Xem tấm ảnh này bao lần mà lần nào cũng thấy lo lắng, bồn chồn. Không hiểu người đàn ông đã mất công thui chú khuyển vàng ươm thế kia có được an toàn không?
Nếu nó chỉ chết 1 cách thông thường thì chả có gì. Vấn đề ở chỗ, có người cất công làm thịt, thui vàng rồi lại vứt nó đi??? Nó có trên đời này nhưng không đúng cách như những con chó khác. Sống làm bạn, trông nhà.v.v..cho con người cũng không được, hi sinh làm thức ăn cho người ta no bụng cũng không xong. Thật bất hạnh cho đời 1 con chó, khốn khổ thay vì nó không có nhận thức, nếu không nó đã chọn sợi dây này định đoạt đời nó.
Vứt đi là may rồi, nó lại là đang chuẩn bị thì gặp... thủy điện xả lũ thì ngại thay cho người đã mất công quạt cho nó vàng ươm lên thế
Cũng có thể là như vậy. Nhưng có thể loại bỏ vì ảnh này mềnh chụp năm 09, hạn hán, sông Hồng cạn nước gần hết làm gì có lũ được.
Định học các bác chụp 1 cuộn = 13 kiểu mà chưa có kinh nghiệm nên nó thành ra như thế này, trong khi đuôi phim vẫn thừa 1 đoạn:
Em chụp cũng ở ngoại thành HN thôi bác. Dân gian mà, tượng bị cũ hỏng, có người cung tiến tượng mới thì hạ giải.