Khơi lại 1 chủ đề bị lãng quên: Khiêu vũ và Salsa!

Discussion in 'Âm nhạc' started by loaphuong, 15/8/10.

  1. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Khơi lại 1 chủ đề bị lãng quên: Khiêu vũ và Salsa
    Có một topic với chủ đề hay đang ngủ quên http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=36&t=6273.
    Xin đc khơi lại nhưng trên 1 topic khác (mong các mod đừng gộp)
    Khiêu vũ
    -Phần lớn người dân VN ta “giỏi” kiềm chế bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là cách bộc lộ cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể hay hành động (cảm xúc tích cực) Yêu thương ai đó sao phải che dấu???-và Khiêu vũ có thể thay đổi điều này.
    -Cảm xúc bị kìm nén: Hầu hết chúng ta khi nghe nhạc cũng đã trải qua điều này
    Cảm xúc bản thân+Cảm xúc âm nhạc (đồng điệu) -chỉ đc dừng lại ở những nhịp gõ tay chân,đầu đung đưa theo điệu nhạc và mắt khép hờ.Nhiều khi cảm xúc trào lên ngực và…khựng lại ở đó.
    Với khiêu vũ- cảm xúc đc đưa đến toàn cơ thể :từ bàn chân, đôi tay, hông, ánh mắt….và óc cảm nhận, còn trái tim thì tràn ngập cảm xúc.
    -Cảm nhận âm nhạc qua Khiêu vũ là ta đang hòa mình vào âm nhạc theo cách khác.Khi đó, không còn quan tâm đến chất âm, bass,tép hay chẳng để tâm đến chi tiết hay ngọt ngào…mà chỉ còn giai điệu hòa quện cùng nhịp bước, vòng tay và ôm xiết…!!!
    -Với Khiêu vũ-âm nhạc kích thích ta, đưa ta vào thế giới mà ở đó như đc… thoát tục (điều này mỗi người một cảm nhận, một trải nghiệm- em không hề nói quá).
    -Khiêu vũ làm ta thấy yêu thương, gần gũi mọi người hơn: Cộng hưởng cảm xúc:
    Với bạn nhảy mới ta thấy họ gần gũi và dễ mến. Với bạn nhảy quen , ta thấy yêu quí họ hơn.
    Và với người ta yêu….chà chà…! Hãy nhắm mắt và hình dung : Trong không gian lãng mạn, ánh đèn mờ ảo, điệu val chậm du dương, bồng bềnh,cùng với gương mặt, ánh mắt, hơi thở ,cơ thể người ta yêu. Cảm xúc yêu thương dâng trào lên ngực, lên sống mũi, khóe mắt ta. Đôi cơ thể như hòa làm một, vòng quay như lả lướt hơn, bước chân như nhẹ nhàng, uyển chuyển, đôi cơ thể như bay lên và cả thể giới như chỉ có mình họ. Chẳng phải khi đó ta đã chạm ngưỡng thiên đường???!!!
    Tình yêu, vũ điệu, âm nhạc, cảm xúc, không gian đưa ta thăng hoa.
    Trên đây chỉ là cảm xúc riêng em về Khiêu vũ muốn chia sẻ với các bác , một mảng thú vị, không –phải nói là tuyệt vời mà chúng ta đang bỏ phí nó – Thân thiện, dễ dàng và vi diệu vô cùng!!! Trong tầm tay ta.
    Xét cho cùng, chẳng phải cái đích chúng ta đang sống, phấn đấu là để đạt đc những trải nghiệm cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc như thế??? Chẳng phải giá trị cuộc sống là từ những điều đơn giản như thế???
    Mong đc tiếp tục về chủ đề Salsa cùng các bác, xin cùng vào chia sẻ!
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Hay quá, em cũng thích món này lắm, tiếc là cơm áo gạo tiền nó níu kéo nên chắc phải đến lúc lĩnh sổ hưu em mới mon men được.
    Ngẫm cũng thấy con người em toàn làm nô lẹ cho cuộc sống thường nhật, chả bao giờ sống vì đam mê dù chỉ một chốc lát (là em nói em thôi).
     
  3. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Trc kia em cũng nghĩ vậy và chỉ ngậm ngùi thôi.
    Nhưng cuộc sống là không thể chờ đợi, các bác à, dẹp hết, vứt (tạm thôi nhé! :lol: )hết những lo toan sang một bên! Tuổi trẻ, sức khỏe, nhiệt huyết tình yêu mà ta đang có sẽ không còn "nóng hổi" thế này khi ta đã già- TUỔI TRẺ đáng quý lắm các bác ơi!, mà ai chắc khi già rồi ta đc nhàn rỗi đâu! Vậy nên, HÃY SỐNG NHƯ MÌNH TỪNG MONG MUỐN- HÃY DẤN THÂN ĐI CÁC BÁC!NGAY BÂY GIỜ! :lol:
    Các bác hãy cho Khiêu vũ (hay những gì mình muốn làm-muốn trở thành) cơ hội để chứng tỏ nó xứng đáng để chúng ta theo đuổi!
    Hãy đưa vợ, bạn gái, bồ bịch tới với Khiêu vũ-nó sẽ làm lành những quan hệ nguội lạnh, những tình cảm có chiều hướng dạn vỡ, và nâng cánh cho tình yêu thăng hoa :lol:
    Còn những bác chưa có ai đó để yêu thương thì Khiêu vũ là bà mối mát tay lắm đó- nhanh chân lên các bác!
    Hãy làm cho cuộc sống chúng ta thi vị và ý nghĩa hơn đi!
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, em hứa với bác nếu có tay nào lo hộ em mấy vụ lặt vặt như mấy cái hóa đơn nhỏ mọn, mấy bài tập về nhà nhí nhố của thằng con em, mấy đống bát đũa chưa rửa kia thì em thề em cũng theo bác luôn.
    Hoặc nếu một ngày có 28/30 tiếng gì đó, em cũng quyết theo bác luôn. Em hứa.
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Úi, trong VNAV có ông Audio Transit nhảy salsa chiến lắm
     
  6. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Ai cũng có vấn đề của mình mà bác, nhưng người ta khác nhau ở chỗ tự vượt qua hay không mà thôi. Có những việc có thể đợi, nhưng có những việc phải làm ngay-tùy quan niệm mỗi người, giống như hiểu đc việc quan trọng và việc cấp bách thôi.
    Làm sao cho cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích, để không có lỗi với người xung quanh ta và không có lỗi với bản thân mình mà thôi!
     
  7. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.


    Vâng, E cũng tán đồng với Bác, và "NÓ" cũng có một khía cạnh tế nhị là làm cho bao gia đình tan nát đấy ạ.
    :D Ấy vậy nên các cụ nhà ta mới nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy".
    :mrgreen:
     
  8. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    :) Chán quá ạ!Vấn đề nào chẳng có 2 mặt, như con dao vào tay người này thì là ... mà thôi em chả tranh luận đâu, topic lập ra cho ai yêu thích "Nó". Nếu có gì không phải các bác đừng hờn giận, trách móc! Mất hết ý nghĩa!
     
  9. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    E cũng post mang tính xây dựng thôi, nhưng E chia sẻ mặt trái mà E thường thấy.

    Bác cứ tạo hồn cho topic đi, :D
     
  10. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    chia sẻ với cụ tai ạ "Ẻm cũng toàn làm nô lệ cho cuộc sống thường nhật". Nhưng đam mê thì quyết không để mất.
     
  11. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Thú thật, vài cục gạch làm em hết hồn rồi, sao tạo hồn đc nữa đây :lol: ! Nhiều chỗ để phản biện mà các bác, sao không tôn trọng cảm xúc người khác, nhất thiết phải làm vậy sao?
     
  12. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Chia sẻ với bác và với niềm đam mê này. Đúng là người Việt còn ngại ngùng, ít dám làm những gì mình thích, khi thấy người khác làm được thì mặc dù thấy ngưỡng mộ sao người ta làm được nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ... phình phường!!!
    Hí hí, như cái môn này, em biết là nếu chơi NÓ thì mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng ít người dám chơi, vì nhiều lý do, mà em nghĩ cơm áo gạo tiền chỉ là một lý do (phần nào đó mang tính) ngụy biện mà thôi... Lý do chính như bác đã nói, có lẽ do bản tính của người Việt chúng ta vậy!!
    Như em đây, thấy người ta nhảy cũng khoái lắm, cũng muốn lắm, mà lại không dám làm...
    Thiệt là thỏ đế quá...
     
