:shock: mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ ? chả nhẽ sau 15 năm mình vẫn là 1 thằng Trương phi sao ? ngồi 1 mình chén cả 1 mâm . ka..ka...ka
Up ít ảnh quá! up nhiều lên bạn ơi! mà phải công nhận bạn Hương Lan nói cũng đúng. Bạn Thắng trương phi có họ hàng với thầy Thanh thật, thế mà ngày xưa vẫn phải thi lại.
Up hả. :roll: Cho anh em Tổng hợp ghen tị này! :lol: " Hai mươi năm, vẫn là thuở nào..." Chơi kiểu này... Là các thầy rất thích!
Lúc tỉnh táo : Cùng phụ trách âm thanh - Cuongnaci, Quankien. Khi say sưa : Nó hiện nguyên hình! :shock: :shock: - Quankien.
Bác sắt bị bác quankien bóp xôi oản nên vào 1 góc nằm khóc thít thít rồi, ai bảo có thân k giữ. Nên có thấy cái mẹt ở đâu đâu.
sau 15 năm ra trường lớp tổ chức offline rất vui . Có thêm các trò chơi càng thêm vui . nhưng vui sao đc khi cứ bị thua . nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác SẮT kia thì thấy . chơi vui thôi mà sao phải cay cú :lol: :roll: :lol: :roll:
Chơi kiểu này... Oài, các bạn gái cùng lớp các bác K37 mà vẫn còn hot thía kia ạ? :roll: Chả bù cho lớp em :cry:
Hot thì vẫn hot, bác Johnie ơi! :lol: Tuy nhiên, nhóm múa là bạn của...con một người chị cùng lớp. :shock: :lol:
Đạt gạch 'quả tất'' này k đơn giản đâu nhé. Nhìn lại cái màu của tất đi nhé bác KING. màu này mà sờ vào là didn't đó nha! + cái thẻ giơ ra nữa là mệt lắm đó. mà đặt gạch rồi k dỡ ra dc đâu. K phải như mấy cái Am hay CDP hay mấy cọng dây rợ đâu nhé. Mời bác vào tín dụng lại quả gạch ngói đi. Thanks & cheer! :lol:
Cái mẹt nghệt ra thế kia k phải do thua cay cú gì đâu. mà là SẮT nhà ta đang bị ''nước mưa'' giỏ vào (bạn ngồi sau ép phê quá) nên bị ngấm ''nước mưa'', ==> PHÊ nước, hay còn gọi là say nước nên mặt nghệt ra có biết gì đâu!
ơ bà chị tóc ngắn lại sở hữu 4 em tóc dài Hôm nay em mớt bít 2 tay hay ngồi ở GV là bạn cùng lớp với tay chủ quán
Cay một chút, là chuyện bình thường. 8) Cười vui kiểu này, thì thật khó hiểu?? :roll: " Nụ cười chim Gõ kiến "
mình chả ăn ảnh chút nào ! ở ngaòi đời nhìn đẹp giai và phong độ hơn nhiều :lol: hay lỗi do người chụp hoặc máy ảnh nhỉ ! :shock: