Em chào các bác, ở xa nhà khó ngủ quá nên em lại lọ mọ lập topic mới. Bác nào đã qua Úc thì vào share thêm hình cho vui ạ. Thời gian này ở Sydney trời mưa liên miên ít khi có nắng nên chụp choẹt gì cũng khó. Em post vài tấm làm nhật trình thôi chứ thực sự ảnh không có đẹp, các bác lại mắc công chê cho mà xem. Trước tiên lại là địa điểm quá quen là Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney lúc hiếm hoi có tí nắng. Cái này ban đêm chụp có lẽ đẹp hơn khi có ánh sáng màu mè.
Bác nào qua đây thì nên mua vé phà đi 1 tua quanh vịnh. Giá khá rẻ và dễ chụp choẹt. Vài tấm hình em chup các tòa nhà xung quanh khu Harbor này. @cafesound: Thanks bác, mạng ở đây chán hơn quê mình nhiều nên up 1 hình lâu kinh.
Có mấy bác chim tỏ thái độ hết sức nghiêm túc nhưng lơ là tí là lao vào tranh mồi nhậu ngay. (Nên tóm lại là chim gì cũng có lối hành xử giống nhau...). :mrgreen:
Một mini liveshow trên phố. Em rất kết bác aborigines vận quả khố vàng vẽ chân. Định hôm nào giời HN bớt nóng em cũng làm 1 phát ra đường khỏi đụng hàng. Mạng chán quá, post không được, xem phim pon cũng không xong. Em lại dỗ ngủ đây. Chúc các bác ngủ ngon, mai em spam tiếp. :mrgreen:
Ái chà Bác khiêm tốn quá, em thấy mấy tấm trời xanh mây trắng đẹp đấy chứ Bác! Chờ hình tiếp theo của Bác. TFS. Lamsaigon
Dạ, Canon 40D bác ơi. Em định lúc nào rảnh chút sẽ vác LX loanh quanh tí xem như nào. Sydney dạo này mưa nhiều quá, có thò ra đường cũng ngại. Tặng bác thêm quả chim bên khu cầu cảng đang đề pa... :mrgreen: @minhchau: Bác sang lâu chưa? Em ở đây đang chán vì chả biết đi đâu.
Tặng thêm bác "từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng..." Mấy ông tướng này nom có vẻ tươm, nhưng bị gọi là "rats of the sky" vì tội tuyền ăn rác. :lol:
Bác giai bác gái nào ở đây thì tối ra khu Darling Harbor leo lên cầu ngắm nghía cũng khá lãng mạn. Khu này em cũng thấy nhiều bác tây tối vác tripod ra bắn. Em chả có ai nên cũng mò lên rình người ta hun nhau.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em thật chứ món phơi sáng này mà thiếu tripod là em thua, nên đành ngắm cảnh loăng quăng là chính. Từ chỗ này đi bộ 1 tí là ra Sydney Tower nom cũng khá đẹp nhưng em chụp đêm xem không ngửi được nên thấy tháp đẹp không nỡ chụp. Vẫn là Darling Harbor.
Chỗ này quen không bác Tai? ( Darling Harbor) Bác qua Sydney bao lâu? Sydney đi lòng vòng bằng xe lửa cũng thú vị lắm. Nếu bác có thời gian.Vào buổi chiều,bác tìm đến 1 con đường gần trung tâm (khu người Úc da trắng) chuyên bán văn hóa phẫm củ suốt 1 đoạn gần 1 km.Bác sẽ tìm mua được LP hay và rất rẻ,rẻ không ngờ.
Bác SanhTrang với sweetheart ngồi bên Darling Harbor nom tình quá. Lâu lâu không nhắc đến music, bác lại làm em máu rồi. PM giúp em quả địa chỉ đi bác, em mua vé bus theo tháng, lượn thoải mái.
Bác tai_trau nên thử Phở An ở Bankstown. Đón xe lửa đến Bankstown station, kiếm ai giống người Việt hỏi Phở An ở đâu rồi đi đến. Giá hơi chát nhưng đáng thử . Hoặc đón Ferry đi Bondi beach, có nhiều em mặc bikini lượn lờ shopping cũng vui lắm, nhưng mùa này trời lạnh nên chắc hơi hiếm Một mình thì ra khu Kings Cross nhưng chắc bác đến rồi
Chỉ qua dự đám cưới con tại Sydney 1 tuần rồi về.Không đi du lịch nên không có nhiều hình ảnh.Tranh thủ tìm mua được vài chục cái LP thôi.Đồ audio ở Autralia không có gì hấp dẫn mà giá lại đắt. Đây là bến tàu điện vòng quanh khu Trung tâm Sydney dành cho khách du lich.
Bác Tai tranh thủ thời gian làm ít ảnh về Audio second hand bên nước bạn, quả này thì đúng sở trường của các bác nhà mình luôn bác ạ, thân.
@Bác Music_addicted: Em cám ơn bác. Ở đây em bận quá nên không lọ mọ được nhiều, tuyền xơi xăng uých cho nó nhanh và rẻ. Có khi cũng phải quyết 1 bát phở cho đỡ vật @mtv785: Lâu rồi các bác nhắc em mới nhớ, em lâu rồi không nhạc nhẽo gì. Cũng vì cơm áo gạo tiền . Em thấy ở đấy có vẻ ít đồ audio. @Bác sanhtrang: Bác tìm chỗ hay quá, cơ quan em ở đây không ai biết chỗ có LP. Hic hic hic
Tại King street, Khu New Town, chắc cơ quan cháu có người biết khu này và con đường này.Dọc suốt 2 bên đường là những cửa hàng bán Văn hóa phẫm (sách,báo,video,audio,thiết bị...) đủ loại mới cũ.Vào cửa hàng bán sách cũ mới tìm được đĩa LP đã dùng qua.Mua lẻ có giá trên bìa,mua nhiều(trên 10 đĩa) sẽ có discount.Vừa qua chú có thấy 1 cửa hàng trưng bày cái quay đĩa cỗ có loa kèn.Nhưng hôm đó nó đóng cửa nên không xem được.Buổi chiều khách đi mua sắm khá tấp nập cũng vui lắm. Nếu có thời gian cháu đi lòng vòng 1 số khu phố.Khu nào cũng có nhà kinh doanh bán đồ Furnitures (trang trí nội thất) đồ cũ.Vào xem có thể có vài món đồ audio cỗ nhất là bộ tủ chè (có thể có giá rẻ bất ngờ).Nếu biết DIY mua về tháo lấy linh kiện phụ tùng cũng tốt mà rẻ.Đồ mới không có gì lạ, giá cao lắm.Chỗ con chú ở cũng có 1 cửa hàng nhìn thoáng thấy có mấy tủ chè không biết bên trong có gì nữa không? nhưng bận việc nên không ghé vào .Có gì cháu PM cho chú.
quán phở ở banktown cũng ngay ngần cửa ga, ra đó thì khỏi cần kiếm vì toàn người Việt, ở ở trên phố còn 1 quán phở, chủ quán có họ hàng với phở Cồ cử, ổng bán hàng kiểu HN vừa bán vửa chởi khách mà tây ăn đông lắm...chắc là không hiểu tiếng :mrgreen: nhưng phở ăn lúc nào chả được, bác xách tele ra manley hoặc bondi mà chụp nude, chí ít cũng là hàng topless. trước em phải mua cái quần tắm rồi trà trộn vào đó mới chụp được đấy :mrgreen: góp với bác 1 tấm em chụp cũng lâu òy