  13. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Bác nói đúng quá! Có ai đi Khiêu vũ bằng cái bụng rỗng và cái ví lép mãi đc.Nhưng họ cũng không hiểu lợi ích của nó tác động tích cực tới tâm lý, sức khỏe rõ ràng thấy đc, mà để tâm đến những cái vụ vặt, nhỏ nhen. Vẫn là quan niệm và thói quen cố hữu.
    Cũng không đến nỗi đâu bác, bác cứ đến 1 vài lần thăm quan các lớp học, sau đó sẽ tự có kết luận cho bản thân mình có muốn học hay không. Phải thử thôi bác ạ!
     
  14. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    có em ...hôm nay vô tình bới lại bài cũ :lol: món này em đam mê từ thủa đang học cấp 2(trời...ơi mới đó đã 20 năm rồi),và Nó cũng là nguyên nhân đưa em đến với Audio đó bác.bác loaphuong ơi cảm giác của bác chỉ là cảm xúc ban đầu thôi,sau này khi trót mê 1 bạn nhảy nào đó hợp bước bác còn phiêu nữa cơ :) ủa mà lão Thuyaudio đâu không vào bóng bàn tí nhỉ :lol:
     
  15. LENG.AUDIO

    LENG.AUDIO Advanced Member

    Joined:
    10/4/08
    Messages:
    415
    Likes Received:
    0
    Hay quá!đúng bộ môn yêu thích thời trai trẻ và cả hiện nay của e đấy bác loaphuong ah
    Và đúng vậy: sống là ko bao giờ chờ đợi!
    Theo e ta luôn nên cân bằng công việc kiếm tiền với việc ăn,chơi,thư giãn trên mọi góc độ để cân bằng và giảm stret :D
    như vậy e thấy(theo bản thân riêng e) mọi việc đều trở nên suôn sẻ hơn,đôi khi còn..thành công một cách bất ngờ ngoài mong đọi :p
    Ps: nhưng bộ môn này có một nhược điểm rất lớn và rất khó tránh khỏi đó là dễ phát sinh thêm... một số vợ và một số người iu :wink:
    thân
     
  16. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11

    Ngụy biện.

    Sao các bác lại có thể nói các bác chả bao giờ sống vì đam mê dù chỉ một chốc lát đc nhể? Thế bộ dàn các bác mỗi ngày nghe có phải đam mê ko? Nó có trong chốc lát ko? Mấy luống rau hàng ngày bác chăm bẵm có phải đam mê ko? Có phải chốc lát ko? Cà phê chém gió mỗi buổi trưa có phải đam mê ko? CHốc lát ko? Hức!

    Môn này hay phết đới ah, nếu kéo đc cả ampli vô địch đi cùng thì là vẹn đủ các đường đấy ah. :lol:
     
  17. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Đúng quá! Em nghĩ rằng, không có người phụ nữ nào mà không thích khiêu vũ cả, chẳng qua là họ chưa có lời mời hợp lý thôi. Đây là cách hay để ta giúp họ đc lên dây cót sau một tuần vất vả vì gia đình,vì công việc. Anh em ta có thời gian nghe nhạc để giải trí-vậy thì sao ko giúp họ đc giải trí theo cách họ muốn-mình muốn!!!
    Còn nếu muốn ở nhà đợi hóa đơn, đợi bài tập của con,đợi đến lúc thanh...tịnh ....dễ quá!!! :p
     
  18. DNA Shop

    DNA Shop Advanced Members

    Joined:
    8/10/10
    Messages:
    651
    Likes Received:
    15
    Location:
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Bác nói đúng. Em thấy nhiều ông chồng không chịu ga-lăng, lúc nào cũng đeo mặt nạ đạo đức, nên có nhiều bà trốn chồng đĩ khiêu vũ tại mấy cái club đặc biệt chỉ có cave "nam" thôi :lol:
    Bác nào không tin, em dắt đi xem, ngoài hà nội thì em chưa biết, chứ trong hcm khối. :wink:
     
  19. tnvt01

    tnvt01 Advanced Member

    Joined:
    29/9/08
    Messages:
    55
    Likes Received:
    0
    Giới khiêu vũ thường có câu nói : Đi nhảy phải có 3 điều kiên
    1. Chân trong giày
    2. Áo trong quần
    3 . Tiền trong túi .
    Bộ môn này ai cũng thích nhưng không phải ai cũng chơi được , nó đòi hỏi nhiều thứ nhiêu khê lắm . Với những người đã có gia đình thì lại càng khó khăn gấp trăm lần vì nếu 1 trong hai người vợ hoặc chồng không thích thì cũng đành ngồi nhà , thậm chí có nhiều đôi vợ chồng mặc dù rất mê khiêu vũ nhừng khi vô học lại đành bỏ ngang vì ...tự ái , không ai chịu nhường , ai cũng cho mình đúng .
    Bởi thế khiêu vũ chỉ dành cho những người độc thân . Đây là một sân chơi rất bổ ích , giúp tăng cường sức khỏe , làm cho con người nhanh nhẹn và giải tỏa căng thẳng sau những lo toan bộn bề cuộc sống .
    Tôi và bà xã cũng tham gia phong trào này khoảng hơn năm nay và thấy rất vui , nhưng cũng phải ...cảnh giác cao độ nghe các bác . Dễ ...mắc lầy với chân dài và váy ngắn lắm đó . :D
     
  20. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    :lol: Khiêu vũ nói chung cũng có những điều kiện nhất định.Tuy nhiên có những thể loại rất bình dân và không đòi hỏi nhiều ví dụ như Salsa- điệu nhảy đường phố. Salsa không cần trang phục cầu kỳ, giầy nhảy đúng kiểu,đôi khi người đến "chơi" Salsa vẫn nhảy rất tốt bằng "tông cỏ", "soóc lửng" hay quần áo bình thường các bác ạ! :lol: Salsa cũng không cần phải sàn nhảy tiêu chuẩn (tất nhiên-có vẫn tốt) mà có thể "chơi" đc bất cứ đâu, bất cứ lúc nào-miễn có nhạc, có bạn là "chơi" Salsa đc .
    Em cũng biết nhiều cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt khiêu vũ và họ gắn bó,tình cảm với nhau hơn nhờ khiêu vũ.Còn các bác độc thân thì ...khỏi phải bàn rồi! :D
    Tập cái gì cũng có cái khó khăn ban đầu, vượt qua đc thời điểm này là sẽ thành đam mê, thành thú vui rồi!
    Chúc các bác có thêm những hoạt động thân thể thú vị sau thời gian cho công việc, cho gia đình, cho audio...!!!
     
  21. hoangcm2008

    hoangcm2008 Advanced Member

    Joined:
    30/3/10
    Messages:
    536
    Likes Received:
    2
    Em cũng rất thích khiêu vũ :D Nhưng chỉ biết nhảy các điệu : rumba, tango, chachacha, ... và chút ít bachata, samba còn salsa thì không biết :(
    Em thích nhất là được đi vũ trường một mình và khi không đi một mình em ghét nhất mấy em đào trẻ đẹp :mrgreen: (nhìn chỉ thêm tức)
    Em đồng ý với bác chủ khiêu vũ giúp ta trẻ ra :D
    p/s: em mới đi khiêu vũ về và đang ghét đây.
     
  22. loaphuong

    loaphuong Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    56
    Bachata cũng là 1 điệu nhảy trong Salsa nói chung, ngoài ra còn có Salsa và Merengue.Bác chơi đc nhiều thể loại quá rồi!
    Em cũng ghét ...chân dài lắm bác ạ!Nhưng mà càng ghét...càng máu, thế mới chít chứ lị! :lol:
     
  23. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    968
    Likes Received:
    19
    Location:
    Đồng Nai
    Bác Loa Phường có cảm nhận thật hay và đúng với em! khi khiêu vũ em cũng thấy phê giai điệu như bác nhưng đôi lúc có đào mới xinh đẹp thì em lại phê đào hơn dẫn đến lỗi bước loạn nhịp hết, bỏ quá cho em.
     
  24. hoangcm2008

    hoangcm2008 Advanced Member

    Joined:
    30/3/10
    Messages:
    536
    Likes Received:
    2
    Cũng có tuổi rồi nên chủ yếu cũng là rumba, tango, boston, ... thôi bác ạ :D
     

Share This Page

Loading...