Chiều cuối năm em lang thang từ Bờ Hồ về căn nhà nhỏ ngoại ô. Định bụng bắt xe ôm, nhưng có lẽ giới xe ôm nhìn thấy một thằng người có vẻ không thuộc dạng đủ tiền đi xe ôm nên không anh nào gạ, em đành thả dáng mươi km, vừa đi vừa nức nở cho quên cái sự bẽ bàng. Hà Nội chiều cuối đông se sắt. Nếu là Tai, em đã có 1 thiên truyện ngắn. Nếu là Loa, em đã có 1 thiên truyện vừa. Nếu là Cai, em đã có thơ. Là Xì-tin, em đã có 1 seri ảnh đen trắng phim khổ lớn. Nhưng em bất tài : (( Đành tạm thế này vậy. PS: Kụ Cuming Up đừng chém em về kỹ thuật kẻo em shock. Chém nghệ thuật thôi, cho oách cụ ạ :mrgreen: Cũ & kỹ Ga Hà Nội chiều cuối năm Nhà cũ như vầy ở Hà Nội giờ còn ít lắm
Re: Lang thang chiều Hà Nội 2 Một dãy nhà cũ như vầy còn ít hơn à Đây là nơi lão Giết Sơ thường đổ hàng & gây tội ác Niềm mơ ước của em thời nhi đồng thối tai
Re: Lang thang chiều Hà Nội Cụ Berry ơi, em chụp cho Fun thôi. Vì Hà Nội nó làm mình nao nao, muốn thể hiện ra ảnh nhưng khó quá cụ ạ. Nên cứ thế thôi :lol: Nhà buôn bán điển hình những năm 50 còn sót lại bên cạnh Pussy đỏ lòe : )) Cầu thang (hơi) tối Trong cái khu tập thể cũ rích này có cả Mec & Bi : ((
Re: Lang thang chiều Hà Nội Khoái cái hình bác Chích chụp chỗ Nguyễn Khuyến. Cứ mỗi lần thấy cái hiệu shop đó là em lại cứ nao nao.....
Re: Lang thang chiều Hà Nội Hi, bác Chim Hoang ra ăn Tết với chúng em đi. Nghệ sỹ đường phố Chiếu chữ nho sớm 1 chị MBBG cũng phi lên vỉa hè thế này, cơ mà ngã quay đơ trước mặt em. Sau khi được nâng dậy hỏi han, chị sượng sùng cười: "tại ảnh Cai níu ghê quá, mà chị lại không muốn trễ hẹn với anh Vét". Ôi! Tình yêu!
Re: Lang thang chiều Hà Nội 6 1 góc lặng trong phố. Ở đây từng có Inter-shop, nơi cách đây 30 năm xuất hiện cụm từ "phe" đầu tiên ở Hà Nội, giờ được nâng lên thành "doanh nhân". Em hổng biết là cái gì, thấy hoa đẹp đẹp em chộp, hi. Đoạn này lấy của em ít nhất 30' mỗi ngày cho 200m đường.
Re: Lang thang chiều Hà Nội Em xin lỗi các cụ, khi bấm máy em thấy xúc động cực, nhưng khi ra hình thì em lại thấy khó có cái gì trơ hơn. :lol:
Re: Lang thang chiều Hà Nội Cứ chụp tự nhiên như cảm xúc của bạn...mình thấy cảm được ! Cái ảnh bạn chụp ở Nguyễn Khuyến sao có cái Shop tên hay thế nhỉ... :mrgreen:
Re: Lang thang chiều Hà Nội Cái shop đó hình như hôm trước có bác nào đấy cũng có chụp và show lên rồi. Lúc ấy em cũng không thể hiểu được sao lại đặt tên cho shop như thế? Mặc dù từ đó vẫn có nghĩa "thanh", nhưng nghĩa thanh đó ngày nay được sử dụng khá ít Cảm ơn bác chichbongoi đã cho xem những bức ảnh rất mộc và rất thực. Brgds. Lonelywolf
Re: Lang thang chiều Hà Nội em có cảm giác mạnh với tấm này. chắc chỉ có HN mới có tấm ảnh này các cụ nhể. :wink: em nghe một số anh chị em, người thân nói chuyện về HN có phong trào đi xe 4 chỗ rất... là phong trào. :mrgreen: bác Chích có chụp cảnh hàng ăn không ? em thấy nhớ cảnh ngồi ghế lụp xụp ở lề đường ăn bún đậu ghánh quá. chắc đến 6-7 năm chưa ra HN :wink: em lại nhớ 1 số món ăn như : bánh cuốn Thanh Trì ở Cấm Chỉ, bánh Tôm ngay Tây Hồ, Bún chả Hàng Mành, PHở Vuông...
Re: Lang thang chiều Hà Nội Góp với cụ Chích vài tấm lang thang Hà Nội... buổi sáng! Người Sài Gòn xếp hàng ở Hà Nội! Căn nhà màu hồng... ở phố hàng Bông... kế bên hông... là trạm giặt là... và một nhà... sửa chữa tăng âm. Cô hàng Bưởi. Ở nơi ấy! Khi đang yêu người ta gọi là Hilton cưới nhau rồi người ta gọi là Hỏa Lò.
Re: Lang thang chiều Hà Nội E có mấy tấm chụp đen trắng, ngồi trên xích lô dạo phố nên chụp theo phong cách dạo luôn, bác Chik đừng dập em nhé :mrgreen:
Hi, em thấy mấy bác post hình lên vui quá, cả sáng trưa chiều tối nên em sửa lại chủ đề luôn cho xôm :lol: @ Các bác trong Nam: Em cũng có tình cảm đặc biệt với SG, mỗi khi có dịp nhìn ảnh của bác Hook, bác Tám... về 1 góc phố wen wen nào đó ở SG là lại thấy nao lòng. Có thể các bác ra Hà Nội một vài lần vào mùa đông, mùa thu cũng sẽ có tình cảm như vậy với HN ha. @ Bác Tcqanh: Đúng là cái sự luộm thuộm và cũ nát là một trong những đặc sản của nhà tập thể thế hệ trước của HN bác ạ. Để hôm nao giời nắng ấm, em lại làm 1 ít hình ảnh về hàng quán vỉa hè nha. Cái này phải đi cùng bé Ven, ổng rành :lol:
Re: Lang thang chiều Hà Nội Em cảm ơn bác động viên kịp thời, hihi. Cái shop đó, em nghĩ chắc bởi có số nhà 69 nên chủ cửa hàng đặt luôn tên là PUSSY cho tông suyệch tông chăng :?:
HỚ hớ, Em chưa chém mà cụ đã rào, thế nì em chém làm răng? Thôi em chả chém nữa. Nói chung bộ ảnh này của cụ là ngon rồi. Về mới em cà phê em chém tiếp cho.
Để anh lấy con bình bịch hôm trước anh thồ chú đi vậy, anh đang rảnh LÈ !!! :wink: @ chích: anh thích nhất tấm đường tàu @ cụ tám: phóng sự ảnh đến giờ này em thích nhất tấm các cụ SÀI GỀNH "xếp gạch" chén phở trên Bát Đàn, cảnh này đâu có trong SG, đi ăn như đi xin mà thấy các cụ mặt vẫn vui quá đi cơ !!! :wink: @ Up: để sức chiều mai chém. Mai đã tổng kết chưa nhể ???