Giờ ngồi buồn buồn nhớ lại cách đây 1 tháng, lúc đó còn chưa biết đến 4rum này, em mới đi loanh quanh mấy quán đồ điện lào cai thì thấy một con DENON AVR3800 và 1 con SANSUI không nhớ hiệu. Thấy con DENON đó bà chủ bảo 3,5tr, con sansui 2t (Ông anh chủ quán đi vắng chỉ có vợ ở nhà). Tự nhiên lại lăn tăn không lấy sau khi đã xem rất kỹ con denon vì thực ra lúc đó chưa tìm hiểu thông tin về nó, chỉ thấy hay hay nên xem và thấy đồ ngon, mới đến 97% (em xem kỹ đến nỗi nếu có lấy thì cũng không mặc cả được đồng nào vì bà chủ hơi hơi khó chịu rồi) :lol: Nhưng mình không lấy (giờ nghĩ lại xxx thiệt), về vào mạng xem mới biết là mình vừa bỏ qua 1 cơ hội hiếm có, he he :mrgreen: Hôm sau quay lại thì ông anh chủ về rồi, ổng hét giá 8t Nghĩ lại thấy buồn cười quá, chả hiểu sao lúc đó lại không lấy. :roll: Em spam chút, Mod đừng giết em nhé :mrgreen:
em là con buôn thứ thiệt cũng hụt cả chục vố như sếp kể . he he , thiếu thông tin là vậy thôi sếp ơi cặp spendor hoành tráng họ hét ...500 , thấy ...xấu quá , không mua . sau đó( 10ph sau bị bán mất) mới biết 1000 ...rớ không nổi :lol: :lol: mất ngủ 2 đêm. mặt đen như ...than!
Dưng mà nếu các bác mua được thì ông chủ nhà khi về lại còn mất ngủ nhiều hơn, có khi vợ chồng oánh lộn chứ chẳng chơi. :mrgreen:
nhưng cũng khó đó sếp . khi có quyết định mua thì bả phải kêu ổng ra thử máy rồi lung tung 1 hồi mới bán được chứ chỉ có con buôn mua cái ào, khỏi thử thiết gì hết mới có thể trúng được thôi ( ...chỉ hy vọng vậy thôi ) he he . nói về chuyện mua hụt ,mua hớ , mua hố ... em đây có cả ngàn chuyện ..hớ hênh , còn hơn là sếp ...loa deu ấy chứ lị :lol:
Hix, nói ra thì buồn cười nhưng hôm đó ông anh chủ quán đi Lai châu, hôm sau mới về nên nếu em có thử thì cũng thử thoải mái chả ai biết. Hix hix
]he he . nói về chuyện mua hụt ,mua hớ , mua hố ... em đây có cả ngàn chuyện ..hớ hênh , còn hơn là sếp ...loa deu ấy chứ lị :lol:[/quote ........Ơ, sao lại có em ở đây ạ?
vụ này e bị cũng rất nhìu ah,toàn bỏ qua những vụ lãi lớn..vì mình còn kém hiểu biết quá có lần về nhà hỏi giá e mất ngủ mấy đêm liền đấy ah :lol: :lol:
Thủa chưa biết 4r, cái thủa xa lắm rồi, E gặp 1 con amp B&O dài ngoằng, depk lép, có cả tuner bán 900k, chế xấu dỏm, đắt. Bà chủ kêu mua sao bán vậy, không mua thì thôi. ..........E bê con amp Marantz 54DS về ngạo nghễ lắm, sau này vào 4r mới biết mình mới là bờm, NOW vẫn còn rưng rưng khi nhớ lại câu chuyện audio đầu tiên của mình.
chuyện cười ra nước mắt của anh, sao em thấy toàn làm....mấy anh khác than...mất ăn, mất ngủ, mặt mũi gì đen như than....... :lol:
Em hỏi khí không phải bác Dũng có hay để chị nhà trông hàng không ạ ??? em đang tìm mua vài món đây. :lol:
hê ! em nói lộn ...nói lại : ...còn hơn cả anh chàng BL trong tập truyện cũa bác loadeu ấy chứ lị :lol: @fatman: he he . ...âmly nhà em cóc biết bán hàng audio sếp ơi .
hê hê ! em khoái thư giản hơn , cả ngày căng thẳng ...thề thốt , ..ba hoa đủ điều ..mệt quá :lol: he he lúc mới mua bán mấy cái máy băng cối thấy mấy cao thủ chơi lâu năm rất li kì . nào là phãi chùi & vệ sinh máy và đầu từ như thế nào cho tốt và an toàn cho các chi tiết khác ...nào là với đầu sắt , đầu thủy ngân ...không phải , thủy tinh kiếng củn gì đó phải có chất liệu đặc biệt ,,,thuốc tẩy rửa chuyên dụng để lau ...kính mắt , cồn 90 ...mà không phải 90 ..bao nhiêu % cồn mới đạt ....hừm ! làm em tốn cả đống tiền mua 1 chai nước rửa kính máy chụp hình chùi ..mòn khớp luôn mà hổng chịu sạch , cứ bên lớn bên nhỏ ... rồi gặp băng cũ dính dơ cả nùi chùi muốn ...tru luôn :lol: he he . có một tay chơi hoang dã tình cờ tới chơi ...nói chuyện phiếm 1 hồi rồi thấy em đang chùi đầu từ vừa..chửi đổng ..bèn hỏi .." ông chùi cái gì vậy ...à! giống đầu từ cái cassette hông ? " .." ...ơ...ừmmm" ( mẹ kiếp ! đang căng thẳng mà cứ hỏi hỏi hoài )..." ở nhà ..vợ tui chùi mấy cái đồ nho nhỏ trang trí bằng ...dầu xanh ,dầu gió đó ...ông thử coi .." ........... he he he . em lén vài hôm sau thử với dầu xanh con ó ... trời ơi , chưa đầy 30" mấy cái đầu từ. cốt băng , cần gạt ...sạch boong như chưa hề xài các sếp ơi he he . em xxx hơn ...phụ nữ :lol: he he he .mẹ kiếp ... nhưng đừng lấy dầu xanh chùi ống kiếng, với ...mắt cd nhe nhe :lol: ha ha ha vài hôm nữa em rải thảm các sếp coi chơi nha
Mấy thông tin bác đưa ra em thấy hay, buồn cười và có ích quá. Thỉnh thoảng bác giết sơ bật mí tí công nghệ cao cho bọn em xài ké bác nhá. Chiều nay em đú với bác, đi mua chai dầu xanh... :wink:
Không dùng được cho mắt CD nhưng dùng cho đĩa CD được mà, mà thế thì kiểu gì mắt CD chả bị?????? bác xem thế có đúng không (cái việc dùng giầu gió nói chung để chùi đĩa CD em thấy có lâu rùi mà). Hix, mà bác bảo cả ngày thề thốt là thề cái gì thế???? :mrgreen: Với amply ngoại của bác hay với khách hàng của bác thế :mrgreen: Có gì không phải bác bỏ quá, tiếc là em không có điều kiện đến tham quan cửa hàng bác được (bác ở SG nhỉ) :?: Nhân tiện cho em hỏi mua chân cho amply ở chỗ nào được nhỉ? cái chân amp của em bị vỡ do một sơ suấ mà không thể nào tìm lại được ở cái thị trường LC này, chắc hôm nào gỡ ở cái khác ra nhét vô mất, hix hix
cái này người ta gọi là high risk ... nguy cơ lắm... thề thốt hả bác. cái này xưa rồi mà ... chắc chỉ còn mình em tin