Các bác đã quên một giọng ca hải ngoại chuyên hát nhạc trữ tình , đó là ca sĩ Kim Anh , cá nhân tôi đánh giá đây là giọng ca nữ đặc biệt trong các nữ ca sĩ việt nam , Giọng trầm ấm , ngân nga , nhấn nhá rất hay , bác nào biết và thích cô ca sĩ này chúng ta cùng nhau chia sẻ . Đây là link của bài BUỒN , chúng ta cùng thưởng thức . http://www.youtube.com/watch?v=VKxafWdn ... re=related Đây là link bài mùa thu lá bay , có lẻ bài hát hát này làm nên tên tuổi cô . http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-La-B ... AD00B.html
giọng nữ ko đối thủ cái này hơi quá bác ạ! bản thân em nghe nhiều nhưng chưa từng nghe cô ca sĩ này :wink: bác tin ko? ngoài :mua thu lá bay" thì cũng bình thường chắc em quen nghe THANH THÚY,có gì mong bác đừng giận!chúc bác vui!
Bác đưa chủ đề của topic nghe cũng "hãi" quá đấy! Bác có chủ quan không đấy! Quả thật đây cũng là một giọng ca rất đặc biệt đấy bác ạ. So với các ca sỹ khác thì ca sỹ Kim Anh hát không nhiều bài lắm, tuy nhiên những bài của cô đã hát qua rồi thì luôn đọng lại trong lòng người nghe như thể là bài hát đó chỉ giành riêng cho cô ấy hát thôi. Các bài hát do ca sỹ Kim Anh theo em thành công là: Mùa thu lá bay, Con thuyền không bên, Đường xưa lối cũ... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PH4h8vljO2 Mời các bác chia sẻ cùng cho vui. Bala
Để thêm phong phú các CD mà bác đang có , tôi nghĩ bác nên nghe thử 1 vài CD của cô ca sĩ này và cảm nhận , chúc bác vui
Kim Anh có chất giọng cực kì đặc trưng và không lẫn với ai, nhưng theo em thì điều đó không có nghĩa là cô này không có đối thủ. Xét về dòng nhạc bolero trước 75 và sau 75 ở hải ngoại, Kim Anh cũng chỉ là một giọng ca được xếp vào mức tầm tầm. Em cũng thích ca sĩ này, nhưng cũng chỉ 1 vài bài và cũng không thấy phê lắm mỗi khi nghe.
Bác nào thik Kim Anh thì qua nhà khangcfé làm cuốn cassette Dạ lan 1 (Gốc là cassette - có thể có CD F1) . Trong đó có K.A chơi baì đầu và bài cuối. Nghe rất phế! viewtopic.php?f=35&t=43908&start=100 :mrgreen:
Mỗi ca sỹ mỗi giọng hát, sắc thái riêng ! Yêu thích là do tự bản thân chúng ta cảm nhận. Nên đặt tên topic cho phù hợp ! Dùng " giọng .... ko có đối thủ " nghe sao giống...lên võ đài quá ! :mrgreen:
"Tôi đưa em sang sông" do Kim Anh trình bài là nhạc chuông điện thoại của em. Kim Anh còn hát nhiều bài khác như: Thu Sầu,ru em tròn giấc ngủ, Nhắc đến Kim Anh mà không nhắc Trường Thanh thì ...thiếu sót,đây là cặp song ca khá ăn ý và giọng rất lạ,truyền cảm,mộc mạc... 1 CD hay (có lẽ là in lại từ cassete) là Trường Thanh 6 - Sầu Lữ Thứ - tam ca Sao Biển,em khoái nhất cái CD này. Link đây,mời các cụ http://baote.free.fr/Tong%20hop/truong% ... 0lu%20thu/
Bác giật cái title về giọng hát của Kim Anh khiến em hình dung ra những cú đấm thẳng chắc nịch của Holyfield, những cú móc phải kinh người của Myke Tyson. Theo trí nhớ nhỏ nhoi của em, thời của Kim Anh chưa có Vietnam Idol để nàng tranh đua với ai. Còn giọng của nàng, em thấy đủ "vàng" để thể hiện nhạc bolero, có nét riêng nhưng không quá xuất sắc. Cơ mà em tôn trọng sự tôn thờ của bác dành cho cổ :lol:
Lúc mới nghe các bài Kim Anh thu sau 75, cứ tưởng Trúc Mai pre75. Hai người đều có giọng mũi đặc trưng, khá giống nhau nhưng giọng Kim Anh hơi "khàn" hơn Trúc Mai. Trúc Mai hát bài Phố Chiều rất hay.
Chỉ là gây chú ý với các bác thôi , chứ có tôn thờ gì cô ấy đâu mà bác đem cả huyền thoại boxing vào đây , hãi quá chạy thôi
em đồng ý với bác tai,và thêm ý cụ regular-nếu về độ khè thì thím Đờm còn trội hơn. :mrgreen: em lan man chút ở vùng em tầm thế hệ 8x những người nghe nhạc Bolero rất ít fan của hải ngoại,họ tôn thờ mr.Đàm là số 1-cứ như kiểu ko ai hát nhạc bolero ở vietnam hay hơn mr.Đam,thêm mấy chú Lâm chấn huy,CHÂU GIA KIỆT,vân vân--->mịa éo chấp nhận được. :evil: .đúng là voi hú chuột chù nhảy xếch :? Dĩ nhiên là ai cũng có thần tượng và tôn thờ,nhưng cái gì đúng thì thôi,cứ như kiểu trên đời vô đối ức ko chịu được! Tình hình này có khi cô hoàng oanh,thanh thuy,thanh tuyền,hương lan,khánh ly--->ko dám ra CD nữa,vì Kim Anh ko có đối thủ-nhưng sao Kim anh ít CD thế nhỉ? :wink:
Kim Anh có chất giọng rất đặc trưng, thỉng thoảng có hát vài đoạn nhạc Hoa, trên mạng em thấy có mấy CD mới của ca sỹ này, cá nhân em cũng thích nghe Kim Anh. Mời các bác phán tiếp.
Sau này Kim Anh có hát với Duy Quang một số CD , trước kia thì có nghe băng Cassette Sầu lữ thứ hát với "tam ca sao biển .
Em nghĩ nếu nói là vô đối thì hơi quá nhưng được cái Kim Anh giọng rất đặc biệt và hát có cảm xúc, dù giọng hát tiếng Việt chưa phải là thật chuẩn. Dù sao thì đĩa "Mùa Thu Lá Bay" nếu có đĩa gốc đời đầu tầm 5 triệu trở lên mua rất khó. Đó chính là chào hàng em nhận được từ 1 số các bậc chơi nhạc Hải Ngoại lâu năm nói, và em cũng chưa được nhìn thấy đĩa gốc đời đầu này bao giờ. Riêng Kim Anh thì em rất thích bài Nắng Chiều, sau bài Mùa Thu Lá Bay.
Riêng bài Mùa Thu Lá Bay, em công nhận là Kim Anh không có đối thủ 1 phần vì cô ấy người gốc Hoa. Không biết ngoài bài này thì Kim Anh có những bài hát gốc Hoa nào đặc sắc nữa, bác nào rành chỉ giáo giúp em với!
Nói Kim Anh là một giọng ca lạ, không đụng hàng thì em đồng ý. Chứ bác chủ đưa giọng Kim Anh lên hàng không có đối thủ thì hơi quá. Kim Anh là một trong những giọng ca bắt đầu đi hát tại hải ngoại, nổi tiếng vì có giọng ca lạ kiểu giống như Hải Lý, và nổi danh cùng thời với Hải Lý. Tuy nhiên, khi nđể ý khi nghe, Kim Anh có làn hơi ngắn. Có những bài hát vào cuối câu nghe Kim Anh hát cảm tưởng như bị hụt hơi. Chất giọng của Kim Anh khá hợp với nhiều thể loại: từ tình ca, nhạc Hoa lời Việt cho tới nhạc vàng. Có một số bài hát Kim Anh hát lại tuy không đặc sắc gọi là đóng đinh như một số ca sỹ khác, nhưng cũng có thể nói là khá hay. Những bài mà em thấy Kim Anh hát khá hay, ngoài bài tủ Mùa Thu Lá Bay, như: - Ngõ hồn qua đêm:
Các bác "bậc chơi nhạc Hải Ngoại lâu năm nói" cũng không có nghĩa là nó quí hiếm và đắt đỏ như vậy bác ạ. Nếu bác định nghĩa những CD ra đầu những năm 1990 của Diễm, Làng Văn hay NDBD là gốc thì em cũng có CD của Kim Anh, em thấy không có gì đặc biệt. Bài mùa thu lá bay cũng hay, nhưng em thích Đặng lệ Quân hát, kô thích bác KA vì giọng khàn khàn không hợp với em.
Tiếp một số bài em thấy Kim Anh hát khá hay: - Biết đến bao giờ: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Biet-Den-Bao ... B68A9.html