Ở Hà Nội em khen shop Đức Hàng Bài vì quen lâu rồi và vợ chồng bác ấy đều khá biết về âm nhạc nên cũng thấy dễ chịu, mùa đông lên mua đĩa được cốc trà nóng cũng ấm. Ngoài ra có thêm bác Đất Việt gần đây cũng chịu khó cho xe ôm xách tay đến tận nơi dù chỉ 1 cái đĩa. Ở HCMC thì em khen shop The Cooku House vì bác chủ là người nhanh nhẹn, đặt là xúc ko nói nhiều, thẳng thắn khỏi lăn tăn, trao đổi bằng tiếng Anh cứ như...Ebay, hix. Shop khác ở HCMC em khen là Premium Music. Bác này cũng rất hiểu âm nhạc và hay có đĩa quý bán cho "bạn em" nhưng em thì may mắn hay được "tâm sự" dưới vài hình thức như Viber, Whatsapp, pm hay nhá máy chứ ít khi chịu sms vì em có lý do của em. Mua bán thẳng thắn tiền tươi thóc thật, thích thì cầm về nhà hôm sau nhích...
E cũng vậy, lần đâu tiên mua hàng của Shop Audio Space chiều thứ 6 mới pm mua hàng sáng thứ 2 chưa kịp chuyển tiền đã thấy hàng đến nơi rồi, e ở Nghệ An xa chứ có phải gần đâu :lol:
Chào các bác! Cũng qua ae giới thiệu mà e biết vài shop trên vnav. Như shop space audio (bác Thiện) quá chuẩn Ngoài những shop uy tín như các bác nói đúng còn nhiều shop nặng về tiền bạc nên không có trong danh sách các bác khen ở trên cũng dễ hiểu. Có hai shop e kể các bác nghe,ban đầu e nghĩ khá tốt 2 shop này về sau dính vài phát mới thấy ngán(e chưa tiện nói tên ra tên shop trên đây nhưng e nói về tên hàng e mua nếu chủ shop quan tâm đến topic này thì tự biết đã có nhiều người cạch mình mà rút kinh nghiem) Năm ngoái e có mua một con cdp 21tr được vài ngày thì bị lỗi mắt không chạy dc , e gửi hàng vào shop để check thì nhân thể e trả luôn shop để đổi lấy con âm ly đèn vấn bị trừ 4tr , con âmply đèn audio research 47tr e dùng khoảng 2 tháng muốn bán liên hệ shop trả lại thi được câu trả lời là shop còn tồn một cái không nhập được vào thời điểm này, e cay cú bán rẻ luôn 38tr cho nhẹ nợ, còn một cặp dây purist e lấy ở đó 20tr vừa rồi e bán luôn cho người chơi chứ chẳng buồn liên hệ shop đó nữa, còn một shop nữa e cũng mua dây dợ ở đó vài lần vừa qua e gọi nhập cặp dây Purist av mua 18tr, và dây nd frey 21tr no box gọi shop họ hỏi mua khi nào ủa em có bán dây no box khi nào đẩu e bảo mua t10 năm ngoái và e còn lưu tin nhắn trao đổi cần e chụp lại gửi bác xong shop nhắn lại mỗi tin em chịu lỗ 20%, e có nhắn lại sao trừ cao vậy trừ e 15% thôi thì không nhận được câu trả lời, e bực cung bán rẻ luôn cho một bác trên vnav này. Chính vì mấy lần trao đổi mua bán voi shop mất uy tín kiểu này mà e mất đông lực chơi audio cao cấp tốn kém khó chịu khi giao dich. E nghĩ có bác nào dính như e vào hai shop này sẽ đoán ra thôi ah(tất nhiên có những mặt hàng ngon dễ thanh khoản họ cũng tỏ ra nhiệt tình trao đổi khi có lợi cho họ) Hiện e còn một món nua lấy của shop thư nhất e kể trên nhưng chắc e sẽ không bao giò liên hệ lại hai shop này trao đổi nữa. Một kinh nghiệm là các bác nên lưu lại tất cả tin nhắn giao dịch để khi bán lại làm bằng chứng như e và có bác nói ở trên,nhưng như e bị họ nói còn hàng tồn không nhập lại nữa thì cũng bó tay... Tks các bác.
Shop Tomaudio này e cũng cạch , dù chưa mua lần nào. Dịp sát tết 2015 em tìm marantz CD-95 , hỏi chủ shop nói đang có hàng , nhưng chưa test vì sát tết quá, bảo có gì qua tết test ok sẽ báo, e hỏi nếu test tốt thì giá bao nhiêu. Shop bảo ra tết khai trương , mở hàng chỉ lấy 16tr. Mùng 8 tết e liên hệ lại thì bảo con này về thiếu mất cặp giải mã 1541S1, đợi gửi từ bên kia ( e cũng ko rõ bên kia là ở đâu ), mấy ngày sau thì shop có liên hệ lại : giải mã đã về, nhưng đắt hơn 1tr và giá giờ là 17tr, và nói nếu k đồng ý thì đợi con sau. :lol: :lol: Nghe cái giọng ấy e cạch luôn, không bao giờ sẽ quay lại shop này !
Hi bác! Thì e đã nói là không tiện nói ra mà chỉ nói lên sự việc dính phải để các bác mới chơi cẩn thận khi mua bán với shop thôi ah, nói tên shop đó kinh doanh trên này e rằng động chạm quá trừ trường hợp họ lừa đảo quá mức thì đành phải nói tên, Ngoài ra có shop quảng cáo là lâu năm nhất hà thành ở hàng bài HN cũng chiêu trò mua họ thì dễ mà bán lại thì quá khó (trừ một số khách hàng ruột đại gia của họ) shop này cũng vẫn kiểu giải thích là kinh tế suy giảm hàng tồn nhiều chua nhập lại dc chỉ có thể đổi món khác, e cũng dính shop này lần đầu khi mới bước vào choi audio dính thi em tìm đến shop SG vẫn dính đòn. Nói chung là kiểu gì người chơi cũng chịu thiệt hon vì như vậy shop họ mới tồn tại dc ,may ma gặp dc shop tử tế thì dễ chịu.
Em mua hàng không nhiều, nhưng em cũng bị dzính 1 shop trong SG này như bác đề cập. khi mua thì bảo, mình cần họ có thể thu lại, mình chịu lỗ 10-15%. Nhưng thực tế là shop viện đủ lí do, nào là hàng tồn, bán hàng mà chưa thu đc tiền. Trong khi em thấy shop vẫn cứ lên hàng và bán đều đều. Phải gọi điện thương thảo và ỉ ôi nhiều lần shop mới thu lại hàng. Thậm chí cái thái độ khi refund cho em cũng khó chịu. Đến shop nhận tiền, mà có cảm giác shop đang muốn đuổi mình đi cho nhanh....Em tự hứa với lòng, em sẽ ko bao giờ mua hàng ở shop đó nữa. Về các shop thân thiện, uy tín trong giao dịch, em chọn shop Tuấn Atlantic, Audio Space, Dế Mèn shop, Audio Choice, Dũng Yes Sir, Phong Drum.
Em xin bổ sung thêm shop Phát béo Hải Phòng Hàng chất nhưng dao có vẻ sắc, cồ các đổi trác ok tuy có hơi .... Thân
bác cứ giả vờ là rút đc 1 tí kinh nghiệm đi, lần sau vấp ngã lại rút.......................... Sợi dây kinh nghiệm nó dài lắm, làm gì có điểm cuối. :lol: :lol:
Hôm nay cụ rảnh thế, dạo quanh thị trường dạo quanh phố phường ác. Cụ cho em hỏi cái sợi kinh nghiệm này có dài bằng sợi nhiễm sắc thể không hỉ
Không biết đã có chưa. Nhưng em có xxx ý thế này. Admin nên tạo ra 1 box trung gian để các bác nào đủ tiềm lực sẽ đứng ra bảo lãnh cho mọi người mua hàng. Như vậy yên tâm hơn.
Em là mem mới, cung tính giao lưu cho có kinh nghiệm để mua vài thứ đồ âm thanh mà mình khao khác bấy lâu. vào đây cho thấy, mọi người chia sẻ kinh nghiệm cuũng như biết shop nào là làm ăn tử tế, shop nào không, thật bổ ích add ah,
Chào mọi người, mình có mấy thiết bị âm thanh cổ từ đầu thế kỉ, mà do vừa tạo tài khoản nên không đăng tin được. Do gia đình đang dọn dẹp nhà cửa nên cần cho đi. Các anh chị giới thiệu em chỗ nào chuyên thu mua em gởi luôn mấy món. Trong đó có cái máy hát đĩa Columbia quay dây cót. Cám ơn.
. Ở SG có nhiều shop bán hàng uy tín như : Nhì Audio ở Nhật Tảo ; Sơn Hà Audio , Sơn Tùng audio ở Q 1 , Audio Choice ở đường 3 tháng 2
Các bác cho em hỏi. Shop Tam Audio Gò Vấp có Okie không ạ? Em đang nhắm bên đó mấy món đồ! Mà chưa giao dịch bao giờ!
Tâm Gò Vấp cũng rất ổn ,mình mua con amly luxman 507s xài gần 2 năm -đến lúc bán lại shop vẩn thu rất có giá mặt dù amly bị trầy xuớc 1 vài chổ (Mổi tội shop nầy rất ít đăng sản phẩm ,mặt dù hàng rất nhiều, muốn mua phải LH hỏi từng món)Mình mới mua dùm cho anh bạn con cdp philip 600B cũng rất ổn (mua qua đt).
AE có mua đĩa Đức Hàng Bài thì né nhé . Hno tây tây về mua cái LP , shop đề 1tr nhưng đến đó hét 1tr5 . Mình không nhớ nên cứ thế trả tiền. Đúng là mất tiền xxx
Em xin được bổ sung: -Shop xấu: Em có mua CDP của 1 shop ở HN chuyên bán hàng Audio - hàng độc từ Đức, Châu Âu ... (Shop này mở bán rất nhiều nơi, trên 4room nào em cũng thấy, tuy nhiên không tiện bêu tên shop ấy ra đây, chỉ mong nếu chủ Shop có ghé qua đây thì nên rút kinh nghiệm), lúc mua shop bảo máy OK. Em vội chỉ thử qua loa 1 hay 2 cái đĩa của shop và cũng chỉ nghe 1 vài bài đầu. Về đến nhà thì hóa ra mắt mũi em nó kèm nhèm quá rồi, đĩa nào cũng chỉ đọc được không quá 4 bài đầu tiên. Cũng may em đặt được cái mắt gin trên Ebay để thay vào. Coi như được 1 bài học. Sau này em mới biết Shop này cũng đã từng bị kiện cáo trên VNAV rồi. Lúc đấy em mới giật mình thấy hãi. - Shop đẹp: em đã mua hàng của các Shop Cali, Dế Mèn trong SG thấy khá hài lòng. 30 tết em đặt mua 1 cặp dây IC của Nordost và 1 sợi Digital của Kimber mà Shop Dế Mèn vẫn tìm cách ship được ra HN kịp cho em trước giao thừa. Vài kinh nghiệm chia sẻ cùng các bác.
Còn tùy bác định nghĩa mắt đọc là gì nữa. Theo em thì mắt đọc chỉ là bộ phát laser và thấu kính, còn cả cụm bộ phận chuyển động trong đầu thì gọi là bộ cơ (mechanism) Đĩa đọc được đúng 4 bài đầu tiên thì không phải do mắt laser mà là bộ cơ và có thể sửa được bác ạ.... Nếu vấn đề ở mắt đọc thì thường bị tình trạng nhảy đĩa, không nhận v.v... ngay từ đầu....