Nhận được cuộc điện thoại: "Alo, bác ... à? Mai ... giờ ... tại ... bác qua ... anh em bóng bàn vụ đi Thài Láo dịp Tết Té nước nhóe. Blabla... bloblo..." "Ô sờ kê..." Sáng hôm sau ra tụ, thấy đúng 9 vị đã có mẹt, rất chi là hớn hở. Sau 3 tiếng đồng hồ bóng bàn có, gạch đá có, anh em chốt luôn lịch trình, book khách sạn, chốt xe cộ, thành phần đoàn và công việc cuối cùng là nộp quyết tâm phí. Sau 7 ngày ngồi hóng giấy phép liên vận Việt - Lào, đúng 5h00 sáng ngày 12.4, anh em tụ tập tại Hoa Kỳ Đình nhằm thẳng hướng Cửa khẩu Cầu Treo lên đường qua Thài Láo chơi Tết té nước :mrgreen: 3h00 chiều, trên cửa khẩu, sương mù dày đặc
Mấy ông bà này hết tự sướng lại lo khoản sim số trong khi chờ đóng dấu hộ chiếu xuất cảnh và làm thủ tục cho phương tiện
Xong thủ tục, anh em phi thật nhanh sang cửa khẩu Nam Phao (Lào) để làm thủ tục nhập cảnh trước 4h chiều. Không sang nhanh, bên bạn đúng giờ giao ca chỉ có nước há mồm ngồi chờ
Thì đúng đợt đó vưỡn hơi se se mà ạ Qua biên giới thôi là nóng điên. Từ từ em post. Vừa post vừa chỉnh sửa ảnh kiểu này em đến ngất :lol:
Xong thủ tục nhập cảnh. Đoàn bắt đầu cuộc hành trình trên đất bạn. Qua khỏi cửa khẩu Nam Phao vài trăm mét, gam màu u ám, không khí ẩm thấp không còn, thay vào đó là mảng màu tươi sáng hiện ra trước mắt và cảm giác khô nóng tràn ngập
Đội em đổi từ nhà rùi. Lúc quay về đây mới đổi sang Kíp trả nốt tiền phòng ạ Cụ Tái Trâu bít rõ thía mà chạ thấy ảnh ọt giè
Vẫn còn sớm. Anh em lại quyết tâm lên đường. Dự định tiến thẳng một lèo vào Viêng Chăn, ăn uống dọc đường, ước khoảng 11h30 đêm đến nơi, tuy nhiên nhiều anh em sức yếu, lần đầu độp xe kiểu này nên ko chịu được. Quyết định dừng chân ăn ngủ nghỉ tại Paksan - Thị trấn này cách Viêng Chăn hơn 165km... Trời bắt đầu tối dần, nhiều anh em bắt đầu đói, mệt nên chẳng còn hơi sức đâu ảnh ọt, cố cầm cự bánh gạo với nước khoảng trong xe chờ đến Paksan ăn một thể :cry:
Đến Paksan, nhanh chóng ăn uống, cả đoàn oánh một giấc ngon lành... tới sáng Anh em làm một kiểu kỷ niệm trước khi tiếp tục cuộc hành trình
Ra phố... Hôm nay bắt đầu vào đợt nghỉ Tết Lào. Ngày đầu tiên của dịp Lễ là ngày chia tay năm cũ. ... Chợ trung tâm Paksan và khung cảnh sinh hoạt trong dịp lễ Chờ bus về quê Dịch vụ bên này không như nhà mình, hàng quán vốn đã ít, hôm nay càng thưa thớt và chẳng có j làm bắt mắt lắm. Lọ mọ ngó nghiêng cuối cùng chốt đại một quán ăn sáng thấy ô tô của dân Lào đỗ dọc vỉa hè nhiều nhất phố. Và thực sự bất ngờ...
Nào thì ăn sáng Món bánh cuốn này Bánh cuốn trứng nhé Một suất đầy đủ Ai không bánh cuốn thì mời mỳ gà nhé Đồ uống đây... Cafe xay pha đá với bao bì rất hấp dẫn :mrgreen: Để được bữa sáng cho 10 người trong đoàn, chúng em phải chờ hơn 1 tiếng 30 phút mới được phục vụ đến người cuối cùng trong đoàn. Thế nên... Vêu mặt ngồi chờ Đứng cạnh để ốp Có ông bồ hóng sang bàn hàng xóm
Tạm biệt Paksan Chúng em bắt đầu điểm đến Viêng Chăn Cả trăm km không tiếng còi ô tô, xe máy, không cảnh chen chúc như bên mình Tết Lào... Hai bên đường ngập sắc vàng
Em với lão người Căm thì đi thế này : - Lượt đi : 3h sáng từ HN, 5h chiếu Vientiane - Lượt về : 5h sáng Vientiane, tối 10h30 HN Đi nhanh, lái khỏe cơ mà chẳng ảnh ọt gì sất :mrgreen:
Bác đi từ Vinh đúng rồi ạ. Bọn iem từ Hà Nội. Cơ mà cả đoàn lần đầu đi độp xế kiểu này ở Lào, chưa quen đường nên ko húng. Với lại vừa đi vừa chộp choạch, rồi ăn uống nghỉ ngơi nên thế đấy ạ
Em thì xuất phất tầm 7h cơ. Cũng chả ảnh ọt gì. Hôm đó còn phải mang theo mấy can xăng đề phòng có biến.