu có thì hút mà không có thì mua :lol: . Mùi hương thuốc lá đó chính là cái làm em bỏ thuốc đấy ạ. Thuốc xịn nó có mùi chua chua nhưng thuốc đểu thì xực nức cái mùi hương liệu mà nó vẫn bay qua trường. Trước em cũng có đá bóng tý ti, hồi đó bọn em dân kinh tế giao lưu với mấy cu bên khoa địa ở giải trường. Em nhớ hồi đó bọn em năm đầu tiên, chỉ được xuống sân làm khán giả cổ vũ thôi. Hôm đó bắt goal là tay Tuấn K29 mới ra trường hắn đi giày đinh khi lao vào bắt bóng nó phi luôn cả chân vào cu khoa địa làm thằng bé đổ như chuối mặt tái mét. Kết quả đi cấp cứu khẩn cấp và chuẩn đoán vỡ nát xương bánh chè :shock: phải nghỉ học mất mấy tháng :wink: để phẫu thuật ghép xương
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Em điện gấp cho đội trưởng Mít bên VNAV-FC triệu tập bác này để bổ sung cầu thủ chất lượng cao vào trận đánh cuối
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. em là dân K37 , khi nói đến thời SV thật đáng trân trọng ! trước khi thi đỗ ĐH em là dân bóng đá chuyên nghiệp , khi đoàn trường xây dựng tuyển đội bóng của trường , em cũng ko hiểu sao mà ANH LIỆU (bí thư đoàn trường) gọi em vào đội tuyển, mãi về sau em mới biết là do thằng Tiến béo (toán - tin) nó giới thiệu. 4 năm học ĐH là bốn năm đi đá bóng suố chơi Audio để thêm thi vị cho cuộc sống, thời SV rất đáng trân trọng ạ
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Bác nhắc em lại nhớ đến cánh đồng Phùng Khoang, Mễ Trì...ngày ấy, nhanh quá, thoắt đã 20 năm! Gần cuối phố Nguyễn Quý Đức , bên trái là cổng phụ của KTX Mễ Trì, thêm đoạn nữa là mênh mông đồng lúa. Em còn nhớ thi thoảng nghỉ tiết, cả lũ rủ nhau ra tận ngoài đồng chơi, độ ấy ven hai bên đường rất ít nhà cửa, có chăng là vài dãy nhà của cán bộ trường Ngoại ngữ, Tổng hợp, thường đóng cửa im lìm trong giờ hành chính. Mấy cánh đồng bên cạnh làng Phùng Khoang, xuống tận Mễ Trì Thượng, nối với Hòa Mục, Dịch Vọng...có những cái lối đi sao giống khu vực Đại Học CS, Mỏ địa chất thế không biết...
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Hi All, Thật bất ngờ khi gặp lại vài cố nhân của ĐLDL ở trên này. Nghĩ lại ngày xưa hài vãi. Ở cái lớp đó chắc mọi người còn phải nhắc đến Dad of bold Thanh hói . Bây giờ ngon ghê. Thân chào .
Re: ĐỊA LÍ DU LỊCH K37 ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI. Có nhà em đây. Hôm nay mới lọ mọ tìm được cái topic này. Lão Sắt Gỉ có khi sửa topic thành Hội ĐHTH đi cho đông vui, chứ ĐLDL không thì xem ra ít lắm.