Cụ Ngon bổ rẻ đang có một em đấy các bác. 35 ve, hình như không có thùng và không biết có đẹp không? ZIn hay không cũng không thấy đề cập :mrgreen: . Cụ nào bị tẩu bởi top này thì alo liền đi. e chờ rì viu.
Cảm nhận tiếng hơi khô, dải cao ko chi tiết bằng 11s2, độ ngọt cũng thua nốt. :lol: Em oánh giá có 1 mình nên có thể do con 11s2 nó mắc hơn chăng :lol: :lol: Mà bây giờ bán được bao nhiêu nhỉ các bác???
803D ) nghe chắc các bác lại nói em dở hơi đây, nhưng rotel 1090, krell 400 cũng ko qua nhé :lol: Nhưng vẫn ngắm em Mc 7000 , lúc trc mua hụt của bác ở Nhà Trang.Tiếc tới bây h :mrgreen:
Em thấy bán rùi, bên Quốc huơng cũng có mà tới 40 củ.Có lẽ bây h em nó lên giá rùi đây.Hồi em mua ko nhớ rõ lắm nhưng chưa tới giá này, cách xa lâm mà còn có thùng mút, catalog....ì xèo hết
Kakakk..nhiều bác qua nhà em nghe, mà đa số hỏi giá tiền cặp loa, sau hỏi đồ đánh thấy chênh lệch nhiều quá==> >>> giảng cho em 1 bài dài về vụ 1 đồng gà, 3 đồng thóc, nào là B&w phải....nói chung là ì xèo. :lol: nên em cũng chẳng dám nói sợ mấy bác lại điệp khúc ấy
Bác cứ nghe, thấy hay trong tầm giá là ổn, đôi khi sắm sanh chỉ là ngang tầm giá cho khỏi chênh lệch rồi lại thấy hơn có bao nhiêu chưa kể là đôi khi còn kém do ko hợp. Vơi 802D thì setup phòng quan trọng lắm bác ah bởi e nó khỏe quá, keke. Kakakk..nhiều bác qua nhà em nghe, mà đa số hỏi giá tiền cặp loa, sau hỏi đồ đánh thấy chênh lệch nhiều quá==> >>> giảng cho em 1 bài dài về vụ 1 đồng gà, 3 đồng thóc, nào là B&w phải....nói chung là ì xèo. :lol: nên em cũng chẳng dám nói sợ mấy bác lại điệp khúc ấy[/quote]
Một gà ba thóc gì đâu, nhiều khi thóc có đó mới rinh gà về chẳng lẻ đi bán con gà mua gà con. Bác vui là ngon rồi nghe ai làm gì. Bác còn ở Cầu Kiệu o?
[/quote] Thì thấy công thức nó vậy, thôi ráng đợi thưởng tết em múc con Mc 7000 rùi chụp lên cho mấy bác chiêm ngưỡng bộ cùi bắp của em ạ
Hì..bác nhầm em với ai rùi....em ở Xì Phố chứ không phải Thủ Đô ạ :mrgreen: bác có dịp vào HCM thì cứ nhắn em, em dẫn bác đi dạo :lol: nhà em cạnh sân bay luôn