Bác kiếm cái máy chiếu Slide nữa mà chiếu lên tường thì chao ôi nó mới gọi là phê. Đặc biệt những tấm ảnh phong cảnh lớn, xem cái màn hình máy tính thấy nó cứ vụn vặt, tủn mủn. Còn khi bác chiếu bằng projector, màu sắc kỳ ảo, sống động, cảnh vật to lớn, hùng vĩ khiến người xem có cảm giác đang đứng trong khung cảnh thật. Sợ rằng sau khi scan ở chỗ em miệng nhỏ mũi xinh xong bác lại thất vọng.
Thôi nhà em chưa có điều kiện đành hèn vậy. Có gì hôm nào cu-ong và cu-ba tổ chức chiếu phim em qua xem nhờ
Đang bị nhốt trong một phương tiện giao thông cũ kỹ lạc hậu, chẳng biết làm gì, nằm lẩn thẩn chợt nghĩ: vuông hay chữ nhật. Không biết vì sao các hãng châu Âu như Hass, Rollei chuyên làm máy có khuôn hình vuông còn ông Nhật lại khoái không vuông.
Cụ style chắc ngày xưa thích môn trang trí, quả đúng như thế. Hình vuông tối ưu nhất khi nằm trong hình tròn, với bố cục vuông cũng sẽ tận dụng được tối đa hiệu quả quang học của ống kính.