Kính các bác, Số là QuajGiaf tuần trước mới thửa được 01 chú Integrated Amplifier của Anh có tên là LECSON STEREO Hiện mình đang nghe ở nhà & thấy tương đối ổn. Kể cả so với Amplifier của bộ NAIM mà mình đang nghe thì thấy cũng không kém. Có điều các thông tin trên mạng về model này lại hơi ít - mặc dù mình cũng là người lướt Web tương đối nhiều. Vậy kính mong các bác giúp cho về thông tin và hơn nữa để chúng ta có thể biết thêm về một cái tên trong làng sản xuất đồ âm thanh !!!!! Một vài thông tin mà mình có được về nó : // Lecson stereo English full amplifier with 2 x 35 Watts of achievement The very rare and legendary Lecson amp integrated. Designed by Bob Stuart & Allen Boothroyd of Meridian fame. Phono MM+MC (even correctly good) 1 x Tape 5 x high level Bi-Wiring of LS connections Net weight ~ 7 kg W x H x D = 430 mm x 70 mm x 250 mm // Về hình ảnh các bác có thể xem qua tại địa chỉ sau : http://www.tonabnehmer.de/index.html?d_ ... o85363.htm Xin chân thành cảm ơn các bác.
Chào bác QuajGiaf, Nghe tên bác từ lâu, nay rất vui khi gặp bác ở đây. Kẻ hậu sinh này xin cúi chào một cái ạ. Kính,
WELCOME BACK, QUAJGIAF!!!! Chúc mừng anh trở lại, lâu lắm rồi anh nhỉ. Dạo này anh có gì mới không? Rất mong được gặp lại anh sớm. Em Cominup
QuajGiaf xin trân thành cảm ơn thịnh tình của tất cả các bạn đã dành cho. Đợt trước do lý do công tác và gia đình bận rộn nên ít có dịp on-line cùng toàn thể các bạn trong Forum. Đến nay về cơ bản mình đã thu xếp xong và do vậy nên cũng có nhiều thời gian và điều kiện hơn để giao lưu cùng các anh em. Hơn thế nữa cái nghiệp Audio cũng chưa cai được !!!! Kính chúc trang Web/Forum của chúng ta không ngừng phát triển để giúp ích, định hướng cho tất cả các bạn nghe Audio. Trân trọng,
Welcome Quajgiaf, Thân chào bác Quajgiaf, Welcome. Đã lâu rồi không gặp Bác. Chúc bác nhiều niềm vui mới nhé.( 75 ). Thân ái, Reel
Re: Welcome Quajgiaf, Thật vui khi gặp lại bác Quajgiaf. Có bữa em xuống HP cũng gạ gẫm bác NAS dẫn đến nhà bác nghe bộ Naim 3 mà không được. Em đang tấp tểnh xuống đó chơi. Hy vọng được gặp bác. Theo em biết Lecson còn làm pow các đời AP-1, 1X, 2, 3 và 3MKI. Loa có SP-1 và HL-1. Ngoài ra có cả tuner. Tra thử giá AP-1 cũng hạt dẻ, đồ cũ dưới $100. Tuy nhiên, giá trị thật của đồ Anh quốc, theo em phải nghe mới xác định được. Nếu nó gần được như Nait 3 thì cũng ổn đó chứ.
Re: Welcome Quajgiaf, Dear Capstan, QuajGiaf luôn rộng cửa đón chào các anh em có nhã ý tới thăm tệ xá. Lần sau xuống HPG nhớ báo trước để QJ chuẩn bị. Hiện bộ Naim mình đang ghép với định dạng sau : 1/ Dây cable nguồn : MIT - MH 2/ Lọc nguồn : Furutech PRO-168F (Surge protection, noise filtering) 3/ CD Naim CD-3 4/ Amp.: Naim Nait3 4/ Spkr Cable : Tannoy TRC-300 5/ Spkrs : Onkyo Scepter SC-1 Bộ này QJ đang để nghe trong phòng ngủ nhỏ & ổn lắm lắm. Riêng chú LECSON STEREO mới này mình đang nghe tạm ở phòng ngoài. Về chất âm KHÔNG THUA NAIM. Hiện có 1 chú ở Đức đang chào bán 349 EURO chưa có shiping tại đây : http://72.14.203.104/search?q=cache:z9u ... =clnk&cd=3 Ngoài ra QJ còn đang nghe cả một chú Power Amp. của ARCAM Delta 290 nữa. Đợt này đang thích nghe định dạng của British Sound. Hy vong tiếp tục nhận được thêm các thông tin từ các bác. Trân trọng,
Oh, bác Quạ có Power ARCAM Delta 290 à? em cũng thích mấy đồ Arcam lắm nhưng chưa được dùng amp của Arcam bao giờ, em còn nhớ bác có cả 2 chiếc Power Pioneer M25, M22, nếu được bác cho em ý kiến về Power M22 nhé? em chưa được nghe qua nhưng thấy em này thiết kế gấu quá nên cũng rất muốn ôm Mong tin bác
Chào bạn Delta P290 nghe khá hay, đặc biệt là đối với dòng loa Anh. Đợt trước QJ có cặp Celestion SL12Si để xó 03 năm & đấu thử với không biết bao nhiêu là Amp. (kể cả Pioneer M25 hay Accuphase C240 +P400...) mà kêu vẫn không hay. Chỉ đến khi đấu với Delta P290 thì nghe mới được. Hôm vừa rồi mang qua nhà anh bạn để nghe với cặp KEF 104/2 nghe cũng rất là hay. Có một bài viết cũ của mình về nó như thế này : // Dear các bác !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em sung sướng mất hơn 01 tháng rồi & bây giờ nhịn không nổi nữa đành phải khai thật ra vậy !!!!!!!!!!!! Vấn đề của em - như các bác cũng đã biết rồi rằng em trăn trở với cặp loa Celestion SL12Si mất gần 03 năm rồi vì không tìm ra đồ để đánh !!!!!!!!!!!! (Kể cả Accuphase P400 + C240 hay Pioneer M-25 hay Tube hay Naim, Kyocera .......) Và thế là đành cất đi ..........cho Nhện nó làm tổ &............ cho mượn !!!!!!!!! Hôm tháng trước vô tình thấy chú Power Arcam 290P - giá cả cũng phù hợp - thế là em mượn bê về nghe thử (sau khi đã lướt Web) Mang về nhà rồi & đấu nối - để em kể với các bác nghe nhé : 1/ CD Player : Lo_D DCD-800 (DAC=BB53 - Made in USA + 04 tụ nối to / cho mỗi đường tiếng trước khi ném ra Ouput) 2/ Interconnect : Acrotec 6N-A2030R (Japanese) 3/ Power Amp. Arcam 290P (Direct connect) 4/ Spkrs cable : + Audio-Technica AT6S60 for Low frequencies (Japanese) + Soundquest (USA) for Hight frequencies 5/ Speakers : Celestion SL12Si Kết quả : Em nghe quên cả SE Tube Amp & NAIM complect !!!!!!!!!!!!!!! Chủ yếu dùng nghe Vocal nhưng các thể loại khác cũng vẫn cứ ................ Phê Có bác nào rỗi rãi em mời qua nhà em nghe để kiểm tra không có lại bảo QJ già rồi nên lẫn !!!!!! Nay kính, // Còn về Pioneer thì con của mình trước kia là M-25 M-25 khi mình nghe thì có cảm nhận như thế này : // Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ......... thích lắm !!!!! Vưỡn biết là Pioneer (hàng kỹ) thì nghe hay rồi !!! Thế nên nó mới dám bốc phét là 'The art of entertaiment' chứ !!!!!! Con M-22 là hàng độc đấy !!!!! nó là một trong những 'cái đinh' của đời Silver Pioneer đấy !!!!! hàng làm kỹ lắm !!! Chắc chắn & nặng lắm !!!!! Trên 20 Kgs !! Chuẩn âm theo chế độ Class A (30W/kênh RMS) nếu theo chuẩn B sẽ vào khoảng 150W/kênh - thế nên âm thanh làm gì mà chả ngọt - cứ như nấu rượu lậu ấy ( 5 cân gạo đun để chắt lấy 1 lít rượu thì dứt khoát rượu phải ngon rồi !!!! ) Hình dáng máy trông gồ lắm - chuyên nghiệp lắm !!! Hồi ấy mà gặp thì QuajGiaf cũng phang ngay !! Vì không gặp nên QuajGiaf đã lấy con M-25 !!!!! Mặc dù trong nhà máy móc cũng nhiều như ở của hàng rồi !!!!!! Nhưng mà cũng chả ân hận vì con chị thì có duyên của con chị mà con em thì cũng có duyên của con em !!!!!!!! Âm của Pioneer M-22 & M-25 : Tiếng tép : hơi Dark (tối ) Tiếng bass : Soft (mểm) Mid : Liquid - (Dịu, quyện, mềm) Yêu cầu : Tay & Tai to trong nghề âm thanh để có âm thanh quên sầu !! Đánh giá : Chất lượng âm thanh : 8/10 Giá cả (mua bán, trao đổi) : 9/10 Mỹ thuật, hình dáng : 8/10 Tổng quát : 'ĐƯỢC'- 'TỐT' Con M25 bây giờ có mà đẹp chắc cũng phải 3 nhát . Con này khá dễ đánh ....cho các loại loa Power Pioneer M-25 rất cần một đầu đĩa chi tiết nhưng dịu & quyện !!!!!!! M-25 về cơ bản cực kỳ dễ đấu với loa. !!!!!! // Thân mến,
Bác QuajGiaf vừa tái xuất giang hồ đã rất sung sức :lol: Nỗi buồn nén lại, niềm vui nhân đôi bác nhỉ ?
Cám ơn bác Em cũng đang sài mấy đồ Arcam (Tuner DT81-dùng đường FM in , Transport Delta 170, Blackbox DAC), em cũng đã nghe thử một số CD của Marantz, Denon, Sony kha khá và quyết định là cứ để đấy nghe Về con Pioneer M-22, chắc do bọn tây nó mua vào nhiều (hàng nguyên bản toàn cỡ 1000) nên đợt này chẳng có bác nào bán cả, em phải nhờ bạn ship từ bên Nhật về, mà mang về đến đây thì cũng suýt soát 6T bác ạ, bác mua 3T em M-25 là bác mua hàng gốc ở Hải phòng và hồi đấy phong trào Audio đâu có mạnh như bây giờ, kiểu như em mua NS1000M cách đây gần 1 năm giá 5.2T mà có ông anh cứ kêu đắt quá, đắt quá, đợt trước chỉ có 4T (Giờ mà có em nào tầm giá đấy thì em cũng ôm luôn là cái chắc )
Phen này xuống HP phải qua bác rồi. Dạo này em cũng thích Bristish Sound mới khổ chứ. Dưng mà chỉ có mỗi Musical Fidelity Cd-pre 24 để bày làm cảnh thôi. Hu hu.
Hôm QJ lấy chú Lecson này thì bác chủ hàng cũng có 01 chú Amplifier Musical Fidelity B-1 & QJ chọn Lecson. Sau đó chú MF cũng được bán rất nhanh chóng !!
anh Quạ ơi, lâu lắm rồi không gặp ! anh còn nợ em vụ xưa xưa Yamaha FX5 đấy nhé, anh kiểm tra lại giúp em với thks
Khà khà cám ơn anh, anh nhớ ra rồi ! may quá nhưng mà em vẫn cứ đặt hàng đấy nhé bao giờ ông chủ bán anh hô em 1 câu là em xuống ngay
Anh Quạ và các bác ơi, nếu thấy đâu có Yamaha Power B3 thì thông báo em một tiếng nhé, em đang dùng 1 con rồi nhưng thích biamp quá, các bác giúp nhé