Mấy hôm nay đọc các bài liên quan đến việc ban nick buồn quá, muốn chia sẻ các bác vài cảm nhận tản mạn, không hệ thống, đầy cảm tính và có khi chẳng nhận được sự đồng cảm của bất kỳ thành viên nào, trừ các ... dealers! Đó là những cảm nhận lẩm cẩm và loanh quanh về dây dợ, trong đó có dây nguồn. Khi mà ngân sách không rủng rỉnh, nhiều thứ phải chi và nhiều thứ phải lo, nghĩ đến nâng cấp một đôi loa, một đôi amply monoblocks hay một cái rề thấy thật nản. Thì lại quay ra nghỉ quẩn đến nâng cấp dây dợ, đến interconnects, đến dây loa, đến dây nguồn. Những dây nguồn mua hàng đống, nâng cấp ắt thừa, nhưng cứ nghĩ đến giá bán lại bằng phân nửa giá mua thì cũng oải, thế nên cứ nấn ná chuyện đồng bộ dây nguồn. Cho đến hôm rồi, cái thói cứ thỉnh thoảng không có cái gì mới thì lại thấy bế tắc khiến mình thử mượn hai dây Shunyanta Anaconda Alpha và Shunyanta King Cobra CV-Z của ông dealer chăn gà nổi tiếng Hà Thành về. Thực ra là mượn cái Alpha trước định thay dây đó thôi, bởi cùng là Anaconda mà hơn nhau hai lần giá thì mình thấy thậm vô lý. Thế rồi mấy hôm sau tò mò thử dây đỉnh của Shunyanta xem sao, lại mượn nốt cái King Cobra CV-Z để xem nó hơn dây Alpha bao lần mà giá đắt thế (US$2.9k một dây 1.8m). Nói về dây Cobra thì mình cũng có một đôi mua ở Mỹ hồi đi học, hàng second hand, nhưng Cobra đó là loại dưới Anaconda. Bây giờ Shunyanta ra thêm đời King Cobra, còn trên cả dòng Anaconda, nên mình cũng muốn so sánh hai dòng Cobra xem như thế nào. Dòng Cobra cũ (dưới Anaconda) cho âm thanh mộc, dày, hơi ngọt nhất là khi đánh với Amply, nhưng điểm yếu lớn nhất của Cobra cũ là dải trầm khá nông và nhẹ so với Anaconda. Cobra cũ không có điểm gì có thể so sánh được với Anaconda và King Cobra, vậy nên chỉ cần so sánh hai dòng sau với nhau. Nhưng có lẽ, với cảm nhận cá nhân mình và trên bộ dàn quen thuộc và cũ kỹ của mình thì so sánh Anaconda với King Cobra cũng là sự khiếm nhã đối với dòng đỉnh cao nhất (King Cobra) của hãng này. Như đã nói, lúc đầu mình mượn Anaconda Alpha nối vào cái AN M7 của mình thay cho cái Cobra cũ. Nghe xong một cái CD đầu thì mình nhẹ nhàng xếp dây Cobra cũ vào góc nhà chờ dùng việc khác. Có nghĩa là dải trầm và cả độ chân thực, chi tiết của Anaconda Alpha đã bắt buộc mình phải thay sợi Cobra. Vậy là tương đối đồng bộ các dây Anaconda cho các thiết bị rồi, ung dung nghĩ rằng chắc còn lâu mình mới phải nghĩ chuyện nâng cấp các thiết bị chính như loa hay âm-ly. Vậy mà cũng vẫn nhầm, và chẳng hiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà thằng King Cobra nó cũng có giá trị (với mình) như là một sự nâng cấp một trong các thiệt bị chính (như loa, amply hoặc rề). Bới vì giới hạn âm thanh trong căn phòng chật chội của mình đã mở rộng vô bờ, hơn nữa hiếm khi một sợi dây điện mang lại nguồn cảm hứng mới về âm thanh và giai điệu - tự nhiên như sân khấu bên ngoài, từ chất giọng đặc trưng từng ca sỹ, làn hơi cổ họng, vòm âm thoát rộng và cao, cho đến những cái luyến láy của tiếng guitaire trong đĩa nhạc của QUỳnh Lan hát các tình khúc Nguyễn Ánh 9, trung thực đến không ngờ. Có thể so sánh thế này (đừng cười mình chủ quan): dàn của TT thử demo EMMLAB CD đắt nhất đánh với đôi Vandensten dòng kế sau flagship của Vandens mình nghe audition tại TT còn thua xa các bản vocal và jazz trình bày trên bộ dàn cũ nát của mình với sự hiện diện của King Cobra. Mình thấy hài lòng vô cùng, chỉ có nghĩ đến cái giá của nó thì bất giác thở dài. Biết thế nào được, đã làm con thiêu thân bị thứ ánh sáng mai quái, huyền dị cộng với cái sự ngộ nhận gần như bệnh hoạn của bản thân hấp dẫn, thì đến thân còn chẳng tiếc! Chẳng lẽ lại tiếc một sợi dây nguồn? P/S: Bài này cho các audiophiles và cộng sự, không dành cho người bán hàng! Good night! HETE
Lâu chẳng mượn được dịp nào gặp bác Caithang (chưa được thân bác nhưng thích cách nói chuyện của bác) làm em buồn cũng có thể có vài bài review linh tinh bác đọc cho vui. See you soon HETE
Chúc mừng bác hiend to end vui với âm nhạc. Nghe bác mô tả cứ như cái dây điện cục mịch là đôi cánh thiên thần vậy
Đọc bài bác HETE xong em rất thắc mắc và muốn hỏi bác có ý định tự làm một bài test mù (ABX) vào một hôm khác không ạ?
@Blueman: Em chưa hiểu rõ ý bác. Có phải ý bác là em bị cảm tính đánh lừa chứ thực ra không có sự khác biệt nào hết? Nếu vậy em xin nhận. Em chưa thử test mù bao giờ. Cái này chắc Black Jack rành hơn em. @Cuộc sống tươi đẹp: Nhà báo quá lời. Đợt này thấy nhà báo ít lướt web, có phải nguồn cơn âm nhạc đã bị cắt vụn bởi những chuyến độc hành lên với đồng bào Dao Đỏ? Cheers! HT
em nghĩ bác HETE xài dây có vấn đề rồi, dây chuẩn nó phải đề Shunyata cơ, không phải Shunyanta. Em đùa tí, nói dây nguồn không làm cải thiện gì thì em không tin lắm đâu. Đợt triển lãm Hiend vừa rồi tại SG, em có dịp "quần" cho bác Hải Triều vã mồ hôi về vụ thay dây nguồn để thử nghiệm chất lượng âm thanh giữa các loại dây. Cái này em nghĩ đại đa số anh em đều đồng ý Truly,
King Corba vs Black Label II thì sao bác HETE nhỉ ? :roll: E chưa thử tầm này nhưng trước em đã thử Shunyanta Python Helix alpha và NBS Serpent IV giá thấp hơn thì thấy Python ko ăn được. Ko biết tầm top of the line thì thế nào nữa ? Mua mới tính theo giá list thì cũng chát chúa anh nhỉ :mrgreen:
Cực chẳng đã mới phải mua giá list Loa ze à. Anh cũng ngó nghiêng audiogon. Black Lable II power cord second hand giá phải chăng, nhưng chưa được thử nên không dám đặt hàng. Sợ nhất là không hợp với bộ dàn (vì dây hay chưa chắc vào dàn mình đã hay!) @Black Jack: Đúng là hàng anh Ba hay in thêm chữ để lừa người tiêu dùng, nhưng trường hợp này anh sai chứ không phải Honda được anh Ba biến thành Hongda. Cheers HETE
Chắc là phải tìm thầy tìm thuốc ở chỗ bác PeterPan đây! Cuối tuần cafe với H và Peter để chuẩn bị kê đơn thuốc mới nhé! Thân HETE
Vâng, ý em là vậy bác ạ. Hay là đang trong lúc chờ kê đơn thì bác thử tổ chức test mù thử xem có tiết kiệm được tiền thuốc men gì không?
@Blueman: Em chưa hiểu rõ ý bác. Có phải ý bác là em bị cảm tính đánh lừa chứ thực ra không có sự khác biệt nào hết? Nếu vậy em xin nhận. Em chưa thử test mù bao giờ. Cái này chắc Black Jack rành hơn em. [/quote][/quote] Khà khà, bác Blueman mới là thầy thuốc đại tài. (Chữa bệnh phải chữa từ tâm bệnh bác nhể!) Bệnh mê muội (của em) chỉ sợ không thuốc chữa! Chúc các bác cuối tuần vui! HT