Hàng năm cứ gần cuối mùa thu thì những lá cây (cây lá phong) chuyển màu sang vàng và đỏ rất đẹp; em cũng tranh thủ làm vài kiểu. No1 No2 No3 No4 No5 No6 : tấm này bị cháy tiếc ơi là tiếc vì em phải đi từ 5h00 sáng để chụp Xin các bác đâm chém giúp em nhá.
Em thích tấm số 05. Tấm số 01 và 02 có phong cảnh rất đẹp, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào hình em không cảm thấy được cái không khí ẩm, lạnh của mùa thu. Thay vào đó là sự chói chang, nóng ấm của mùa hạ. Có lẽ bác đã tăng sắc độ màu lên đôi chút? Tấm số 04 của bác có góc máy khá lạ, nếu như ở điểm focus có ý đồ hơn nữa (một chồi cây, hay một nhành lá vàng...) thì em sẽ rất thích đấy. Tấm số 06... wow... em cũng tiếc hùi hụi... chặc chặc... ánh sáng quá đẹp, góc máy cũng rất ấn tượng. Lần sau bác nhớ chụp bù trừ vài khẩu nữa nhé... chặc chặc... Cảm ơn bác vì đã giới thiệu hình ảnh mùa thu Nhật bản.
Em ké mấy cái bác kane nhé .Bên em mùa này lá Phong cũng đỏ đẹp quyên sầu lum .Gửi các bác mấy cái ảnh lá Phong ''chôm" của em nhé.
Cám ơn các bác đã cho xem hình. @Blue_Wave: bác ơi, mùa thu nhiều lúc không nhất nhiết là lạnh và...buồn đâu. Có những thời điểm nắng ấm và rực rỡ lắm! Mình thử chỉnh lại cái số 6 của bác Kanehoshi các bác xem sao nhé, đúng là hơi tiếc thật...