Lijiang ở Yunnan

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Hai Lúa-USA, 17/7/10.

  1. Hai Lúa-USA

    Hai Lúa-USA Advanced Member

    Joined:
    8/2/08
    Messages:
    1.480
    Likes Received:
    24
    Kỳ này có 1 đệ tử người Đài dẫn đi nên ko quá lo về thông dịch nhưng tôi muốn biết thêm thức ăn vùng này có gì đặc sắc không. Cảnh đẹp thì đã theo tour nên cũng tạm ổn. bác nào từng ghé Lijiang thì cho ý kiến nhá. Nhất là các bác vùng Bắc bộ thế nào đi Yunnan cũng dễ mà.
     
    Tags:
  2. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Vùng này thì đẹp tuyệt vời rồi.. Bác nhớ mang máy ảnh theo. Không mang máy ảnh thì phí lắm. Ở Lijiang thì bác nhớ ở trong thành cổ. Ăn sáng ở Lijiang thì có bún "bắc cầu", (hì em ko nhớ rõ tên chính xác là thế nào), còn ăn thường thì có nhiều món: lẩu bò yak, các món tây thì các nhà hàng cũng có nhiều, bánh rán ven đường cũng khá ngon, bò khô rất nhiều. Sướng nhất là ngồi cafe cạnh các con suối trong vắt nhìn tận đáy, tan chảy từ các ngọn núi tuyết gần đó xuống.

    Xung quanh Lijiang thì có các điểm đi chơi trong bán kính dưới 200km thì có như sau: Công viên Hắc Long Đàm (black dragon pool), Ngọc Long Tuyết Sơn, Hồ Lugu, Hồ Bita, Tiger Leaping Gorge, Shangrila, Dali. Chỉ chơi riêng ở Lijiang không thì vài ngày mới đủ.
     
  3. Hai Lúa-USA

    Hai Lúa-USA Advanced Member

    Joined:
    8/2/08
    Messages:
    1.480
    Likes Received:
    24
    Tôi tính đem cái Canon 5D theo mà ngại nặng quá. Nhất là vừa đi làm vừa đi chơi thì hành lý lỉnh kỉnh lắm. Bác đem máy ảnh có nặng ko hay chỉ 1 cái point and shoot? Bác có hình ảnh cho anh em coi với nhá.
    Kỳ này tôi chì đi 4 ngày. Tôi thích ăn các món ăn bản xứ do chính dân vùng này + rau trái trồng trọt tại chổ mới ngon. Lần trước đi Nga Mi cũng có 1 anh địa phương dẫn cho đi ăn mấy món chính gốc Tứ Xuyên ngon ơi là ngon... Cám ơn bác nhiều...
     
  4. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Hồi trước em mang theo cái P&S Canon 800 IS gì đấy mượn được, em đi từ 2007, chụp ảnh cũng tốt, nhưng ko được vừa ý, vì chỉ được đến thế. Bác có điều kiện thì cứ mang đi, tội gì.

    Ảnh thì bác xem ở đây này, em post khá lâu rồi.

    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=84&t=8334
     
  5. Hai Lúa-USA

    Hai Lúa-USA Advanced Member

    Joined:
    8/2/08
    Messages:
    1.480
    Likes Received:
    24
    Đọc bài phóng sự của bác rất hay. Bác viết rất chân thực nhiều xúc cảm của người khám phá những cái đẹp kích động tâm tình của mình. Lời văn giản dị dễ hiểu lắm cọng thêm hình ảnh khá đẹp.
    Tôi cũng thích du lịch ba lô nên khi có dịp là xách ba lô lên đường. Chỉ tiếc là bà xã và mấy đứa con gái quen thói trưởng giả nên chỉ có thể đi .. một mình lúc đi làm xa xôi bên Âu Á. Thật ra lúc chưa có con chúng tôi cũng từng đi bụi mấy ngày bên Thái Lan đến tận biên giới Cam Bốt cũng rất vui. Lúc đó đã hơn 20 năm rồi! :(
    Đáng lẽ ra lần này cũng đi 1 mình nhưng sau kinh nghiệm 1 lần bên Nga Mi trên 1 chuyến xe từ Tứ Xuyên đến chân núi Nga Mi chỉ có 1 mình là hành khách (sau trận động đất hiếm khách đó mà) mà tiếng Tàu lỏm bỏm làm tôi khủng hoảng tinh thần. Nều không mò mẫm kiếm ra 1 anh địa phương biết tiếng Anh thì có lẽ đã không leo kịp lên đỉnh Nga Mi lúc trời chưa tối. Thêm cái gặp 1 cơn mưa giông bảo ngày hôm sau kéo dài 12 tiếng đồng hồ, cơn mưa này có thể nói là kinh khủng nhất trong đời mà tôi chưa bao giờ gặp trong đời, làm trể chuyến bay về Quảng Châu hết hơn 1/2 ngày nên tôi quyết định kỳ đi này bảo người bạn Đài đi kèm theo làm thông dịch cho dể hơn.
    Lần đi này đúng ra là định đi Tây tạng mà không thằng bạn Đài nào muốn đi theo! Các bác ở VN có điều kiện đi chơi đoàn với nhau thì quá vui. Uớc gì có dịp đi chung với các bạn thì quá tuyệt vời.
     

Share This Page

Loading...