Em chào các bác. Hiện nay em thấy trên diễn đàn VNAV mình có khá nhiều các bác yêu thích chụp ảnh, và em cũng thấy phần lớn chia làm mấy nhóm sau. Một là các bác nắm vững kĩ thuật, rành các đời máy, chơi tốn kém, chịu khó đi. Bây giờ em thấy các bác này đều đang chơi hàng khủng, hoặc chụp phim rất cầu kì và chất nghệ. Khi bàn bạc với nhau thì dân ngoại đạo cũng thấy nể nang và choáng. Thỉnh thoảng có cái nào hay hay thì post lên, thấy sướng trong lòng. Hai là có tí điều kiện, cũng mua đủ body, ống nọ kia. Trình cũng làng nhàng, hay chụp ở P cho lành. Thi thoảng thì đi chụp kiểu thấy gì chụp nấy. Có cái nào hay hay thì rón rét post lên rồi hồi hộp đợi ném đá. Cũng thấy sướng trong lòng. Ba là các bác yêu đi lại, sắm con DSLR tầm tầm, nhưng không bao giờ thiếu một chú PnS mà tra review mãi trên mạng mới dám mua. Đi đâu là lôi máy ra chụp ầm ầm, cứ auto mà phang cho nó nhanh. Thỉnh thoảng có cái nào hay hay thì rón rét post lên rồi hồi hộp đợi ném đá. Cũng thấy sướng trong lòng. Quay lại topic, em thấy chú PnS LX3 của Panasonic cũng được nhiều anh em mến mộ. Nhân chiều nay có 1 bác hỏi em về con này. Em xin phép post 1 số hình đi lang thang chụp bằng LX3 để các bác tham khảo. Trình chụp chỉ đến thế, các bác nhẹ tay ạ. LX5 thì em mới chụp được mấy kiểu. Hôm nào rảnh sẽ up lên sau cho các bác ném đá ạ.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Nhà thờ lớn Hà Nội... 1/13s f/2.0 ISO: 400 (lúc này trời tầm 6h chiều).
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Seville, Tây Ban Nha. Set up máy y chang. 1/13s f/2.0 ISO: 400 (lúc này trời cũng tầm 6h chiều).
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Tháp Eiffel, Paris. Cũng set up y chang như thế. Không tripod nên hơi nhọc
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Ảnh bé thế này xen không rõ như nào bác ạ. Tối thế sao bác không để iso cao mà chụp tốc độ chậm thế?
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em thêm vài hình chụp loanh quanh bên dòng sông Xen và tháp Eiffel.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Dạ, ảnh em thấy cũng tạm đủ để nhìn rồi bác. To hơn thì quá dung lượng cho phép. Em thấy để ISO400 đã là rất cao rồi vì các máy PnS để ISO cao thì noise kinh khủng. LX3 cũng thế bác à. Mấy hình trên thực ra là rất noise rồi.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Watson Bay, Úc. Bác nào hay đi Úc chắc không lạ nơi này. Cách Sydney khoảng 10km gì đó. 1/160s f/2.8 ISO: 80
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Tấm này đẹp quá bác ạ. Sóng to tẹo nữa thì tuyệt. Máy này iso xuống được thấp nhi.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Dạ, em cám ơn bác. Em cũng thấy chỗ này rất đẹp, nhưng câu cá ở đây thì nguy hiểm quá. Rất trơn và sóng lớn thì dễ bị cá câu lại lắm. Em tiếp 1 hình, vẫn chỗ này. Nói thật là em thấy LX3 chụp rất thích, nhưng lên màu thì em thấy không có dấu ấn của Leica lắm mà vẫn hao hao các dòng Pana PnS thuở nào. Hay mắt em nó kém? :mrgreen: 1/160s f/2.8 ISO: 80
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Lão Tai dạo này đi lắm nới thế, mìng gato vãi :cry: Hay là từ thủa nào nó vẫn xài lens leica :lol:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Ờ nhể, có khi từ trước đến nay nó tuyền dùng lens leica? :mrgreen: Em tiếp LX3. Vẫn loanh quanh ở Sydney. Post ảnh lên ủng hộ em đê. Em biết các bác cầm lx3 là hơi bị nhiều.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Test góc rộng Lens 24-60mm f/2-2.8 của LX3. Nhà hát Opera nổi tiếng ở Sydney. Do đang di chuyển trên ferry nên LX3 được cài lại ở P cho nó nhanh. 1/1000s (nhanh kinh chưa) f/6.3 ISO: 80
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em cũng đã thử close-up của LX3 nhưng rất thất vọng với bản thân khi cố chụp Macro bằng máy này. Bác chụp đẹp hơn em rồi. Bức này test khả năng chụp thiếu sáng của LX3 (món này có vẻ nổi tiếng với model này :mrgreen: ). Nó ra như này:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em làm nốt quả này: Vẫn ở Watson Bay, cách Sydney không xa. Trước mắt, em thấy LX3 chụp quá tốt nếu đi du lịch hay vất vưởng tha hương. Tay cầm hơi bé, ko chắc tay nên khi để phơi sáng lâu khá nhọc. Tầm trên ISO trên 400 là nhiễu kha khá rồi, tuy nhiên để dòm chơi thì vẫn quá ngon. Em đi ngủ đơi, cám ơn các bác xem hình.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 @Taitrau: Bác mới chuyển sang tổng cục 2 phụ trách an ninh hàng không hay sao mà đi như chim vậy . Ước gì mình được như anh ấy
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Thanks bác nhiều! - Em rảnh rỗi vô coi toàn hình đẹp cũng thấy sướng trong lòng
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Hình này chụp ở Seville, Tây Ban Nha. 1/20 f/2.0 ISO yêu thích khi tối giời: 400