Các bác thảo luận sum quá nhỉ, cho đến hôm nay loa tủ em trép tí tắc, réo rắc lung linh, mid lồng lộng phà vào mặt, nồng nàn, bass phừng phựt mềm mại, sâu lắng như thế có gọi là hay được chưa các bác ? :mrgreen: Mời các bác tiếp tục thảo luận ợ....
lại bass to bass nhỏ :lol: em thấy mấy loa bass 40,50 của các cửa hàng bán quần áo, mắt kiếng và hội chợ xuống sâu ghê ,mỗi lần nó xuống sâu em chạy mất dép :lol:
Sôi nổi quá Em tham gia với :lol: Em thì thích tiếng bass có lực nhưng phải tròn và sâu, mid dầy nhưng phải ngọt ngào, treble leng keng nhưng phải nhuyễn, cả 3 dải tiếng phải đều và hài hòa, phải chi tiết ko bị dính, quan trọng là nghe phải đc lâu ko biết chán, nghe phải như rót mật vào tai, khi nghe xong giai điệu phải như còn đọng lại trong tâm trí... :lol: với em thế là chấm hết. chắc tìm suốt đời quá :mrgreen: biết bao giờ cho đủ lòng tham, lòng thú cái chơi audio ko có điểm dừng....................
bass phừng phựt mềm mại...... Theo em bass nó phừng phực ( hừng hực) thì khó mà mềm mại đc bác!... :lol:
Đề tài hay quá Em thích nghe tiếng mid nhưng nghe lâu có cảm giác mệt (với hệ thống của em), vì tiếng mid hơi lồi mặc dù nó dày :roll: , đang nghiên cứu làm cho nó lùi và "dày vừa đủ" Vậy dày mà mệt nên hết hay các bác ạ, theo thiển ý của em đều 3 dãi sẽ hay hơn, dãy nào cũng có phần cả, miễn là dãy đó thể hiện tốt nhất phần của mình.
hix em cũng mai loay hoay với cái sự nghe này. em thấy loa chỉ là 1 phần còn cái ampli đóng vai trò cho ra 70% âm thanh chính đấy. các bác cứ thử nghe vài cái ampli trên cùng 1 đôi loa sẽ thấy khác nhau khá nhiều về chất âm, cũng như tiếng tep, bass, mid của cùng 1 đôi loa.
Bass kêu cái "pưng.." dứt khoát. Tép leng keng lung linh luung linh, mid nghe như có người đang nói chuyện với mềnh, ấm áp. Hí hí, tai trâu em thích nghe vậy Mỗi ngừoi một gu, quan trọng tai mình, đừng nghe theo kiểu người ta khen hay là mình cũng thấy hay, người ta chê dở mình chán. Loa hay chưa chắc đã đẹp và ngược lại. Em đã nhiều phen vì mê vẻ đẹp hình thức mà vác em nó về, hối hận, ngậm ngùi vì kêu như bò, bass như đập mẹt, mid như ái nam ái nữ, trép như chuột nhắt.
Để đánh giá loa hay cần phải nghe nhiều, nghe hàng ngày, nghe nhiều loại loa > có nhiều kinh nghiệm > mới cảm nhận được 3 dải âm thanh của loa hay như thế nào!
Lão hàng xóm nhà em không gật gù công nhận hay nhưng em để ý mỗi khi lão đến nhà em nghe nhạc lão chỉ chăm chăm nhìn vào bộ giàn nhà em và uống trà liên tục.......chắc lão nuốt nước miếng :lol:
Đúc kết về loa cổ quá hay! Đúng như trải nghiệm của mình, ampli đèn công suất nhỏ hơn nhưng đánh Altec ra bass sâu hơn ampli đèn công suất lớn hơn
Biết là vi phạm nhưng e vẫn xin đc đào topic này lên, vào diễn đàn đc hơn 1 tháng, đọc đc vô vàn kiến thức bổ ích, nhưng em tâm đắc nhất topic này, và 1 toppic khác của bác phambaonam( chia sẻ mà viết ly kỳ như tình yêu thật với dòng loa tannoy). Em đào lên vì rằng muốn nhắn nhủ: mem mới của vnav, ai chưa đọc thì đọc nhé các bác, mấy page thôi...
em thấy trả lời như cụ chủ này là rất hay và cụ thể mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, tuy nhiên từng người cho 1 ý kiến cụ thể sẽ tổng hợp và cho ra được 1 "chân lý" tương đối và đấy là những ý kiến vàng cho những người mới chơi như em
À. Hóa ra là bác hỏi như vậy. Có nhiều cách để bác nghe và phân biệt được. Bác chịu khó đi nghe nhiều chút, từ bộ giàn cực kỳ cỏ. Đến bộ giàn vài trăm triệu. Sẽ nghe ra được tiếng bass, mid, treble nó khác nhau như thế nào. Mỗi lần đi nghe bộ giàn đắt tiền về lại chán nghe bộ giàn cỏ của mình hơn, mà tiền thì làm chưa đủ :lol: