Mạn đàm về xin lỗi.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tcqanh, 24/6/10.

  1. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    chào bác,

    bây giờ em mới online đây.

    thứ nhất em nói với bác trên tinh thần là 1 thành viên. thứ hai, em nói như thế trên tinh thần em là 1 bác sĩ. hãy hỏi những người như Mucangchai, Nhapmon, Nghĩa Thapend, VTTV, KTTV, Lyban, chú Pham huynh... xem bác sĩ Quốc Anh là ai. trong đó có những người em trực tiếp chữa bệnh. em nói thẳng nhé, em không hề đùa tí nào.

    rõ ràng bác đang mắc bệnh " tâm bệnh ". em không nói bác là bệnh " tâm thần " như bác nghĩ . tâm bệnh là 1 dạng bệnh, bất ổn trong cơ thể do xáo trộn tâm lý gây ra.bác đang có 1 vấn đề về tâm lý. bác có công nhận 1 năm nay bác lúc nào cũng phiền lòng về vụ DA hay không ? mỗi lần nghe nhạc bác nhìn thấy cái DA và cảm giác không được thoải mái ? mỗi khi rảnh, bác lại nghĩ về cái DA, cảm giác không vui và cho rằng mình bị lừa ?

    qua cách phản hồi của bác, em thấy bác đang rất nóng nảy. điều này cho thấy bác đang căng thẳng. đây là hậu quả của những phiền muộn trên. nếu điều này kéo dài nó sẽ gây ra những hậu quả không tốt về mặt sức khỏe.

    bác có để ý bài post đầu tiên em nói về vụ này là em có ý binh cho bác và chỉ trích shop KH làm ăn không trách nhiệm trong việc hậu mãi.

    cách giải quyết xáo trộn tâm lý trên ?

    đầu tiên là " tâm lý liệu pháp ". chính cái DA gây ra hậu quả và cách giải quyết là cái DA.

    - bác cho rằng mình bị lừa. cái DA bác đang dùng là serie1, chứ không phải 2. bạn bác đã hỏi hãng là cái da đó là serie 1. trong khi KH nói đó là serie 2 và một số anh em đưa link nói cái da của bác là số 2. điều này gây ra 1 mâu thuẫn cho bác và shop. bác cố gắng cho người ta thấy nó là số 1, KH thì khăng khăng nói là số 2. thậm chí bác còn đưa ra giải pháp vác cái DA đó qua Mỹ thẩm định. bác còn cho người ta thấy là bác lớn tuổi, bác không như trẻ con nên hoàn toàn nói thật.... wow, điều này chứng tỏ bác đang bị cuốn vào cái xáo trộn tâm lý năng hơn. bác có thấy là gần đây, từ khi bác phản ánh vụ này bác thấy phiền muộn nhiều hơn so với trước kia ?

    như vậy vấn đề cốt lõi là serie 1 hay là 2 ?

    vì thế em mới đưa ra giải pháp là hỏi hãng thêm 1 lần nữa với đầy đủ hình chụp trong và ngoài, với đầy đủ chi tiết. biết đâu cái serie 1 của bác đã được nâng cấp lên số 2 bằng phần mềm hay 1 tí phần cứng thì sao ?

    - giải pháp thứ hai. rõ ràng là bác theo đuổi cái topic phản ánh này rất nhiều. bác có công nhận là bác vào vnav gần đây là phần lớn muốn xem các phản ánh tới đâu rồi ? ai nói tới đâu, bác trả lời đến đó. thậm chí bác còn chụp hình post lên mạng nhiều lần. như vậy cái topic này đã thật sự gây phiền lòng cho bác. thậm chí trước khi đi ngủ bác còn nghĩ về topic này, sáng ngủ dậy cũng nghĩ về nó. ngay khi lên mạng, lật tức ấn nút view your post xem có tin gì mới về topic phản ánh này hay không.

    chính vì thế em mới đề nghị bác hãy quên cái topic này đi, thậm chí hãy quên cái diễn đàn này trong 1 thời gian ngắn. nó sẽ giúp bác dịu lại.

    Kinh dịch có câu " tâm bệnh, thế giới bệnh ". Phật pháp có câu " Quay đầu là bờ " " Buông dao đồ tể thành Phật ". đó là những giải pháp tâm lý bác ạ.

    nếu hai giải pháp trên không đỡ, chứng tỏ liệu pháp tâm lý không tác dụng. bước kế tiếp là phải dùng thuốc. chính vì thế em mới đề nghị, nếu bác muốn em sẽ kê cho bác 1 toa.

    thuốc gì ?

    những thuốc giải lo âu, thuốc an thần nhẹ và một số biện pháp vật lý trị liệu. em đã từng Pm toa thuốc cho không dưới 20 thành viên diễn đàn này và phản hồi rất tốt.

    em nói đôi lời mong bác hiểu. em nghĩ em đang hết sức quan tâm đến cái diễn đàn và các thành viên, bất kể mới hay cũ. thậm chí em chưa biết bác Congcobe là ai. có vẻ em hơi bao đồng, đây là khuyết điểm của em. có vẻ em thẳng tính, đây cũng là 1 nhược điểm của em.

    nói đến đây, bác Congcobe còn nghĩ em là người như bác viết phía trên. nếu bác vẫn nghĩ em như thế, em sẽ xin lỗi bác vì đã gây ra bực dọc thêm cho bác và em hứa sẽ không bao giờ " xía miệng " vào những chuyện không liên quan đếm em nữa.

    trân trọng,

    em Quốc Anh.
     
    Tags:
  2. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Vốt cho bài viết hay nhất của bác sĩ từ trước đến giờ, rất mong bác Congcobe hiểu và thông cảm .

    lại lạm bàn về BS em cũng thấy 1 số triệu chứng của tâm bệnh :
    - Bệnh hoài niệm : thời đại này rồi mà cứ ôm khư khư cái máy chụp phim bảo rằng : "khi xưa bà đẹp nhất trần "
    - Bệnh tự ti : suốt ngày ngồi cắm cắm rủt rút linh kiện trên bo, tới lúc hàn vô thì run :roll: , bèn chạy qua gạ gẫm lão hàng xóm tuy giỏi giang nhưng ham hố ... :lol:
    - Bệnh Gúc gồ : tại sao anh em hội KR pót bài nào lão cũng nhảy vô đâm chọt, chỉ đạo ...

    Cách chữa như sau :
    1- Film scanner : 1 chiếc, ống kính MF : 3 cái.
    2 - bàn phím : 1 cái , chuột quang : 1 con
    3 - Ela 5% : 2 túyp, Levitra : 10 viên
    4 - Nhựa thông : 2 lạng, chì hàn : 30 mét

    3 món đầu giã nhuyễn trộn đều cho vào lu , rim trên lửa nhỏ trong 3 canh giờ, vớt ra bỏ vào hũ yaourt để tủ lạnh ăn dần mỗi ngày 1 hũ . Vừa ăn vừa lấy món 4 cộng với bo mạch ra hàn xì, liên tục trong 2 tháng bảo đảm dứt căn

    Thân mến
     
  3. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Em hiểu ý bác sĩ. Bác Congcobe có những bức xúc không nói ra được lâu ngày nên nó gây stress nặng cần được giải toả. Nhưng oái oăm là ở chính cái máy mà hàng ngày bác dùng để thư giãn lại là nguồn cơn gây nên ức chế vì vậy giải pháp tạm thời rời xa nó để tính tâm lại là hoàn toàn chính xác. Em cũng mong các bác có thể hoá giải bất đồng để lập địa thành phật :D
     
  4. black cat

    black cat Advanced Member

    Joined:
    23/8/09
    Messages:
    222
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hải Phòng
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Chào bá,bác pm cho e cái số đt của bác được ko?Vợ e hay bị ốm nên e nhờ bác tư vấn chút xíu.Thanks
     
  5. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Tay via này cái gì cũng tài, giờ lại thêm cả môn lang băm nữa. :lol: Bao giờ ra HAN thế anh ui?

    @bác sĩ: Em chưa gặp bác nhưng rất mến mộ, nhất là sau vụ bác thanh toán nợ cho bác UL. Rất mong đc gặp bác sớm.
     
  6. KtsHoangLe

    KtsHoangLe Advanced Member

    Joined:
    6/7/09
    Messages:
    386
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Á á...bắt được ông Bác sỹ ở đây rùi!
    Cho em một toa thuốc làm cho em đỡ nghiện Audio bác sỹ ơi, đỡ nghiện thui nhé...ko cai nghiện đâu
    Mục đích cho đỡ... tốn xiền :lol:
     
  7. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Em có cùng ý kiến với bác Cominup
    Em cũng theo dõi vụ khúc mắc của bác Congcobe với shop KH. Theo em thì bác hiểu nhầm ý tốt của bác sỹ rồi và bác sỹ bắt đúng bệnh của bác đấy, bác đang "nóng trong người" nên không đọc kỹ câu chữ của bác sỹ.
     
