Em vốn không hay nhòm ngó nhà người khác nhưng xem mấy cái ảnh khoe nhà mới của 1 bác MC kiêm gì gì đó nổi tiếng Việt nam (mà lại nổi tiếng yêu và đam mê âm nhạc nữa) có kiểu set up và sài thiết bị nhìn nhức mắt không chịu nổi (em có 2 cái ảnh bộ dàn ở phòng khách và có hẳn design phòng hát tại gia ạ). E là do mắt em có vấn đề ạ? Nhờ các bác có kinh nhiệm nói cho em rõ với????? :mrgreen:
Các bác ko nhìn thấy bộ loa a ấy set up ở...sau tivi à :mrgreen: E vỗn yêu nghề làm thuốc Đông y. Nhìn phòng Karaoke này lại thấy nhớ nghề. :| Xin lỗi a...vì e hay chê :cry:
Cái này thì có gì đâu ạ. Muốn nghe Phờ Jôn thì quay mặt lại. Nghe Sơ Dao thì quay .... mông lại. :mrgreen:
bác chủ Thớt đã hỏi ý kiến bác chủ nhà chưa mà Post nhà người khác lên đây vậy :lol: ] Lại còn nhận xét, phê bình như nhà mình thế bác
Đồng ý với bác, cách chơi của người ta mình kô nên chê bai, kô phải ai cũng lao vào loa đài như vnav hay những diễn đàn âm thanh. Em cũng đã vào vài ngôi nhà giá nhiều triệu USD nhưng hầu hết trong số những ngôi nhà ấy họ đều lắp những bộ Surround 5.1 của Samsung, LG tặng kèm khi mua LCD, Plasma 50 inches trở lên ở phòng khách cho sang, cầu kỳ lắm có cụ sắm lên bộ combo Jamo ở Nguyễn Kim. Mà bật Britney Spears, Celin Dion... vẫn phê như thường.
hơ...hơ...các bác không đọc kỹ hiểu lầm ý e rùi. E đã có câu nào chê bai ai đâu. Mà chỉ không rõ cách set up tiết kiệm diện tích của phòng khách hạng sang này thui... Mà có chê là e chê cái tường phòng karaoke làm e nhớ đến phòng khám Đông y thui :? Mà e còn chẳng biết đây là nhà ai nữa ...vì e cũng chỉ được xem ảnh và nghe nói thui mờ. :mrgreen:
Bác này Rãnh. Nhà người ta, người ta ko post thì thôi, ai cho phép bác trích dẫn và phán xét chứ :lol:
Cách đây đúng 20 năm,em mua được cặp loa Monitor( Hungary) của chú Đạt ! Có thể nói ở Hà nội chơi được như chú là rất hiếm... :idea: Cái cách chơi chứ ko phải tất cả đồ Audio tính ra bao tỷ(Đồng). Lúc rảnh, em hầu chuyện các bác thêm về một trong những Idol's Audio của em...
"... từng chiếc đĩa được gói gém gọn gàng trong vỏ đĩa bằng bìa dày. Anh nâng niu từng đĩa một, lấy ra lau, đặt vào khay quay đĩa, nghe một lúc rồi lại lau rồi cất đi." Em chưa già, nên mới chỉ "lấy ra lau & nghe" xong rồi cất đi thôi :lol: :lol: