Tối nay em nghe đã quá nổi hứng chộp được kiểu này, rất thích.... Đặc biệt thích sự phối hợp kim, máng...rất là cậu mợ. He.. Tự hỏi không biết lúc phê các bác thế nào?
Cũng còn tùy phê cái gì bác ơi, phê rượu thì em đi ngủ, phê nhạc thì em trầm ngâm hoặc giật giật lắc lắc, phê cái khác thì em...thở ạ :mrgreen:
ơ có mỗi cái phê mà cũng nhiều tình huống quá nhỉ: - Lúc phê cồn thì em .. chém gió (ở HLGA chỗ em nhiều bác còn chém dữ dội hơn em nhiều lần.ợ...). - Lúc phê mạng lướt web vào VNAV thì em... ném đá ...
Thường thì em lúc "Phê" em ngồi im, cực im luôn... hoặc là nghe xong lập tức nghe lại ít nhất là một hai lần. Nhưng lần này thi khác, sau một hồi giao phối kết hợp theo kiểu quần hôn, "cậu" kim "mợ" máng này đã chịu nhau (tuy phải qua vài lần căn chỉnh nữa...). Dàn nhạc nghe cũng khác hẳn. Em sướng quá nên làm một "bô" kỷ niệm.....
Cách đây hơn 6 tháng khi thưởng thức 1 thiết bị, hay 1 bài nhạc... nói chung có liên quan đến audio mà phê quá là em liền tự thưởng 1, 2 điếu "con mèo" :lol: . Nhưng từ khi hưởng ứng theo phong trào cafe sinh thái của mấy ông khu vực em và cũng vì tương lai con em của em :mrgreen: nên em bỏ thuốc. Bây giờ cứ những lúc phê quá như vậy là em lại tự thưởng cho mình bất kỳ thứ gì trong tủ lạnh có vậy nên cứ phê riết hơn 6 tháng nay em lên gần 10kg :lol:. Kỳ này chắc phải kiêng nghe nhạc, chứ phê thế này riết chắc không xong :lol: :lol:
Lúc em phê lại làm điếu thuốc hết phê để lại phê tiếp.phê tiếp em lại làm điếu thuốc để hết phê.hết phê em lại... :mrgreen:
Hôm nay lúc ăn cơm trưa với mấy tay VNAVers, em cũng hỏi lại câu này. Thấy tay Caithang trả lời là "Lúc phê quá thì ngủ, tỉnh dậy thì mặc quần áo xong rồi về". Tất cả bọn em cũng đồng ý đáp án như thế. :roll: