Chắc hẳn các bác còn nhớ 2 ông mãnh này, k biết em gọi là "hàng giả" có đúng k nữa. Em nghe vẫn hay như xưa, hàng xịn trong vụ này về sau còn k hay bằng.
Re: Hàng giả trong âm nhạc - Milli Vanilli Dù gì thì bài hát này cũng xứng đáng đoạt Grammy phải k ạ ?
Re: Hàng giả trong âm nhạc - Milli Vanilli Milli Vanilli, the Real Story -- 20 Years Later http://www.popeater.com/2010/01/29/mill ... an-grammy/
Re: Hàng giả trong âm nhạc - Milli Vanilli Em thì chúa ghét cái kiểu làm nhạc công nghiệp 100% này, nghe nói cái ông người Đức đứng sau ông vanilli này cũng đẻ ra cái ban nhạc BoneyM, toàn thiên tài nhép môi. Tội nghiệp, ông nào đó không đủ tự tin về hình thức cho nên cứ phải nhờ người khác nhép môi. Lại nhớ vụ Olympic bắc kinh. Mấy ông tàu chuộng hình thức, không ra gì thật.
Bài này gắn bó với thời sinh viên của em lắm. Cám ơn bác caithang, bài hát hay và nhiều cay đắng ra phết. Còn thật giả thế nào thì kệ chứ. Hay là được.
@clio : liệu có phải ấn tượng xấu từ khi chuyện vỡ lở k bác, em nghe bọn này những năm đó hay đấy chứ.
Dạ đúng rồi ạ, chính vì hay nên đến khi vỡ lở càng ghét. nhưng em buồn vụ BoneyM hơn. Ban nhạc "thần tượng" hồi mặc quần đùi đi học của em.
BoneyM cũng là một trong những ban nhạc em rất thích, em đọc thông tin về BoneyM trên wikipedia thì thấy vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng như bác clio206 nhận xét. http://en.wikipedia.org/wiki/Boney_M. Trích dẫn vài dòng từ Wikipedia đề cập đến vấn đề "hát nhép" và "hát thật" của ban nhạc BonneyM