Đam mê games chiến thuật còn hơn mê audio nhiều, trong suốt thời gian học đại học và đi làm sau này, nỗi lo duy nhất của gia đình là quá mê game :mrgreen: Ngay cả thời điểm bây giờ, nếu đủ đội ngày xưa gặp nhau kiểu gì cũng kéo ra quán games. Không nhậu, không bài bạc, chỉ games là thú vui chung của "đội" trong những lần gặp nhau tán chuyện... Starcraft Broodwar là game bọn em đam mê nhất, kéo dài 15 năm nay mà thỉnh thoảng vẫn chơi... Một game chiến thuật xuất sắc của Blizzard Entertainment! Năm vừa rồi Blizzard chính thức phát hành Starcraft II với nâng cấp phần hình ảnh, vũ khí, chiến thuật; em có thử qua nhưng không thể so sánh được với Broodwar. Một số games chơi qua như Warcraft, AOE, Heroes... những vẫn không thể so sánh được với Starcraft...
Thời gian trước còn rảnh cứ tối thứ 6 là bọn em bỏ bê hết, hẹn nhau online "chiến" và chém gió... tụ tập khắp các miền Bắc - Trung - Nam luôn... Các bác mê games vào đây tán chuyện nhé...
Em chỉ biết mỗi Red alert cổ lỗ. Lâu rồi cũng không chơi lại, hồi sinh viên có cái máy tính còi cứ chơi suốt. Bây giờ có phiên bản mới gì đó, nghe nói hay lắm mà em chưa thừ.
Hồi đầu mới chơi star chạy trên máy Pen II 586 ram 16mb mà đã phê rồi... Em chơi star lần đầu là do một "em gái" dạy chơi... :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Dạo trước tối nào trước khi đi ngủ cũng cầm cái Iphone tí toáy game nini, TD... đến mức bx phải đặt password :lol: :lol: :lol:
Em có chơi WAR CRAFT và EMPIRE EARTH thôi, đánh với hội cùng phòng chia phe ra chơi chừng 2-3 hôm thắng đựoc trận đi nhâu hả hê lắm. Mà đánh ngừoi ngừoi nó mới máu, đánh mới máy chóng tàn không tinh vi bằng người đâu :lol:
Theo em, nói về nghiện game vs với nghiện audio, thì sức lôi cuốn của game hơn nhiều. Vì em cũng đã từng mê game, sức lôi cuốn của nó rất kinh khủng. Khi đã mê game, thì bỏ nó 1 ngày là người rất khó chịu. Game online duy nhất em từng chơi là Lineage2. Em đã chơi suốt 6 năm, và đã cố gắng bỏ được tầm 1 năm nay, vì không còn thời gian rãnh. Đến nay mỗi khi vào lướt web, em cũng có ghé qua trang web để 8 với anh em chút ít trên diễn đàn. Đặc biệt game Lineage2 có những bài nhạc nền rất hoành tráng, mang âm hưởng orchestra sử ca thời Hy Lạp, La Mã cổ đại.
Em chỉ mê mỗi NFS, chơi tèo luôn mấy cái card màn hình, giờ già rồi, phản xạ cũng chậm rồi, xách xe ra đường chơi thực tế luôn cho máu :lol:
Em thích audio cũng nhờ games, đi đâu về đến nhà toàn chơi game, bật winamp nghe nhạc, nghe Jimmii, Tô Chấn Phong rên rỉ :mrgreen:
NFS và PES trên Play Station cũng là món em mê từ thời đi học. Bây giờ em vẫn chơi, lúc nào ra HN rảnh là hú thằng bạn thân ngoài đó đi uống bia và đá PES. Thỉnh thoảng gáy qua gáy lại vẫn vui
Đá PS em cũng vưỡn thường chơi... đi công tác, hay đi chơi cùng cty kiểu gì cũng hay vác PS giết thời gian... :lol: Game chiến thuật phần nhiều đam mê là do chơi cùng đội, càng hội thân nhau chơi càng sướng, gáy nhau càng sướng và akay cũng nhiều... em chứng kiến nhiều vụ đập chuột, đập bàn phím ầm ầm... :lol:
hè hè , em thì hồi đó mê mẩn cái trò Silkroad , em kết cái hình ảnh và thao tác trong games làm khá hay , nhưng giờ cai nghiện được rùi , 1 phần cũng là nhờ món nghiện DIY này mà em không còn thời gian cho Games nữa , hì hì , Audio vưỡn là số 1 :lol:
Em chơi StarCraft cũng tương đối, học chơi suốt từ hồi món ấy có đến ... bây giờ. Ngày trước thì đi đánh theo hội đồng, 8 ông chia hai phe, có hôm chơi cả nửa ngày luôn. mệt bã người. Giờ thì toàn chơi với máy. Máy đánh thì không tinh vi bằng người chơi, nhưng nếu gọi là phối hợp quân, thì nó phối hợp tốt hơn mình. Đánh đông thì em chơi Protoss, chơi ít thì em đánh bằng Zerg. Các bác chơi bài nhỏ, có chơi 1 chống 7 được không ạ?
Bác cũng vẫn còn chơi star à, hay quá. Hôm nào lập đội 3vs3 hay 4vs4 online với bọn em nhé... Bài bọn em chơi thường là The Hunter, bài này 1 đánh 7 melee hơi khoai, chơi Protoss hay Zerg đều bo BC trước... bây giờ chắc chịu.
Trước đây em từng đánh thắng 1 thằng là thành vien nhóm casper thời kỳ nhóm này còn làm mưa làm gió ở HN Giờ thì em bỏ lâu rồi và cũng ít thấy có người còn nghiện trò này
Vậy cũng được nhưng theo em xách xe ra đường chơi thực tế cho nó a-na-lốc :lol: nói theo kiểu ô-di-ô-phi-lê :lol:
Oài, bác thuộc Clan nào thế :lol: :lol: Bọn em chơi với nhau thời kỳ đỉnh cao cũng đánh đấm giao lưu tí ti với các hội khác nhưng thường là thua :lol: Nếu bác chưa rửa tay gác kiếm hẳn hôm nào tìm lại đội giao lưu với bọn em tí... Già rồi nhưng vẫn ham game lắm... :mrgreen:
Ai cũng nói game thủ là rất thông minh. Em cứ buồn mãi vì Mario em cũng chả cứu nổi công chúa huống chi các trò này
Vậy bữa nào đi test IQ lại vậy :lol: Chơi game riết thấy bố nào cũng đờ dẫn, mắt mũi cứ lơ tơ mơ, thông minh ở chỗ nào không biết :?:
Hồi vào đại học em có phải test IQ rồi cụ ạ. Em nói mấy bác chơi Game giỏi chứ không nói mấy anh nghiện Game :lol:
em cũng có chơi game nhưng là game nạp thẻ đó là game thiên long bát bộ .em mê mẩn 2 năm trời hầu như ít ăn và ít ngủ..đầu óc không nghĩ được chuyện làm ăn . mãi về sau này là cách đây 1 năm em lập gia đình,vì nghĩ đến thời cuộc và mưu sinh nên mới bỏ được em nó . hix .. chới 2 năm cũng ngót nghét mất 200 triệu . em nghỉ game 1 năm rồi mà vì trên hệ thông game no kich hoạt acout vip nên bọn đại lý thẻ thỉnh thoảng vẫn gọi điên hỏi anh nạp thẻ thì mua giúp bon em .Giờ rảnh rỗi em vào chơi gunny 10,20 phút rồi lại out, nhưng mà không nạp thẻ :lol: E sợ lắm mấy cái trò game làm tiền rồi.
Mario không phải là game chiến thuật bác ạ. Đơn thuần là giải trí thôi ạ. @daika: Bo BC thì chơi 1 đánh 7 chắc chắn thua ạ, có chăng thì bác không giữ nổi quá 15p Trước em đánh Protoss, chơi 1 đạo K và 1 đạo Dragoon chuyên đi bắn phát hiện tàng hình, rồi trong nhà âm thầm phát triển lực lượng, mang Recall đi bo vào ... mỏ nhà nó thôi ạ. Nhưng đã 1 đánh 7, thì thường là 2-3 nhà bị em đánh bung từ đầu bằng trò mang nông dân sang tấn công, lùa nó vào nhà mình, xây BC bo trước cửa, bắn chết hết nông dân, rồi em chỉ còn chọi có .. 4 thôi ạ "Chiến thuật" của em khi chọi 7 là thế đấy. Chứ đợi 7 đạo nó phát triển đầy đủ, thì chạy đâu cho thoát, nó lại chẳng tóm cổ ráo ư?
Đánh Zerg, thì em cũng chỉ chơi bằng Lurker, che kín trước cửa, làm mấy chú phun bụi vàng, rồi phát triển mấy chú cua "không đối đất" đi kèm là vài chú "không đối không" vậy là đi chọi thôi ạ Em là người phát triển lực lượng khá nhanh, làm được 5 con Lurker và 2 cái BC, thì quân bên kia bắt đầu đổ bộ vào. BC chỉ có tác dụng giữ quân địch lại cho Lurker đâm thôi.
Lineage II được xem là 1 trong những "The best PVP game" trong nhiều năm ở cuối thập niện 90. Lineage II hay ở chổ tính chiến đấu mang tính đồng đội là chủ yếu, thiết kế hình ảnh đẹp, cốt truyện rất hoành tráng mang tính huyền thoại sử ca. Và nhạc nền của nó cũng rất tuyệt. Dưới đây là 1 clip mà 1 người bạn đã quay, cách đây gần 1 năm, thời mà em cũng còn bon chen . (Nếu được nên kết nối với loa ngoài, nghe cho nó hoành tá tràng :lol: ) http://www.youtube.com/watch?v=3brbSwP_ ... re=related