  8. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.622
    Likes Received:
    34
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    hình như là Emla 5% chứ bác Via :lol:
     
  9. MY AUDIO

    MY AUDIO Advanced Members

    Joined:
    7/2/09
    Messages:
    427
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài gòn
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    @bác sĩ: Em chưa gặp bác nhưng rất mến mộ, nhất là sau vụ bác thanh toán nợ cho bác UL. Rất mong đc gặp bác sớm.[/quote]
    Oái!bác mà gặp ông bs này là mê ngay,vui vẻ,đẹp trai,còn râu ria cứ như là Bin laden :lol:
    em mà là con gái thì...thôi rồi lượm thôi :lol: :lol:
     
  10. Audio & Friends

    Audio & Friends Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    917
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Bác sĩ, Nghệ sĩ, Nghĩa sĩ. Tất cả trong một.
     
  11. bemap

    bemap Approved Member

    Joined:
    6/11/09
    Messages:
    48
    Likes Received:
    0
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Vậy là tương lai em cũng "tâm bệnh" như thế này vì cục sắt DMD 2000AL em vẫn chình ình trước mặt.
    Bác Công vó vẻ hiêu nhầm về ý kiến của bác QA. Mong 2 bác dĩ hòa vi quí, đơn giản hóa mọi vấn đề để phòng và chữa bệnh, vui tươi mà feel cùng audio.
     
  12. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    21
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    -Bác sĩ Tqanh là người tốt , nhiệt tình với anh em trong diễn đàn , thân thiết với anh em VTF - Bác ấy không có ý gì khác như đã nêu trên - đâu Anh Công ơi - Chúng ta thông qua đi nhá cả hai Bác .

    @ To Bs Tqanh : Bác có bài viết đúng chuyên môn hay quá . Hichic.
     
  13. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Kính các Bác!
    Qua vụ xì candan này tự dưng em thành SAO trên Mạng,một loại SAO bệnh hoạn,bây giờ trên mạng ai cũng biết em thật là sướng... :lol:,chắc có lẻ Mod cho em đổi Nick khác chẳng hạn như "Betatha",để em trốn ạ :lol: .Chứ kg ngày mai em phải vất vã cho xin chử ký bả hơi tai,mệt em lắm.Rồi kg chừng lại vào bệnh viện hội ngộ với BS QA.Sao mà éo le thế nhỉ? :(
     
  14. hoangphiho

    hoangphiho Advanced Member

    Joined:
    24/5/10
    Messages:
    196
    Likes Received:
    50
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    hình như bác ý là chuyên gia về audio research tube 6550.
     
  15. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Vậy là huề hết nhé :wink:
     
  16. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Huề là huề thế nào? Phải Cạch các bác nhể!!! Cho em xin một chân chứng kiến nào. Em là em thèm uống bia bờ kè lắm đây... haaaiiiiizzzzzz.... :lol:
     
  17. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Hix, tâm bệnh là thuật ngữ bình thường mà, thời sinh viên mấy đứa mà hay dù học hoặc tâm hồn để đâu đâu là thuộc về tâm bệnh. Bệnh nay ai cũng trải qua ít nhất một lần. Riêng em thì vài lần khi mua đồ audio.
    - Mua đồ audio cao hơn giá trị thật.
    - Mua đồ hi-tech về mau hư.
    - Không me được con hàng ngon mà rẻ.
    Dù sao thì cũng chỉ là ngộ nhận, hix

    p/s:
    Em gợi ý trước bác thế mà bác ấy không nghe, cớ gì bác repeat làm bác ấy giận :lol: (kidding)
     
  18. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Qua vụ này, nói đến Sao thì rõ ràng BS Quốc Anh là một ngôi sao sáng !
    Lâu rồi không nhậu với Sao, bắt đầu....nhớ :D
     
  19. musique

    musique Advanced Member

    Joined:
    2/1/08
    Messages:
    3.622
    Likes Received:
    34
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    Bác sĩ giải thích "tâm bệnh" thật hay, đã lâu rồi em không bị cái bịnh này, hôm rồi buồn buồn lại ham hố và ngay lập tức "tâm bệnh" xuất hiện, giải pháp ư? rất nhanh, thà thiệt thòi một chút mà cắt ngay, nhanh, gọn như mổ ruột thừa, để lâu nguy với tính mạng.

    Với kinh nghiệm em thấy khi có trục trặc thì nhất là ba mặt một lời hai là nhấc phôn lên đàm thoại là hai bên nhẹ nhõm ngay. PM hay pót lên public trong nhưng trường hợp thật tồi tệ mà thôi.

    @Bác Hai, lâu rồi không gặp nhỉ, hôm nào em xong nhà cửa sẽ phiền bác đấy :D
     
  20. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    21
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    -Bác đóng cặp thùng Tannoy thành công thì đã là Sao rùi ! Mình còn nhớ bài Feeling nghe qua bộ dàn nhà Bác - không thể quên được - Chúc vui nhá .
     
  21. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

    các bác mến,

    bác Công có pm cho em với cách viết như hai thành viên thân thiết. qua nội dung, em thấy bác ấy vui lên được 1 chút. vậy là em đã thành công về mặt tâm lý liệu pháp rồi. :D

    thật ra mục đích em viết bài này không nhằm ý gì khác ngoài chuyện : sự việc chúng ta thấy có thể rất chủ quan, vì thế dễ gây hiểu lầm. đây là 1 kinh nghiệm. cho nên anh em ta hết sức cân nhắc trước khi post bài và không thể phán xét điều gì đấy nếu như không nắm chắc.

    thâm tâm em không hề giận, không hề trách móc gì ai, kể cả bác Congcobe cả. em học được 1 câu mà các Thầy không dạy cho em trong trường đại học " người bệnh không bao giờ sai. nếu có sai, đó là lỗi do chúng ta chưa hướng dẫn chi tiết, chưa làm cho người ta hiểu trọn vẹn ". vì thế em không bao giờ than phiền gì bệnh nhân cả. :D

    chúc cả nhà vui,

    em QA.
     
  22. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Re: em đã nhiều chuyện quá ?

     
  23. Congcobe

    Congcobe Advanced Member

    Joined:
    24/4/06
    Messages:
    504
    Likes Received:
    30
    Location:
    Trên mọi nẻo đường
    XIN LỖI VÀ TỪ CHỨC

    -Theo Reuters, Bộ trưởng Điện lực Karim Wahid tuyên bố ông quyết định từ chức do bảy năm sau ngày Mỹ đưa quân vào Iraq, hệ thống điện lực quốc gia vẫn chưa thể đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho người dân. “Tôi sẵn sàng làm bất cứ gì Thủ tướng yêu cầu để phục vụ người dân”, ông Wahid khẳng định.
    http://phapluattp.vn/20100622011713142p ... p-dien.htm
    -Trong chiến dịch tranh cử, ông Hatoyama cam kết sẽ buộc Mỹ rời căn cứ Futenma khỏi đảo Okinawa, thậm chí khỏi Nhật Bản. Song mới đây, ông Hatoyama thừa nhận sẽ phải chấp nhận quay trở lại kế hoạch năm 2006 mà chính quyền dân chủ tự do đã đưa ra: Xây dựng một căn cứ khác trên đảo Okinawa tại khu vực mũi Henoko thưa dân. “Căn cứ Futanma sẽ vẫn nằm tại đảo Okinawa” - ông Hatoyama cho hay trong cuộc gặp với tỉnh trưởng Okinawa ngày 23.5. “Tôi chân thành xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa"
    http://www.laodong.com.vn/Home/Thu-tuon ... 49.laodong
    -Qua hai sự kiện trên chúng ta cùng suy ngẩm và thấy gì qua đó:
    1)-Hành động từ chức là một lời xin lỗi thiết thực trước nhân dân,biết hy sinh cái tôi cho đại cuộc,dù rằng bộ trưởng không hề nói lời xin lỗi.
    2)-Rất đơn giản “Tôi chân thành xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa",kg cần viện dẩn...bởi thế này bởi thế nọ bởi thế kia...tại vì...Còn vì sao mà tôi kg thực hiện được lời hứa (đã có công luận phân tích).Cuối cùng cũng vì Đại cuộc.
    -Đẹp đẻ lắm thay,tự hào lắm thay cho nền văn hóa nhân loại có những con người hành xữ với cộng đồng đậm tính tri thức.
    -Trong cuộc đời này có mấy ai hành xữ mà đôi khi kg mắc lỗi.Mắc lỗi thì phải sửa,mà sửa thì phải đến nơi đến chốn,để kg còn lần nữa va vấp,để kg có chuyện lỗi này chồng lên lỗi khác,còn kg thì xem như lời xin lỗi là lời nói suông,kg có giá trị.Một lời xin lỗi rất cần trong lúc này,nhưng có khi lại kg cần trong lúc khác (như trường hợp 2 vị quan lớn trên).
    NÓI VỀ TÂM BỆNH
    -Biểu hiện của "Tâm Bệnh" là gì :(rõ ràng bác đang mắc bệnh " tâm bệnh ". em không nói bác là bệnh " tâm thần " như bác nghĩ . tâm bệnh là 1 dạng bệnh do xáo trộn tâm lý gây ra.bác đang có 1 vấn đề về tâm lý. bác có công nhận 1 năm nay bác lúc nào cũng phiền lòng về vụ DA hay không ? mỗi lần nghe nhạc bác nhìn thấy cái DA và cảm giác không được thoải mái ? mỗi khi rảnh, bác lại nghĩ về cái DA, cảm giác không vui và cho rằng mình bị lừa ?
    -qua cách phản hồi của bác, em thấy bác đang rất nóng nảy. điều này cho thấy bác đang căng thẳng. đây là hậu quả của những phiền muộn trên. nếu điều này kéo dài nó sẽ gây ra những hậu quả không tốt về mặt sức khỏe.)

    -Rất đúng nhưng chỉ đúng ở phần ngọn,còn phần gốc thì sao?
    -'Bệnh' là diển biến xấu của sức khỏe,làm cho sức khỏe ngày càng xấu đi nếu kg can thiệp kịp thời bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý có thể dẩn đến tử vong.Mỗi loại bệnh có một biểu hiện lâm sàng khác nhau,có rất nhiều bệnh...ở đây tôi muốn xoáy sâu vào "Tâm Bệnh".
    -Đã nói đến bệnh có nghĩa là nói đến cái Xấu (sức khỏe diển biến xấu),biểu hiện của tâm bệnh là ưu uất quá độ,nóng nảy quá độ,vui quá độ,buồn phiền quá độ....nói chung là thể hiện cảm xúc quá giới hạn cho phép,dẩn đến những hành xữ ,lời lẻ thái quá,đôi khi phát biểu linh tinh,bậy bạ,vô trách nhiệm...đùa giởn kg đúng nơi đúng lúc,làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng,đôi lúc bị vạ lây.
    -Còn hành xữ đúng mực và phát biểu ý kiến của mình để xác thực lẻ phải,hoàn toàn kg vụ lợi lại là người mang "Tâm Bệnh " hay sao?
    -Rất nhiều những con người bị áp bức,họ bỏ công của...đôi khi cả cuộc đời để đấu tranh đi tìm cho họ lẻ phải là những người mang "Tâm Bệnh" hay sao?
    -Rất nhiều những con người hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chịu nhục,chịu khổ,hầu tìm ra lẻ công bằng cho xã hội,những con người đó mang "tâm bệnh" sao?
    Tôi là con người như thế,lẻ phải là mục đích sống của tôi,tôi đi đòi lẻ phải chứ tôi kg đi đòi nợ,tôi lấy cái dại của mình để cảnh báo cho cộng đồng,sẻ có nhiều người kg rơi vào vết xe đỗ ấy,thế là tôi vui sướng và toại nguyện.Cho dù có thiệt cho sức khỏe thậm chí tiền của tôi kg hề luyến tiếc.

    Chú Thích: Tôi kg phải chính trị gia cũng như kg phải Bác Sỉ,cho nên phát biểu của tôi về chuyên môn đó là chút hiểu biết do sống lâu :lol: Có gì sai sót kính mong quí vị bỏ qua.
     
  24. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Xin mở lại và đổi tên topic cho các bác cùng đàm đạo trên tinh thần yêu thương nhau. :)
     
  25. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Đọc xong trang này nhà E thấy nhẹ cả lòng, vậy là mọi chuyện đã rõ và tốt đẹp. :D
    Thôi E đi xem bóng tiếp đây, đà này 1-0 chắc Ý phải về sớm rồi. :(
     

Share This Page

Loading...