Bên topic kia cũng so sánh về nhãn hiệu, qua đây cũng rứa :mrgreen: , nhãn hiệu nào thì cũng có sp hay hoặc sp dỡ. Các bác mua đồ âm thanh để nghe hay mua nhãn hiệu ?
cám ơn bác ,chắc lỗ tai mỗi người khác nhau nên khó mà nói lắm ah, về phần em đã nghe qua con Eso X30 và Acc DP67 thì cũng cảm thấy k vừa tai trâu em lắm hic, k biết tai em có bị gì k nữa .
Lổ tai của bác không phải tai trâu đâu ạ, thực sự con acc67 nghe rất dở, tiếng cứng, gắt. Em 2 lần mang về nghe thử, để cố gắng lấy vì nó đẹp & tiện dụng, nhưng đều phải trả lại.
Marantz 11s2 con này em thích luôn Esoteric x-30 con này em thích luôn Cả 2 con đều hơn con CD ghẻ nhà em về giá tiền...chất âm chắc cũng hơn :lol: :lol: Nhưng em iu con CD nhà em hơn vì nó đang phục vụ em phê
Trời đang lạnh mà các Bác. Theo em thì mỗi con có cái hay riêng của nó, ở VN vì chỉ có một vài thương hiệu quên thuộc nên người chơi kg thể có dịp tiếp xúc với các hãng tên tuổi khác được. Tương lai sẽ có những nhận xét sâu sắc hơn. Riêng về marantz CD7 và SA7 thì em nghĩ là hay vì trước hết là em thích nó(nhưng chưa có $) thứ hai là tự bản thân nó đã chứng minh và đã được dân chơi thế giới đánh giá cao.
các bác ah, ở đây chúng ta giao lưu học hỏi nhau là chính, và cũng k có so đo với nhau bất kể việc gì hết ah, nên chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm với nhau thôi, bản thân em mới vào cái con đường đau khổ này nên rất cần những kinh nghiệm quá báo của các bật đàn anh đi trước, mong các bác chia sẽ ah.
Em vote cho Marantz SA 11S2 ạ, đã nghe và so sánh với Accuphase CD 67 rồi. SA 11S2 hơn về mặt âm thanh tự nhiên ấm áp
Update: sau 2 ngày thử SA-14 Ver2, sau khi thử CD burned, và mua F1 từ tiệm, chỉ đọc okay khoảng 60%, kết quả: kêu Sơn Hà (SG) vào chở/trả về. Chiều nay vừa vác 11S2 đập thùng 100% về, đánh qua dây balance mượn, rất hài lòng so far. FYI: bà xã nãy giờ ra/vào phòng khách cứ lườm lườm :-(
Bác Andy hiện nay chơi thế là gần như "hết bài" trong dòng tích hợp nếu so sánh cả cd và sacd. Bác có nâng cấp nữa hãy lên thẳng cơ và dac bác mới lên đỉnh olympia :?: thật đó bác :lol:
trong nghiệp Audio này làm sao mà nói là lên đỉnh được bác ah, chỉ có thể hài lòng chính mình là đã mãn nguyện lắm rùi, đỉnh ah, còn xa vời vời, em mới đứng xa xa mà nhìn thấy ngọn núi Olympia thôi bác ah. :lol: