Thời trước cứ thích mãi "Những ánh sao đêm" của cụ Phan Huỳnh Điểu, nghe cụ kể ngày xưa cụ Quốc Hương mới đi học hình như ở Bun về bảo: "Điểu ơi giờ tao hát được cao lắm, sáng tác bài gì cao cao đi". Thế là bài hát ra đời. Giờ nhìn lại những công trình cao, cao, cao mãi... với "bao mái nhà đèn hoa sáng ngời và bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng... " thấy cứ sao ý. Cái mớ ảnh này đã định xóa béng nhưng thấy ông chichbongoi bồi cho mấy quả ảnh đi chùa hay quá, trình làng hòng chờ ảnh của các cụ khác tiếp sức xem sao Ngày xưa em ở một ngõ nhỏ tí, thấy ai ở nhà tập thể là nể lắm. Thời đó toàn cán bộ cao cấp mới được phân nhà tập thể đấy. Oách cực Hình như đóng cửa về quên hết rồi
Có cái góc nhỏ này, ở trong có chú bé chơi piano em rất khoái. Có tiền sẽ mua nhà này Hoặc là hội nhập với mấy cái nhà bắt đầu loi choi mọc lên xung quanh, càng ngày càng cao, cao mãi...
Tình trạng chung của mấy khu mặt "đại lộ" Láng Hạ là tầng một lấn chiếm rất nhiều, được mấy cái cửa hàng rất to Nhưng nhà ở đây còn lộ rõ cái hành lang, nơi sinh hoạt rất "tập thể", rất vui của cái thời bao cấp
Nom mấy cái khu tập thể cũ thân thương quá, cả tuổi thơ của em gắn bó ở đó. Nhìn mấy cái cao ốc thì thấy... ghét vì không đủ xiền mua :lol: Cái gọi là "mới cất xong chiều nay" của kụ em đoán cũng đang độ sồn sồn, trên dưới 40 rồi, hi hi. Sao kụ không ra cổng chợ Thành Công chụp cái "khu nhà ma" ý, nom hãi thật.
Xám ngắt cả một ngã tư đường phố Có lẽ để bảo tồn được khu phố cổ, cái khu phố mà bác Xì tai lượn cả sáng mồng 1, shot trên 200 phát chưa hết ấy, phải có một cái không gian đủ rộng, đủ thấp để người ta còn nhìn thấy được bầu trời ở phía xa xa. Nhìn qua đầu cả Thành Công bang :mrgreen:
Thôi, mai ông Chich chịu khó đi chụp mấy cái chỗ đắt đắt của khu tập thể đi không nó cũng sắp tuyệt chủng tới nơi rồi. Khu tập thể xưa nó thân thương là bởi vì nó hở hang, nhiều khi đi ở hành lang ở trong nhà người ta có gì mình biết hết, ăn gì mình ngửi thấy hết. Thi thoảng ào vào nhà hàng xóm bô lô ba la như chơi. Giờ thì về tới nhà, mùa hè cũng như mùa đông, làm cái rầm. Mùa hè thì bật máy lạnh, mùa đông có máy sưởi. Thế là, kệ thằng hàng xóm
Bác lại nói đến "hở hang" với "tập thể" làm em càng thêm nhớ. Khu A Giảng Võ, tuyền bộ toilet của cả khu nhà nằm dưới tầng 1, tuyền bộ bếp núc được dồn ra cầu thang. Cái mà gọi là cầu thang ấy lúc nào cũng tối tăm, dốc ngược lên tận mặt, xi măng loang lổ như bẹn ông hắc lào & nhất là không thể thiếu mùi ngai ngái của nước đái mèo & phân chó. Sáng ra, dưới tầng 1 vui lắm, người ra người vào như bươm bướm. Cháu hỏi thăm ông rất tình cảm, đại loại: "Ông ơi, ông ị xong chưa cho cháu vào với, cháu muộn học...". Rõ khổ, thuở ấy lấy đâu ra hoa quả như bây giờ nên ông nào chả Apple. Cháu mặt buồn thiu đứng ngoài đợi ông, tay cầm bát cơm rang và lấy và để, tay không quên nới cúc quần sẵn sàng nhào zô. Cái thuở hồng hoang ấy, con người sống rất đoàn kết, thường xuyên được hỏi thăm nhau từng li từng tí, từ cái nhỏ như chuyện "đầu ra". Ở Hà Nội vẫn còn nhiều khu tập thể "mộc" như vậy lắm. Thấy thương. PS: Ấy thế mà còn cả triệu người mong được ở trong những cái tổ chim như vậy.
Em ở khu này từ hồi đường Láng Hạ 2 bên còn đầy ao hồ, trước sân nhà tập thể của em dân trong làng Thành Công vẫn dắt bò ra chăn . Khu C1 Thành Công đang khoan cọc thì dân biểu tình vì chưa đàm phán với dân xong đã xây nên bây giờ bỏ hoang. Tội nhất là trường cấp 2 Thành Công, hôm nào trời mưa to thì tứ bề là nước cống ngập đến đầu gối, học sinh, phụ huynh bì bõm lội trong nước. Cái này bác QuangHao chắc rõ nhất :lol:
Tự dưng thấy có cụ khảo cổ bài của mình, tưởng có vấn đề gì Hóa ra cụ làm một series bài dằng dặc :lol:
Anh Kool ! Mấy cái ảnh cái thang 1,2 mà anh có ống fisheye thì tuyệt ! Em phải nhớ cái bố cục này, thể nào cũng phải làm phát giống thế mới được ! Cảm ơn anh
Bác tai-to có Fisheye hôm nào thử cái hiệu ứng nhỉ, nhà em không có món đắt tiền đó nên đành chờ vậy :mrgreen:
Công nhận ngày xưa được ở đây là oách nhất rồi, nhưng mấy chục năm giờ xuống cấp lắm rồi ạ. Khu này 1 cái đã sập và nhiều cái đang nghiêng chuẩn bị sập Cẩn thận ko lại phải lên Mặt trận tổ quốc phường ngủ như tt 51 HTK thì khổ
Báo cáo bác, em đích thị ở ngay tại khu Thành Công luôn ạ. Bác không nhìn thấy cái location dưới nick của em ạ :lol: