Nhân dịp VNAV tròn năm, Lão Già Xác Xơ có gửi cho em 1 cái Lờ-Pờ. Hiện giờ em chả biết làm cách nào để nghe được nó cả. ( Thấp cổ bé họng em mò vào đây có lời nhờ các Chị, các Anh. ???Giờ em phải làm thế nào với tình hình sau: -Loa thì sập sệ - em nên đem sửa ở đâu? -Âm ly thì không có. Mâm đọc LP thì cũng không. Mua đâu? Bán đâu ạ?
Xem giùm, đừng nói xem hộ. Mà cái tròn tròn, đen thùi lùi của ông hử? để tui đem sang đọ cái nào oách hơn nhá
ặc, hic, cái này iem đang tìm, hay là bác tặng lại em đi. P/S: Lâu rồi ko biết em hale nhà ta có j mới chưa nhỉ?
nhà ông này cóc có mâm quay, mà phono box thì bán rồi :lol: . bác Hale vứt sang cho em là ok nhứt, mâm mới, kim ngoong, phono xịn chạy chưa hết rô đai nè nhìn quả đại bác là chân em run bần bật lão XX có tặng em mấy cái LP... cơ mà nghe buồn quá. có cái LP lão ấy bôi lotion gì trên mặt mà... nghe tiếng lí nhí... giống như đang xxx... oặc
Em thề với bác là em cũng chỉ mua được 1 cái CD thôi nhé, vậy mà em phải đổi cả bộ dàn nhà em để nghe nó ra hồn đó bác. Thế này đúng là bác khổ quá rồi, Tết nhất đến nơi nữa chứ :mrgreen:
Chắc nhà Bác hẹp quá, không để nổi khẩu pháo ấy rồi, Bác để em cho xe nó khuân qua nhà em nhé :mrgreen: