Hôm nay có cơ hội phối ghép với âmply Lamm ML2 với chất âm rất ấn tượng, nhưng lên Fan Club để tìm hiểu thêm thì lại chưa thấy có club nên em xin phép được lập topic nhằm học hỏi thêm từ các bác đã dùng các thiết bị của Lamm ạ. Chất âm của amply Lamm làm cái Loa JBL S9500 của em hát hay đến nổi gần 2h đêm rồi mà em vẫn còn lăn tăn lên mạng post bài , . Cảm nhận ban đầu của cá nhân em về Lamm là : Nền âm cực kỳ tĩnh lặng : khoảng im lặng giữa hai nốt nhạc rất đen . 3 dãy mid, bass, treble rất hài hòa và cực kỳ rõ ràng . Điều quan trọng nhất là nhạc tính rất cao . Xin các bác hiểu biết về Lamm Industries và các sản phẩm của Lamm vào chỉ bảo thêm cho em thêm tầm hiểu biết ạ !!! Thanks các bác nhiều !!! :idea:
-Hi bác Lầu xanh lâu quá mới thấy bác (tái xuất giang hồ) nghe bác tả Lamm tẩn em s9500 mà em thèm..chẹp..chẹp...em đang nghe s9500 ghép với sò nhưng chưa đã lắm,hôm nào bác cho em qua nghe ké nha để em còn có hướng lăng tăng tiếp? thank bác nha
Chất âm của Lamm rõ ràng , nhạc tính cao, nhưng lại được thêm sức mạnh của Bán Dẫn vào nên mặc dù chỉ có 18w thôi nhưng tiếng bass rất đầy đặn và nền nhạc rất vững vàng ạ. Có bác nào chơi Lamm nữa không vậy? xin vào chỉ bảo dùm thêm ạ !!!
Em thì chịu không thể hình dung ra cái nền đen tĩnh lặng như tắt máy của bác SunnyLau định mô tả. Cái amply bán dẫn cùi bắp nhà em giá chợ đâu có 2 trẹo cũng im như tắt máy khi chuyển bài :wink:
Em bị viết sai chính tả, hihi sorry các bác, ý em nói là chỉ 18w nhưng sức mạnh của Lamm không như 18w của các âmply đèn bình thường đâu mà có thể so sánh với sức mạnh của các âmply bán dẫn vài trăm Watt. Còn cái khoảng nền đen tĩnh lặng như tắt máy, thì ý của em là khi ca sĩ ca hết một câu, khi chuẩn bị hát tiếp câu kế tiếp thì ở cái thời điểm đó em thấy được khoảng lặng . Cái khoảng lặng này củng không có dể tìm đâu bác ạ, em đã từng nghe khá nhiều âmply đèn như : leben, manley, VTL, Audio reaseach, và còn nhiều amply bán dẫn khác nữa v.v... nhưng mà khoảng lặng giữa hai nốt nhạc mà em thích nhất thì chỉ có Kondo và Lamm ML2 là em thấy im phăng phắc ( chắc là còn nhiều hãng khác nữa cũng im như Kondo và Lamm nhưng em chưa có cơ hội được nghe ) . Còn định nghĩa im phăng phắc là như thế nào thì em cũng hẻm biết mô tả ra sao nhưng mà cứ tưởng tượng là đang nghe nhạc thì đột nhiên bị cúp điện, lúc đó không gian rất tĩnh mịch và tạo cho mình một cảm giác rất khác lạ ạ.
Một hôm E có vé đi nghe nhạc. Chỗ ngồi rất tốt, ngay ở giữa rạp và không xa sân khấu lắm. Em có nhiều dĩa của ban này, ở nhà thường nghe bằng giàn máy mà mình cho là “cực xịn”, E nghĩ là âm thanh của họ chơi sẽ rất quen thuộc. Nghe thật ở phòng hòa nhạc sao nó khác. E giật mình. Nhạc thật nghe “mỏng” hơn, không vang dội đầy ắp, và khá mong manh nếu không nhắm mắt chú tâm không nghe được tiếng buông khẽ khàng ở cuối một nốt pianissimo. Cảm giác đầu tiên là thất vọng vì đi nghe nhạc thật không “hay” như nghe ở nhà. E biết có gì không đúng rồi, và nhắm mắt, lắng nghe kỹ càng, càng về sau càng thấy yêu quí nhạc thật hơn, và thấy nó rất hay, chính ở sự mong manh và hơi thô của nó. Hìhi.
Hihi, quả là vậy và E đã để như thế mà nghe thôi chứ không theo nữa ạ. Hihi. Không phải nền tĩnh với nền mờ nữa cho đỡ lao tâm ạ.