Nhà em ở thung lũng Rainier....cách nhà khoảng 150km là dãy núi có tên là Rainier Mount nằm trong công viên quốc gia có tên gọi Mount Rainier National Park, được mệnh danh là xứ sở thần tiên nổi tiếng với các khu rừng rậm, các đồng cỏ hoa dại, những bãi tuyết to lớn, và các thảm sông băng trôi lờ lững... Nghe mọi người nói rằng nếu đến đây vào ngày nắng ấm sẽ thưởng thức mùi tuơi mới của cây cối và đất, âm thanh đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi khá chát tai của các thác nước và màu xanh rờn của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì bận rộn công việc, hôm nay em mới ghé tham quan một số núi và một số nơi ở đây... Bây giờ giữa tháng 5 đã vào đầu mùa Xuân nhưng nơi đây trời lúc mây giăng, lúc nắng nhẹ, lúc có mưa tuyết...và thật sự bất ngờ về sự kỳ vĩ của các rặng núi ở đây và trên hết là học được nhiều điều kỳ thú về mảnh đất lạ kỳ này. Xin được chia sẻ cùng các bác... :wink:
Nằm ở độ cao trên 5000 mét so với mực nước biển, thời tiết nơi đây thất thường đến lạ kỳ...nắng, mây, và mưa tuyết có thể xảy ra trong cùng một ngày... :wink: Nếu đến đây vào mùa hè, trời sẽ sáng và cảnh vật sẽ rực rỡ hơn... :wink:
@bác Wildbird: cám ơn bác đã ghé xem và động viên... :wink: Nghe nói nhiều về rặng núi này và tuyết đối với em thì không xa lạ nhưng những gì em thấy hôm nay ngoài sự tưởng tượng... :wink:
Ngày hôm nay, hơn 12 tiếng đồng hồ lái xe và đi bộ, em mới chỉ ghé thăm vài rặng núi trong số rất nhiều rặng của dãy núi này và chỉ chụp được một số hình...mới chỉ cưỡi ngựa, xem hoa...Không biết chính xác là có bao nhiêu rặng núi...Để tham quan phần chính yếu phong cảnh, hoa, và thú hoang dã ở đây, có lẽ mất ít nhất 1 tuần lễ và phải ngủ qua đêm... :wink: Các rặng trong dãy núi này trùng trùng, điệp điệp, mênh mang bể sở...nhìn giống như đi vào cõi thiên thai...Con người quá bé nhỏ so với thiên nhiên giống như thảm họa "kép" sóng thần và hạt nhân xảy ra ở Nhật vừa rồi... :wink:
Thoạt đầu, em định lái xe một mình nhưng nghe nhiều người nói đường đi nguy hiểm nên em rủ thêm người bạn Mỹ cùng đi. Đã vào giữa Xuân, sắp sang mùa hè mà tuyết trên đường được xe ủi vun lên thành 2 con đê cao hơn 1m...Phía trước mặt cũng có tuyết và tuyết...Đường đi có đoạn xuyên rừng già, có chỗ sáng, có chỗ tối tăm và xoắn ốc để lên núi...rất zic zac và khúc khuỷu...Lái xe 150km mới lên được cao độ 5000m...phải nói là nguy hiểm nếu tay lái không cứng... :wink: Vì chỉ có một số ít nơi xe được phép tắp vào lề chụp hình... còn lại giữa đường không có chỗ cho dừng để chụp cảnh nên loạt hình này có khá nhiều tấm em chụp qua kiếng xe...Chẳng hạn tấm này... :wink:
Ở giữa là thung lũng...Nếu bác nào có ý định đi tham quan vùng núi tuyết như thế này thì trong ba lô phải mang theo 10 vật dụng cần thiết...Trong 10 vật dụng đó phải có đôi giày đặc biệt đi tuyết...Ngay cả có giày đi tuyết nếu đi vào vùng có tuyết như thế này, chân bị lọt vào hố tuyết sâu đến đầu gối...nếu xung quanh không có ai giữa núi tuyết mênh mông thì mất mạng như chơi...Lý do là khi bị lún tuyết đến đầu gối thì hầu như không thể tự mình rút chân lên dù là bị lún một chân...Ở cao độ 5000m, em không biết với kỹ thuật viễn thông rất hiện đại của Mỹ như thế nào nhưng tất cả mạng điện thoại di động ở Mỹ đều không dùng được ở vùng cao độ 5000m này...Tất cả cell phone không sử dụng được khi lên tới công viên quốc gia Mount Rainier...Bác nào rành về viễn thông, vui lòng chia sẻ với em câu trả lời...Cám ơn bác... :wink:
Công viên Mount Rainier có vô số ngọn núi như thế này...Em cố gắng đến thật gần để chụp hình nhưng ngọn núi ở thế như thế này tiếp cận không dễ...Có thể nguy hiểm nếu tìm cách đến gần hơn... :wink:
Ngôi nhà nơi cung cấp thông tin và dịch vụ hướng dẫn cho du khách mà hôm nay em ghé thăm cũng bao bọc xung quanh bởi tuyết... :wink: Theo em được biết công viên Mount Rainier này rộng mênh mông chỉ có hơn khoảng 10 dãy núi và khu vườn được chính phủ Mỹ đầu tư tôn tạo làm nơi để du khách đến tham quan và trượt tuyết còn lại rất nhiều dãy núi khác và các sông, hồ và rừng vẫn còn ở dạng nguyên sinh... Khai rừng, phá núi...đầu tư về cơ sở hạ tầng tính ra bạc tỉ usd như không nên các dãy núi và khu vực khác chính phủ không có đủ ngân sách đành để vậy. Có điều các khu vực nhà nước Mỹ đầu tư tôn tạo nhưng vẫn bảo tồn và giữ dạng tự nhiên ban đầu, không can thiệp nhân tạo quá nhiều như ở một số nước đang phát triển khác. Chi phí vào cửa công viên chỉ tốn 6 dollars 50 cents cho một du khách trong khi chi phí đầu tư lại quá nhiều... :wink:
Còn đây một dãy núi khác... :wink: Trong số 10 vật dụng khi đến núi tuyết này cần mang theo là: 1. La bàn 2. Diêm, quẹt (bỏ vào hộp sắt) 3. Kính mát (chống tia UV) 4. Kem chống nắng (tránh ung thư da) 4. Giầy đi tuyết 5. Bộ đồ y tế cấp cứu cá nhân 6. ...bác nào nhớ list giùm em... Khi đang ở giữa tuyết chụp loạt hình này, phải nói là ánh nắng mặt trời trên núi ở độ cao 5000m, ánh nắng chói lòa, nhìn thông số của camera và màn hình LCD của máy chụp hình, hầu như không thể thấy được...Lần đầu tiên em tiếp xúc với ánh nắng chói chang phải nói là rất gắt...Giữa biển tuyết, không có bóng râm, thực sự không biết sử lý ra sao...Vấn đề thứ 2 rất quan trọng là chống mất nước. Tuy đi trên tuyết lạnh nhưng quãng đường dài nếu không có uống nước liên tục sẽ kiệt sức nhanh vì cơ thể mất nước...:wink:
Qua chuyến đi lần này, em hiểu hơn lời trong bài hát nước ngoài dịch lời Việt có câu, " Như cây thông xanh trước gió Đông..." Chỉ có thông là tồn tại và vẫn xanh tươi trong gió Đông và mưa tuyết... :wink:
@bác Wildbird: lần này em chỉ ghé Mount Rainier có 12 giờ vì phải về đi làm...Tháng 5 chưa phải là thời điểm thuận tiện và đẹp nhất trong năm để lên đây tham quan và chụp cảnh đẹp.... Mùa hè này hy vọng ghé Mount Rainier lần nữa sẽ tham quan và chụp hình nhiều hơn... :wink: Bác xem thuận tiện làm một chuyến tham quan Mount Rainier...Phong cảnh nhiều ngọn núi và khu rừng ở đây còn nguyên vẻ nguyên sinh, hoang dại...Em thấy có rât nhiều du khách người Nhật, Hồng kông, Đài loan, Trung quốc...ghé tp. Seattle đều đến nơi đây tham quan và chụp hình... :wink: Leo núi Mount Rainier rất nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng và trang thiết bị phù hợp, cùng điều kiện sức khỏe phải tốt. Những người leo núi phải đăng ký nếu leo đến độ cao 3048m (=10000 feet). Đá và thác băng là vấn đề. Vì vậy phải đeo nón bảo hiểm khi leo.... :wink:
Mùa hè là thời điểm có nhiều người leo núi Mount Rainier và mùa Đông có từng đoàn người đến đây trượt tuyết...Xem hình trong sách hướng dẫn leo núi và trượt tuyết thật thú vị khi thấy hình ảnh các người leo núi mặc quần áo màu xanh, đỏ, vàng...nổi bật đang bám vào dây leo trên vách tuyết cao chót vót...rất ngoạn mục và không kém phần hồi hộp... :wink: Còn đây hình ảnh một người trượt tuyết hiếm hoi em chụp được trong lần tham quan Mount Rainier lần này... :wink:
Là núi lửa hoạt động, Mount Rainier đứng đấy như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên...Mount Rainier có thể phun trào nhưng không biết vào thời điểm nào. Mặc dù với tiến bộ vượt bậc của khoa học nhưng con người vẫn nhỏ bé và chưa hiểu hết những bí ẩn của thiên nhiên... :wink:
Còn đây một trong những đỉnh trong dãy Mount Rainier...Nếu có điều kiện có thể tham quan Mount Rainier bằng trực thăng...sẽ dễ dàng chụp hình toàn cảnh hơn... :wink:
Vách núi có độ nghiêng rất khác nhau...Để tồn tại khi leo đến đỉnh, người leo núi phải thích nghi với môi trường nơi đây...Vẫn có một số cây và động vật tồn tại trong cái lạnh băng giá này... :wink:
Rất thích góc này của bác. Ở những vùng này khí hậu trong lành, bầu trời lúc nào cũng trong veo nên chụp ảnh thật là thích bác nhỉ. Quê mình đang mưa lai rai, ngồi uống cà phê 3 in 1 ngắm ảnh bác chụp em thấy vật quá, chỉ muốn lượn. :mrgreen:
@bác Tai: ánh sáng mặt trời ở độ cao trên 5000m này vào mùa hè chắc có nhiều điều thú vị nhất là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Em chưa có dịp ngủ qua đêm ở đây để chụp cảnh mặt trời mọc và lặn trên đỉnh Mount Rainier cùng các loài hoa dại... :wink: Mỗi năm có gần 2 triệu người khắp nơi trên thế giới đến tham quan Mount Rainier...Tham quan Mount Rainier trong những ngày nhiều mây này đồng nghĩa với việc trải nghiệm Mount Rainier trong vỏ bọc thường xuyên nhất của nó: được che mình trong hơi ẩm và bao bọc bởi tuyết... :wink:
Giá có một số bác ở VN tổ chức một chuyến tham quan Mount Rainier sẽ vui biết mấy...Ngủ qua đêm một mình ở đây cũng lạnh lẽo bác nhỉ... :wink: Con đường mòn này cũng dẫn đến Mount Rainier nhưng em chưa thử... :wink: