Đối với các tín đồ của film ảnh và âm nhạc thì nhạc film cũng không kém phần hấp dẫn. Bản thân em cũng sưu tầm được kha khá CD nhạc film, bác nào có những CD loại này hay xin chia sẻ thêm với ạ. 1/ Việt Nam - Những nẻo đường phù sa. Em tìm mãi mà không thấy CD nào có bài này. - Giã từ dĩ vãng - Bài hát đưa Phương Thanh đến với người yêu âm nhạc. - Bài Thiên đường mong manh trong film Đồng tiền xương máu - Chị tôi - Mỹ Linh thể hiện trong film Người Hà Nội ................. 2/Ngoại quốc - Quentin Tarantiono không những là bậc thầy trong nghệ thuật thứ bảy mà âm nhạc trong film của ông cũng hết sức hay. Điển hình là Pulp Fiction. Đoạn nhảy twist của Umar Thurman với John Travolta là một đoạn kinh điển, bài You're gonna be a woman soon được nhóm Overkillx thể hiện khi Umar bật băng cối lên, Sulf Rock (The Shadows chơi ) được cover lại với tiếng kèn, đoạn intro của film được tứ tấu The Bass Gangs chơi lại với tên Pulp Bass or Bass fiction. Hay như trong Kill Bill Vol 1 mở màn bằng bài hát Bang Bang đã thể hiện hết nội dung của bộ film. Inglourious basterds với bài hát kinh điển The Green Leaves of Summer. Nói chung là em mê ông thầy này cả về film lẫn nhạc film. - Brokeback mountain : tiếng guitar xuyến suốt cả bộ film qua tiếng đàn điêu luyện của nghệ sĩ Gustavo Santaolalla - How To Lose Friends & Alienate People có bài What a wonderful world chơi theo phong cách rock rất lạ và hay. Ngoài ra còn nhạc film Tây Du Ký, Bao Công, Hoàng Phi Hồng...chắc cũng không lạ gì với các bác nhỉ. Còn nhiều CD có soundtrack rất hay em không nhớ hết. Mời các bác bổ sung thêm ah.
1 phim em được xem trên HBO đúng 1 lần nhưng ấn tượng mãi về những giai điệu Latin bốc lửa và say đắm. Tìm mãi chẳng thấy DVD phim và soundtrack.
Tiếp là 1 phim đậm chất đồng quê Mỹ và ấm áp những bản nhạc đầy nắng gió và hương cỏ của vùng Alabama. Phim này ta sẽ được nghe chính John Travolta hát: Barbara Ailen và I dont really want to know. Vừa nghe nhạc nhè nhẹ, vừa ngắm nàng Scarlet thật tuyệt. Đây còn là 1 phim thật nhẹ nhàng và sâu lắng.
Là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến bộ film "The Legend of 1900", bộ film về thiên tài piano Danny Boodmann T.D. Lemon Nineteen Hundred '1900'. Song song với tiếng đàn piano đầy mê hoặc của 1900 là tiếng kèn trompet của anh bạn thân Max Tooney. Đoạn đấu tay đôi của 1900 với nhân vật Jelly Roll Morton - Người khai sinh ra jazz trên tàu quả thật rất thú vị.
Ca khúc Những nẻo đường phù sa nằm trong CD Làn Sóng Xanh Vol.2 (1997). Thông tin tham khảo về album này, bác chủ topic có thể truy cập http://vozforums.com/showthread.php?p=7277060
Em cũng xin đóng góp một soundtrack film mà em thích nhất trong seri film truyền hình nổi tiếng Úc vào những năm 80 "Tất cả các dòng sông đều chảy" của Bruce Rowland. Bác nào biết chỗ bán CD soundtrack này thì ới em nhé :mrgreen:
Các soundtrack trong "Notting Hill" nghe cũng phê. :mrgreen: Nhưng album này: The Godfather : Trilogy OST mới là đỉnh.