Một Năm Nhìn Lại !!!

Discussion in 'Hỏi đáp, kinh nghiệm' started by marlin, 3/4/09.

  1. marlin

    marlin Advanced Member

    Joined:
    28/5/06
    Messages:
    130
    Likes Received:
    0
    Một năm nhìn lại !!!

    Cuộc đời vốn thế, chỉ chừng một năm thôi mà đã có biết bao thay đổi…

    Có những chuyện vui để kỷ niệm một đời
    Có những nỗi buồn để hằn vết trong tim
    Có những cô đơn để khát khao hạnh phúc
    Có những giận hờn để hứng khởi niềm yêu
    Có những thói xấu để phải tập từ bỏ.
    Và có những thứ những tưởng đã qua đi nay lại quay trở về lững lơ….

    Ta vẫn nhớ như in, ngày này năm trước… một mình lang thang với tâm trạng trống rỗng trong lúc chờ lên máy bay ở sân bay tại Singapore. Ta vô tình phát hiện ra Mụ nép mình trong góc khuất của một cửa hàng sang trọng. Một mụ già đen hoẻn trong thân hình nhỏ nhoi khô đét với vẻ thương cảm bỗng gợi dậy trong ta một chút xúc cảm thật khó hiểu?!! “Chẹp! Thôi kệ, có chút cảm xúc là được rồi, mà không có thì cũng không sao…” ta tự nhủ thầm. Một thoáng đắn đo, ta đến bên với Mụ chỉ với suy nghĩ thật đơn giản: Mụ là hạng gái rẻ tiền, và chí ít là công cụ có thể giúp ta tìm vui trong chốc lát.

    Thế là rước Mụ về, lần mò từng món “phụ tùng” của Mụ, cái thân thể gầy gòm, đôi mắt bé xíu hằn nỗi khắc khổ khép hờ… Mụ nằm yên đó cho ta nhẹ nhàng từng bước bóc trần Mụ ra, rồi hồi hộp tự do chiêm ngưỡng và khám phá cái thân thể lõa lồ của Mụ… Đúng như ta nghĩ, chẳng một chút khó khăn nào khi ta bắt đầu hành sự bởi vì Mụ đã được ”lập trình” quá chuẩn để giúp những kẻ không đòi hỏi cao như ta mau chóng đạt được khoái cảm thức thời…

    Phàm trên đời cái gì chóng đến thì cũng chóng ra đi. Với bản tính thích khám phá và mau chán, ta đã chủ động bỏ rơi Mụ chỉ sau 03 tuần để chạy theo một bóng hồng khác bởi vì Mụ không còn đủ sức khỏe và chức năng để tiếp tục làm thoả mãn những thú tính hoang sơ trong sâu thẳm con người ta mà không ai khác, chính Mụ là người đầu tiên đánh thức nó dậy…

    Chuỗi ngày tiếp sau đó của sự thay đổi và đổi thay, một vài mối tình chóng vánh qua đường chỉ làm nền tảng cho sự khát khao tìm được một người tình lý tưởng cho riêng mình. Và rồi, cuối cùng thì ta cũng gặp được em. Có thể nói ta đã gặp may khi ông trời tạo cơ hội cho em đến với ta… Ngắm nhìn những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể, đôi chân dài tới nách, mái tóc tựa tơ lụa và đôi mắt to tròn đen lay láy, em thật sự ân tượng và thu hút ta ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Như là định mệnh, Ta lao vào chinh phục và sở hữu em bằng tất cả sự quyết tâm, để rồi từ đó ta bước vào yêu em không chút ngại ngần!!!!

    Không giống như những người con gái khác, em cực kỳ thông minh, nhanh nhạy và hóm hỉnh với những kiến thức sâu rộng như thể để bù đắp vào cái sự rỗng toếch trong đầu một kẻ thích lang bạt như ta. Ta biết, ta rất yêu em!!! và em cũng vậy!!! Những lúc chỉ có ta và em, đất trời như cuồng say, cả hai lao vào nhau bằng niềm đam mê, bằng những ràng buộc khiếm tình trong tầm với dấu yêu. Nhẹ nhàng và bất ngờ, bất ngờ và nhẹ nhàng như tất cả những rung động sâu xa, của sự cảm thông, của sự chia sẻ và của chất ngất những ngọt mềm…

    Ôm em vào lòng, ta hăm hở khám phá khắp cơ thể của em. Làn da em rám nắng và cái lưng hơi thô ráp vì nhiều mụn. Với người khác có lẽ sẽ không thích nhưng đối với ta thì đó là cả một trời nghệ thuật sắp đặt của Thượng đế. Ta yêu từng cái núm, cái mụn trên cơ thể em và ta có thể thoải mái bồng bế, xoay sở em ở đủ mọi tư thế mà không hề sợ vuột tay đánh rơi em xuống. Thân thể em ngà ngọc như gọi mời… Ta run rẩy kề môi, hớn hở áp má, say mê căng mắt ngắm nhìn vào nơi tận cùng trong cơ thể em vì ta biết trong đó chứa cả một thế giới của xúc cảm… Và rồi em bỗng nấc lên từng tiếng, dìu dặn và khoan thai theo nhịp ngón tay ta chạm vào nơi nhạy cảm nhất với thứ âm thanh tinh khiết, ngọt ngào như những giai điệu tình ca bất hủ…

    Và cứ thế, ngày qua ngày, ta cứ luôn như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác khi ở bên em. Những câu chuyện trò thâu đêm suốt sáng, những dỗi hờn đỏng đảnh thật đáng yêu, những buổi bình minh hay lúc chiều tà say đắm, những chuyến du hí phiêu diêu lên rừng xuống biển vô định với không gian, thời gian… tất cả dường như vẫn không đủ để cho ta khám phá hết các chức năng sâu thẳm trong tâm hồn em. Em mang lại cho ta cảm giác “luôn luôn mới” như ngày đầu tiên gặp gỡ.

    Mọi người đều khen ta và em đẹp đôi, và họ luôn cầu mong được nhìn ngắm ngày thăng hoa của hai đứa. Ta rất lấy làm hạnh phúc và hãnh diện vì điều đó. Vâng, vì em, vì tình yêu dành cho em, ta sẽ luôn chung thủy và cùng em đi suốt quãng đời còn lại.

    Mụ già ơi!!! Ta rất buồn và xin lỗi vì đã bội bạc nhưng tận sâu thẳm trong con tim, ta phải nói lời cám ơn. Vì chính Mụ, Mụ đã đánh thức sự hoang dại trong ta, cho ta có cơ hội se duyên cùng em. Để rồi em, chỉ riêng em, một lần nữa lột trần và thổi bùng ngọn lửa đam mê cháy bỏng, giữ cho cảm xúc trong ta trở nên bất tử..

    Thời gian qua mang kỷ niệm ắp đầy.
    Tương lai hạnh phúc luôn phía trước.
    Vững một niềm tin rồi sẽ có một ngày em sẽ sớm sinh cho ta một đàn con thật đẹp!!!

    Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa xôi!!!

    PS: Bài viết để kỷ niệm đúng 1 năm ngày em cầm máy bước chân vào nhiếp ảnh. Các bác đừng suy diễn lung tung nhé...hehehe... ;-)

    1# Chân dung Mụ già Canon
    [​IMG]

    2# Chân dung em "teen" Nikon
    [​IMG]
     
    Tags:
  2. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    Tác giả đẹp trai ghê hén bác! :)
     
  3. Macao

    Macao Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.777
    Likes Received:
    10
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mong rằng 1 năm nhìn lại em được chừng khoảng 1/2 bác là mãn nguyện rồi......

    Chúc mừng bác với tình iu mới. :)
     
  4. LONGbia

    LONGbia Advanced Member

    Joined:
    16/4/06
    Messages:
    113
    Likes Received:
    0
    Location:
    Quan10
    Oh, chào bác, lâu quá mới thấy bác lên diễn đàn. Dạo này có...off :D :roll: không bác...lâu quá rồi. Bửa nào rủ bác thichduthu, bravia off 1 bữa hehe
    À mà bác "có tin vui mới chưa để em còn chung vui chứ"...Còn để lâu lắm kẻ dèm pha lắm :D
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Sau 1 năm, cái "con đa cảm" của Marlin khác trước quá
    Có lẽ thú vui chộp hình này sẽ ở lại lâu dài đây,
    Chúc mừng bác.

    PS. Ra HN đê, con " xghệ thxật" ở đây nhiều lắm :D
     
  6. kanemottohoshi

    kanemottohoshi Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    97
    Likes Received:
    0
    Anh marlinh viết thiếu bài roài .......
     

    Attached Files:

  7. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Chúc mừng bác với niềm đam mê nhíp ảnh bất tận

    Mà em thấy Canon "teen" hơn Nikon. Nhìn chassis Canon bầu bĩnh, tròn trịa hợp với dáng teen hơn.
    [​IMG]
     
  8. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    bác này " có bồ bỏ bạn " nhanh quá ... :D ôi hạnh phúc thay một chàng trai, một con chiên đang đam mê... :D

    em vẫn đang trên con đường tìm cảm giác như bác... " teen " của em ở đâu ? D2x hay D300 hay là bóng hồng nào khác ?
     
  9. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    :D
     
  10. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Em có cái may biết ML từ lúc đầu chập chửng bước chân vào con đường chộp choạc , đúng ra là cả 2 anh em đều lơ tơ mơ cả, bước đầu cứ lang thang mấy cái cửa hàng bán máy , cuộc sống nối tiếp cứ trối đi , em già nên dễ bị dụ đành ôm em Cà cho đến nay vẫn không thoát ra được , ML phải công nhận là rất máu , không tuần nào mà không rù rê , Anh em cùng đi đâu đó để chụp hình , lúc BẢO LỘC , nay lại lễ hôi An giang bao giờ cũng có mặt , cũng là cái vui , cái thú , không quá cầu kỳ , Anh em hiểu nhau , chọc phá CA , NI , lâu lâu có gì vui , vài tấm hình đẹp lại chạy xuống làm vài chai bia khoe nhau , chẳng biết có nghệ thuật không nữa , nhưng nhìn ánh mắt , nụ cười vui lắm :) .Hôm gặp VIva có chọc từ ngày qua VNphoto nhìn Em bụi và ngầu quá :) , không như lúc bên VNAV . Thôi chúc ML và VIva luôn giử được đam mê vậy .
    @ em của anh tuy già nhưng còn nồng nàn lắm nhe ... nên không bỏ được , đừng có mà chê :)
     
  11. marlin

    marlin Advanced Member

    Joined:
    28/5/06
    Messages:
    130
    Likes Received:
    0
    Cám ơn các bác đã hiểu nỗi lòng và sự đam mê của em...

    Bác kanehoshi làm em thật sự sốc à nha. Bác chộp lén hay thiệt. Em còn không nhớ khoảnh khắc này là lúc nào nữa kìa... ;-) Thanks bác alot !!!!
     
  12. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Tặng bác marlin :D
     

Share This Page

Loading...