Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 07 năm 1943 tại Hải Phòng, nhưng trải qua thời thơ ấu ở Hà Đông. Bố mẹ Lệ Thu sinh được tất cả 8 người con, nhưng 7 người con đầu đều qua đời vào năm lên 3 tuổi. Do đó Lệ Thu là người con duy nhất còn lại trong gia đình. Mẹ Lệ Thu là người vợ thứ hai, vì những khó khăn do người vợ cả gây nên, năm 1953 Lệ Thu cùng mẹ vào miền Nam sinh sống..... http://my.opera.com/diemxuacafe/blog/show.dml/2411316 Em sợ nhất nếu phải nghe Lệ Thu hát ca khúc Nước Mắt Mùa Thu ( Phạm Duy ) ...với em tiếng nấc nghẹn ngào , nức nở của Lệ Thu khi cô hát câu...Trời ơi... luôn làm em...nổi da gà Phải nói là Lệ Thu rất hợp với các ca khúc về mùa thu buồn...Cô hát như hát về chính mình , về chính cái tên đẫm đầy nước mắt ấy . Nước mắt mùa Thu khóc than một mình Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh Giọng ca buồn bã vào trong đời úa Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình...
Bác Regular có chủ đề nào của Lệ Thu trước 75 hay thì giới thiệu em với Lệ Thu là giọng ca không gắn liền với bất cứ nhạc sỹ nào nhưng cô luôn thể hiện rất thành công các tác phẩm của những nhạc sỹ lớn như Phạm Duy , Trịnh Công Sơn , Phạm Đình Chương , Cung Tiến...cùng nhiều nhạc sỹ khác .
Nước Mắt Mùa Thu gắn liền với tên Lệ Thu, sau này em có nghe Thu Phương hát song ca với chính Lệ Thu bài này trong album "Mùa Thu Không Trở Lại" thì thấy giọng của danh ca Lệ Thu vẫn nức nở lắm... Cám ơn bác đã chia sẻ. :mrgreen:
Vâng , đúng rồi bác Mike ạ . Em cũng có 1 đĩa của Thu Phương trong đó Lệ Thu song ca với Thu Phương ca khúc Nước Mắt Mùa Thu .....Trời ơi....Lệ Thu ca cái từ trời ơi ấy ở cuối bài như làm em chết lặng... @ Regular : Sao bác nhỏ giọt thế...thêm tí nữa cho em nhờ bác ơi
Em cũng cho rằng Lệ Thu là một trong số rất ít các ca sĩ diễn tả được sâu sắc cái buồn da diết trong các bài hát xưa. Nghe Khánh Ly & Lệ Thu song ca trong CD Như cánh vạc bay thật tuyệt vời :mrgreen:
Nhưng tiếng than" nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh chợt đến rồi ..." nghe tiếc nuối hơn! :mrgreen:
Mời các bác thưởng thức 2 từ Trời Ơi do Lệ Thu nức nở cùng Thu Phương . Chỉ với 2 từ trời ơi...Lệ Thu như nói được hết sự nghẹn ngào , nức nở của bài hát :mrgreen: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=c51bHLV0xN
Phải cái này không bác ? Thanks bác nhé . Em sẽ tìm chủ đề này ạ . Chỉ lo là khó tìm được nguồn tốt để đánh ra CD nghe thôi .
Lệ Thu thì nhất rồi, nổ những bản tiền chiến như Xin còn gọi tên nhau hay Đêm đông thì hay lắm cũng chỉ đến thế thôi. Ngoài ra Lệ Thu song ca với Khánh Ly cũng tuyệt vời.
Tặng bác nhé Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết Em nhớ cho mùa thu đã chết... Đã chết rồi, em nhớ cho. Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa Trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi ko thấy nhau, Từ nay mãi mãi ko thấy nhau, Từ nay mãi mãi ko thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em....
Khó hiểu quá chú Tí ơi ? Đã nhất rồi...sao lại...chỉ đến thế thôi? Vậy theo chú,chắc còn ai hay hơn Lệ Thu ở thể loại nhạc này chăng.???
Câu trên em trình bầy chưa được thoát ý, ý em là không ai có thể hay hơn Lệ Thu, giỏi lắm là bằng. :mrgreen:
Không hẳn như vậy LT và KL là 2 trong số ít những ca sĩ trước 75 ở SG hát bằng giọng thật, chứ không hát giả thanh như trào lưu phổ biến lúc bấy giờ.
Rời Hà Nội vào Sài Gòn sống, nhưng Lệ Thu vẫn mang theo trong lòng mùa thu bàn bạc buồn của đất Bắc. Cho tới khi vương kiếp cầm ca, người con gái đất Bắc ấy vẫn chọn cho mình nghệ danh gắn liền với mùa thu, mà lại rất buồn: Lệ Thu. Vâng, chắc cũng chính vì những điều này mà em thấy Lệ Thu thường chọn những ca khúc viết về mùa thu để hát. Biết bao nhiêu tình khúc mùa thu đã làm người nghe thổn thức qua tiếng hát Lệ Thu. Và ngay cả chính Nhạc Sĩ Phạm Duy cũng đã viết riêng ca khúc Nước mắt mùa thu để tặng cô. Riêng em đã nghe khá nhiều nhạc phẩm Lệ Thu hát, trong đó có không ít những bài về mùa thu, nhưng thật sự khi nghe "Giấc Thu" của Hoàng Thanh Tâm, em thật sự như thấy một tâm trạng hoàn toàn khác. Không có tiếng nức nở cho số phận như ở Nước mắt mùa thu, "Giấc thu" đưa người nghe tới một khung cảnh buồn đúng chất mùa thu đất Bắc. Lần đầu tiên nghe bài này trong cuốn băng cassette thu từ CD "Tình khúc Hoàng Thanh Tâm" tại cửa hàng của bác Lê Hải trên đường Lý Chính Thắng vào năm 1994 (lúc đó em học năm thứ 2 ĐH). Phải nói là lúc đó em chưa ra Bắc, nhưng trong đầu lại hiện ra khung cảnh một mùa thu buồn như em đã nói ở trên. Lệ Thu hát bài này em nghe cảm xúc như thế đấy các bác. Hôm nay, nhân có topic về Lệ Thu, cũng đúng thời điểm mùa thu, em xin chia sẻ lại cảm xúc xưa cùng các bác.
Nói đến Lệ Thu chúng ta không thể bỏ qua 1 bài nói về mùa thu đó là" Thu hát cho người - tác giả Vũ đức sao Biển " Em bài này quá da diết thương cho thân phận con người sao quá đau khổ , một con người biền biệt đi theo dòng nứớc, nhưng ta đây vẫn đứng chờ dưới gốc sin già đó, chúng ta cũng thấy đó cây sim nó cũng già theo với sự đợi chờ của người. Với em Lệ Thu là giọng ca của muôn đời, vì sao cô hát chúng ta thấy lúc nào cũng ẩn chứa sự đau khổ của con người. Theo em nhạc sỹ Đoàn chuẩn và Cung Tiến viết nhạc dành riêng cho Lệ thu.vì khi cô hát nhạc của 2 nhạc sỹ này đưa người nghe đền tận cùng của bài hát đó.