Hôm nay em mới nghe cô này hát lần đầu, xem clip đầu tưởng đâu là nghiệp dư nhưng hóa ra cũng chuyên nghiệp rồi, em hóng hớt thì thấy có ra 1 album và được giới thiệu bên nhacso: Những người yêu nhạc Trịnh ở Hà Nội biết tới Giang Trang như một nghệ sĩ yêu và hát nhạc Trịnh thầm lặng. Lần đầu tiên xuất hiện trong đêm nhạc kỉ niệm 100 ngày mất Trịnh Công Sơn tại quán nhạc Tranh (một tụ điểm của rất nhiều sinh viên yêu guitar trước đây), Giang Trang đã gây được sự chú ý bởi giọng hát tự nhiên, trong trẻo của mình. Đã hơn mười năm trôi qua, Giang Trang vẫn hát nhạc Trịnh tại các chương trình ca nhạc, và những năm gần đây, nhiều người yêu nhạc Trịnh biết tới Giang Trang hơn qua các bản thu mà cô up lên các trang nghe nhạc online. Nhiều người tiếc cho Giang Trang bởi chất giọng hay đến thế, hợp với nhạc Trịnh đến thế lại không tham gia ca hát chuyên nghiệp như một ca sĩ. Với sự âm thầm, bền bỉ của mình, giọng hát Giang Trang giống như một dòng chảy ngầm trong cộng đồng yêu nhạc Trịnh. Xem cô này hát có tay kéo violon trong ban nhạc giống 1 bác trên vnav quá !
Ôi, bác này bàn đúng bác gái có cái CD "Lênh đênh Nhớ phố" em nghe mấy hum nay ở cơ quan. Toàn nhạc Trịnh. Bác gái này hát giọng trong veo, mở khe khẽ rất dễ nghe. Em thích nhất bài Như tiếng thở dài. Còn lại càng nghe ....càng chán. Giọng bác ý rất nghiệp dư, hơi yếu, cảm xúc không thấy. Chán nhất bài Góp lá mùa xuân, nghe trơ sao ý. Bác giai chơi Violin là bác Tú, khá trẻ (sinh 87 thì phải). Mở đầu CD là bản Rừng xưa đã khép bác ý kéo kinh phết, nhưng nghe khô quá em cứ thấy ghê ghê răng như tiếng cào vào vách nứa. Hay tại e tai_trau? Tóm lại: Em cứ nghe khe khẽ, chả sao.
Kể từ khi Nhạc tranh giải tán, không được dịp gặp lại Giang Trang, nay thấy em ý hát trên sân khấu chuyên nghiệp hơn, tỏa sáng hơn. Mong em vẫn giữ được trọn vẹn những cảm xúc khi hát nhạc Trịnh ở Nhạc tranh quán. Tôi yêu em. :mrgreen:
Nói gì thì nói, trong lòng em Giang Trang là một trong số ít hát nhạc Trịnh hay nhất, xử lý rất có cảm xúc và hát bằng nguyên vẹn trái tim, điều này em lục lọi trong một tá ca sỹ đình đám của nhạc Việt mà vẫn không có. Violin ngày xưa hay chơi cùng Giang Trang ở Nhạc Tranh là Doãn Tuấn Anh, trước đây cũng là thành viên Giàn nhạc giao hưởng VN, nhưng dòng đời phù du, không biết giờ anh ấy lạc về chốn nào rồi.