Một hôm ngồi nghe radio tình cờ nghe được một giọng ca " Lê Cát Trọng Ly". Cô tự sáng tác nhạc và phối khí, thu âm cô chọn thu âm tại phòng thu của cải lương để cho âm thanh thật "mộc". Mình nghỉ bài hay trong album "Nghe tôi kể này". Mời các bác nghe và đánh giá, link: http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?q ... ong+ly&t=0 hoặc: http://nhacso.net/Music/Album/2008/11/05F6792B/
Re: Lê Cát Trọng Ly Lê Cát Trọng Lý bác ạ. Cô này được giải Bài Hát Việt 2008. Bài Chênh vênh nghe rất hay. Cô này chưa ra album chính thức, chỉ có một cái dạng private để tặng bạn bè, tên là Lý's Collection.
Re: Lê Cát Trọng Ly Một trong những giọng ca em rất thích. Đang chờ CD của Lê Cát Trọng Lý. Dạo này Lý thôi hát ở quán Nếp rồi à, bác svn?
Re: Lê Cát Trọng Ly Giọng hát rất dễ thương. Chắc hát phòng trà thì hay lắm nhỉ(vì có vẻ hợp). Em cũng thích nghe hát kiểu mộc mạc này (trong số đó có Toàn Nguyễn)
Re: Lê Cát Trọng Ly Xin giới thiệu svn là bầu show của Lê Cát Trọng Lý mừ! Bê nguyên bài cho bà còn đọc đi BBC.
Re: Lê Cát Trọng Ly Em sẽ cố về SG một lần nghe em Ní hát sống, như một bác eem gặp ở NTH nói có khi đây là một Trịnh Công Sơn mặc váy. hihi cách đây khá lâu em cũng đã đưa em này lên đây khen mà chẳng ai bít giờ thì nhiều người khen quá
Re: Lê Cát Trọng Ly Bác này có một lần em xem, nghe trên tivi chương trình bài hát Việt thì phải. Thích về cách trả lời phỏng vấn khi lên nhận giải nên mới để ý về cách trình diển sau đó. Thấy hay !
Re: Lê Cát Trọng Ly Nghe bản Nghe tôi kể này thấy nét nhạc có vẻ giống Tình yêu & huyền thoại do Thái Hiền hát ngày xưa. Nhưng phần lời thì rất có phong thái của Trịnh Công Sơn. Bác svn cho em hỏi, liệu bác có thể giúp em làm một bài phỏng vấn Lý được không? Nếu được thì bác cho em biết nhé, để em chuyển câu hỏi. Nhân tiện, cho em xin 1 bản Lý's Collection nhé, dù em đã nghe đi nghe lại 6 ca khúc trong đó không biết bao nhiêu lần rồi. Giọng hơi giống Stacey Kent, cả cách nhấn nhả nữa. Độc đáo lắm. Lâu lắm rồi mới thấy một nghệ sĩ nữ trẻ biết đàn - biết hát ở Việt Nam. Đúng với nghĩa của từ artist.
Re: Lê Cát Trọng Ly Hừm, tính cạnh khóe ai đới! Ghét quá đi nghe nhạc sống lun! Tối thứ sáu này hội WAG đi ún cafe và nghe pé Lý hát đê! :mrgreen:
Em và bác Noving là mong cái CD của em Lý nhiều lắm đấy, Cách đây hơn 1 năm em có nói chuyện với 1 bác nhạc sĩ quen biết và bác ấy khen Lý nức nở rùi, rồi có hỏi các bác trên này là mua CD ở đâu . hihi giờ thì ai cũng biết, bác Noving thì giúp được mấy bài nghe hay quá
Re: Lê Cát Trọng Ly Bác bum lun cho eem một bản được k, thứ 2 tuần sau em qua lấy ah, hik chỗ em ở buồn quá
Re: Lê Cát Trọng Ly Nếu 208 có đĩa này xin copy cho em một bản nha ! Nếu đã có bản copy này em xin hứa bác Lý ra đĩa em cũng sẽ ủng hộ đĩa góc hết mình ! Thân
Re: Lê Cát Trọng Ly Vụ này căng à! Thôi thì ông Sáu mời ông Tám đi uống cafe, sau đó ông Tám sẽ liên hệ ông Tét xin một cái cho ông Sáu! Sau đó ông Sáu lại hẹn với ông Tám ở một quán cafe nào đó để nhận đĩa!8) Ok hông? @ svn: Book một bàn 4 chỗ đi! Nếu đi nhiều hơn thì cho ngồi ghế súp! Khoảng 20h anh ghé! :mrgreen:
Re: Lê Cát Trọng Ly Yên em cũng có hát ở đây vài lần- chủ yếu hát tiếng Anh và Trịnh, hát mộc với Guitar (không có mic, giọng em tenor 3) :wink: , em muốn hát jazz nhưng ở đây có vẻ khách không thích lắm nên em ... rút lui hic hic.
Re: Lê Cát Trọng Ly Vụ này căng à! Thôi thì ông Sáu mời ông Tám đi uống cafe, sau đó ông Tám sẽ liên hệ ông Tét xin một cái cho ông Sáu! Sau đó ông Sáu lại hẹn với ông Tám ở một quán cafe nào đó để nhận đĩa!8) Ok hông? [/quote] Coi đây như lời hứa của ông Tám với ông Sáu nhé ! @ Bác alibabashop: Tranh thủ đi hát đều đều, rồi làm một album với chính giọng của mình, lấy đĩa này làm đĩa test là chuẩn nhất ! :wink: