Hôm trước đi làm thấy Banner Quảng cáo chương trình Ca nhạc tưởng nhớ NS Trịnh 10 năm. Giật mình, mới đấy mà đã 10 năm rồi, em vẫn văng vẳng như có mấy năm nghe tin cụ mất. Nghỉ trưa, em lên mạng search từ Trịnh thì thấy bức ảnh chụp chân dung khi ở tuồi 40 gì đó, nổi hứng em lấy bút chì và giấy A4 vẽ ký họa qua màn hình máy tính, nếu được ký họa rực tiếp NS chắc sẽ "hồn" hơn.
Bác vẽ bằng chì và giấy hay vẽ bằng bút cảm ứng và màn hình máy tính a? hồi trước em cung họa bức này, đẹp hơn. :mrgreen:
Em mở màn hình để nhìn hình ảnh nhạc sỹ Em sử dụng bút chì và giấy vẽ ạkhoảng 15, 20 phút. Nếu dùng bút cảm ứng em sợ mất cảm xúc. E thích ký họa chì và không bao giờ dùng tẩy, nét thừa của chì đôi khi tạo không gian và làm mềm bức vẽ hơn
Bức tranh này của trịnh rất nôi tiếng. vì vậy vẽ chuẩn hay không nhìn biết ngay, dù sao cũng cảm ơn bác, thú vui này ngày trước em cũng mê lắm, giờ bận rộn nên chỉ nghe nhạc, ko có thời gian tẩy xóa nữa.
Đây là NS thần tượng của em, em góp ý chút: bác vẽ mắt NS hơi to (mắt phải), cái cổ hơi dài...còn lại đã toát lên cái nét không lẫn vào đâu của NS TCS. Cảm ơn bác.